Khi Tây Ban Nha gặp Argentina tại giải U20 thế giới, người ta thường nghĩ ngay đến một trận CK. Ấy thế mà đêm nay, khi cả hai gặp nhau, đêm CK (02/07) tại Ultrect vẫn còn rất xa bởi đây mới là vòng tứ kết. Chính vì thế mà chúng ta sắp phải nói lời tạm biệt, hoặc Tây Ban Nha, hoặc Argentina...
Nếu có phải bầu chọn đội bóng nào gây ấn tượng nhất kể từ đầu giải đến giờ thì ắt hẳn danh hiệu đó đã thuộc về người Tây Ban Nha, thuộc về những chú nhóc đang được dẫn bắt bởi ông thầy mang tên Inaki Saez. Một chút chần chừ trong chặng khởi đầu (thắng Morocco 3-1) để rồi kể từ đó cho đến nay, người TBN đã không còn dừng lại, vũ điệu flamenco cuồng nhiệt đến từ bán đảo Iberia đang làm nổ tung các sân cỏ Hà Lan, cuốn bay mọi đối thủ trên đường đi của nó cho đến thời điểm này. 7 bàn thắng nã vào lưới Chile, một kẻ vừa mới làm điều tương tự trước Honduras chỉ vài ngày trước, thêm 3 bàn nữa tiễn đưa Honduras về nước, và mới đây nhất, cũng lại là 3 lần mành lưới Thổ Nhĩ Kỳ phải rung lên, kẻ từng khiến TBN vã mồ hôi chưa đầy 1 năm trước tại trận CK U19 châu Âu. Thế đấy, sức mạnh huỷ diệt, đó là mỹ từ mà người ta đang dành để ngợi ca những Fernando Llorente, Juanfran, Cesc Fabregas... ca ngợi sự dễ dàng trong việc đoàn quân này xé toang mành lưới đối phương, đẩy đối thủ đến những thất bại đậm đà.
Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, cuộc sống không hề ngọt ngào với Argentina. Để đến được Hà Lan, họ đã phải chấp nhận vị trí thứ 3 tại VCK U20 Nam Mỹ, mở đầu bằng một thất bại trước đội tuyển Mỹ, thắng vật vã người Đức nhờ một cú sút có phần may mắn của Cardozo trước khi toát mồ hôi hột trước người đồng hương Colombia tại vòng 1/8.
Thế đấy, dường như TBN và Argentina đang ở 2 thái cực đối lập? Không, bóng đá cũng như cuộc sống, không hề giản đơn. Đêm nay, nếu như một TBN với đầy đủ anh tài, từ Cesc cho đến những Zapater, Juanfran, Gavilán, Llorente... chắc chắn sẽ lại “ồn ào và náo động” như những vũ điệu flamenco rực lửa thì ngược lại, với người Argentina, điệu tango của họ tuy không ồn ào nhưng lại không kém phần quyến rũ và nguy hiểm. Sự trầm tĩnh của đội trưởng Zabaleta, sự mạnh mẽ của Manuel Torres, Pablo Vitti, Formica, những cú sút xa đầy uy lực của Cardozo (bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 trước Colombia) và đặc biệt là phong độ chói sáng của Messi, tất cả đang khiến điệu tango trở nên đáng sợ lạ thường.
Hãy nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với Colombia để rồi lo sợ cho người Tây Ban Nha!
Dự đoán: 0-2
Đội hình dự kiến
Tây Ban Nha: Biel Ribas, Molinero, Alexis, Robusté, Garrido, Zapater, Markel, Juanfran, Cesc, Gavilán, Llorente
Argentina: Ustari, Barroso, Cabral, Paletta, Formica, Zabaleta, Torres, Archubi, Cardozo, Messi, Vitti
Thành tích đối đầu
18/02/1989 TBN - Argentina 2-1
25/04/1995 Argentina - TBN 3-0
28/11/2003 Argentina - TBN 2-1
Thành tích gần đây
Tây Ban Nha
11/06/05 TBN - Morocco 3-1
14/06/05 Chile - TBN 0-7
17/06/05 TBN - Honduras 3-0
23/06/05 TBN - TNK 3-0
Argentina
11/06/05 Argentina - Mỹ 0-1
14/06/05 Ai Cập - Argentina 0-2
18/06/05 Argentina - Đức 1-0
23/06/05 Colombia - Argentina 1-2
Thông tin xung quanh
+ Trong lịch sử, đội tuyển U20 Tây Ban Nha và U20 Argentina mới chỉ gặp nhau vẻn vẹn có 3 lần. Trong 3 lần gặp nhau trước đó, Tây Ban Nha thắng 1, thua 2, ghi được 3 bàn thắng, để thủng lưới 6 bàn.
+ Cho đến thời điểm này của vòng chung kết U20 thế giới, Tây Ban Nha là đội duy nhất còn duy trì được thành tích toàn thắng khi thắng 4/4 trận đã đấu. Không những thế, TBN còn có hàng tấn công mạnh nhất giải (16 bàn sau 4 trận), hàng thủ vững chắc nhất (1 bàn).
+ Tây Ban Nha và Argentin đã có tổng cộng 5 chức vô địch U20, 8 trận chung kết và 10 trận bán kết khác nhau. Đêm nay, nếu như TBN vượt qua được Argentina, đoàn quân Furia Roja sẽ có trận bán kết thứ 5 trong lịch sử, thứ 3 trong 4 lần giải được tổ chức gần đây; còn với Argentina, đó sẽ là trận bán kết thứ 7, tức chỉ còn kém kình địch Brazil có 1 lần.