Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
VCK U-20 TG: Brazil, Marốc vào bán kết8:22 25/6/2005

Vòng bán kết đã xác định được 2 gương mặt đầu tiên khi ĐKVĐ Brazil đánh bại Đức trong hiệp phụ với tỷ số 2-1, và Marốc vượt qua Italia ở loạt sút luân lưu 11m.

Tại Tilburg, cuộc chạm trán giữa Đức và Brazil đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi. Sau hiệp 1 tẻ nhạt kết thúc với tỷ số hoà 0-0, phải tới giữa hiệp 2, thế bế tắc mới được phá vỡ khi Alexander Huber ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Đức ở phút 68 từ một tình huống phạt góc.

Brazil bị dẫn trước cho tới khi phút 82 mới san bằng được cách biệt. Edcarlos làm rung chuyển xà ngang khung thành U-20 Đức bằng cú tung người móc bóng, và Diego Tardelli nhanh hơn tất cả, đón bóng bật ra để đánh đầu ghi bàn. Sang hiệp phụ, hậu vệ Rafael trở thành người hùng của Brazil với bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút 99.

Công bằng mà nói, Brazil đã chơi một trận bình thường, thậm chí còn là dở nếu xét ở khía cạnh tấn công, nhưng cuối cùng họ vẫn giành chiến thắng để gặp Tây Ban Nha hoặc Argentina ở bán kết.

Thủ môn Mohammed Bourkadi, người hùng của Marốc

Tại Utrecht, Marốc nhập cuộc rất tốt, sớm giành thế chủ động trên sân, và ghi được bàn mở tỷ số ngay ở phút 26 nhờ công của tiền đạo Nabil el Zhar. Phải đến phút 74, Michele Canini mới gỡ hoà được cho Italia, buộc trận đấu phải bước sang hiệp phụ.

Marốc một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 93 một cách khá may mắn, khi hậu vệ Italia Francesco Battaglia vô tình đánh đầu về lưới nhà từ một tình huống sút phạt trực tiếp của đối phương, nhưng Graziano Pelle lại đưa Italia bắt kịp với bàn gỡ ở phút 113.

Không ghi được bàn thắng nào trong những phút còn lại, Marốc và Italia buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m. Thủ môn Mohammed Bourkadi đã trở thành người hùng của Marốc khi anh cản phá được 2 quả 11m của Daniele Galloppa và Cristian Agnelli ở loạt sút luân lưu.

Trước đó, trong trận đấu, Bourkadi cũng đã 2 lần chiến thắng tiền vệ Italia Simone Bentivoglio trên chấm 11m. Khi Marốc bị thổi phạt penalty, Bourkadi đã cản được cú sút đầu tiên của Bentivoglio, và khi trọng tài người Hàn Quốc Kwon Jong-chul yêu cầu Bentivoglio thực hiện lại vì cho rằng Bourkadi đã rời khỏi vạch cầu môn, anh vẫn tiếp tục là người chiến thắng Bentivoglio với pha cản bóng bằng chân.

Đối thủ của Marốc ở bán kết sẽ là Hà Lan hoặc Nigeria

Lịch thi đấu tứ kết ngày 25/6:

Nigeria - Hà Lan
Argentina - Tây Ban Nha

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Shearer: Hãy loại tôi ra khỏi danh sách!13:55 6 /9/2008
Hildebrand chỉ là sự lựa chọn thứ 3?12:3 6 /9/2008
Flamini hạnh phúc khi tới với Milan11:52 6 /9/2008
Công Vinh sẽ khoác áo Thể Công trong 3 năm11:45 6 /9/2008
Emerson: “Pato cần thêm thời gian”11:36 6 /9/2008
Serena và Jankovic đấu chung kết Mỹ mở rộng11:25 6 /9/2008
Galliani chờ “ngư ông đắc lợi”11:18 6 /9/2008
HLV Ferguson bình chân như vại trước mối họa Man City11:10 6 /9/2008
Người đẹp châm đuốc tại Paralympic10:33 6 /9/2008
Drogba sẽ chờ khi bình phục 100%10:25 6 /9/2008
Amauri: “Buffon hoàn toàn xứng đáng với con số 70 triệu euro”10:3 6 /9/2008
Khởi động vòng loại World Cup 2010: Guồng quay mới9:38 6 /9/2008
Sao già Rivaldo đặt tham vọng chinh phục châu Á9:29 6 /9/2008
Rooney: Đến lúc chúng tôi sửa sai9:26 6 /9/2008
Keane: Berba đã đúng khi ra đi8:59 6 /9/2008
Hi Lạp quả cảm cầm hoà Italy8:50 6 /9/2008
5 tân binh đáng chú ý sau ngày khai hội La Liga8:52 6 /9/2008
Balotelli: “Cuối cùng tôi cũng đã chọn Italia”8:48 6 /9/2008
VTV Cup 2008: Chờ ngày khai cuộc8:43 6 /9/2008
Marco Borriello say đắm bên bồ8:10 6 /9/2008