Sau Italia, Brazil, Đức, Marốc, vòng tứ kết giải U-20 thế giới đã xác định được 4 đại diện cuối cùng là Hà Lan, Argentina, TBN và Nigeria.
Trận đấu đáng chú ý nhất của lượt trận thứ 2 vòng 1/16 giải U-20 chính là cuộc chạm trán giữa Argentina và Colombia, 2 đội bóng láng giềng nhiều duyên nợ ở khu vực Nam Mỹ. Giống như 2 đội bóng đàn anh, giữa U-20 Argentina và U-20 Colombia là những món nợ chất chồng. Ở trận tranh HCĐ giải U-20 thế giới năm 2003, chính Colombia đánh bại Argentina, còn ở vòng loại giải U-20 thế giới năm nay, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 lượt trận kết thúc với cùng tỷ số 1-1.
Trong khi Colombia chói sáng ở vòng bảng bằng những chiến thắng trước Italia, Syria và Canada, thì Argentina khởi đầu chật vật hơn nhiều với thất bại trước Mỹ ngay trong trận ra quân, nhưng họ vẫn kịp có mặt ở vòng sau nhờ vượt qua Đức và Ai Cập để đứng nhì bảng.
Argentina nhập cuộc rất ấn tượng và chỉ trong vòng 20 phút đầu tiên, Lionel Messi đã kiến tạo được 2 đường chuyền dọn cỗ để Rodrigo Archubi đối mặt thủ môn Colombia Libis Arenas, nhưng cầu thủ này không lần nào dứt điểm thành công. Trước sức ép mạnh mẽ của Argentina, Colombia phải chống đỡ rất vất vả, và họ cũng có được một số cơ hội thuận lợi để ghi bàn, đặc biệt là tình huống ở phút 37, khi tiền đạo Wason Rentaria bật cao đón đường chuyền dài của Juan Zuniga, nhưng lại đánh đầu sạt xà ngang.
Sang hiệp 2, Argentina vẫn chiếm trọn vẹn ưu thế, nhưng Colombia bất ngờ mở được tỷ số ở phút 52, khi Harrison Otalvaro dắt bóng qua cả thủ môn Argentina trước khi dứt điểm vào lưới trống. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau, tiền vệ tấn công Messi đã gỡ hoà 1-1 cho Argentina.
Trong những phút tiếp theo, Messi tiếp tục là mối nguy hiểm lớn nhất của Argentina trước khung thành Colombia, và tiền vệ này đã bị từ chối bàn thắng thứ 2 khi một hậu vệ Colombia phá bóng ngay trên vạch cầu môn. Áp đảo Colombia hoàn toàn về thế trận, nhưng Argentina phải chờ tới phút bù giờ thứ 3 mới nắm chắc trong tay chiến thắng khi Julio Barroso sút tung nóc lưới Colombia từ sát mép vòng cấm để ấn định cuộc lội ngược dòng thành công cho đội bóng xứ sở Tango.
Đối thủ của Argentina ở vòng tứ kết sẽ là Tây Ban Nha.

Ryan Babel (11) đưa Hà Lan vào tứ kết
Tiền đạo hiện khoác áo Ajax Amsterdam Ryan Babel đã ghi 1 bàn và tham gia kiến tạo bàn còn lại để giúp chủ nhà Hà Lan lọt vào tứ kết sau chiến thắng 3-0 trước Chile. Hà Lan mở được tỷ số ngay ở phút thứ 3 sau một sai lầm của hàng thủ Chile, và Babel đã tận dụng thành công bằng cú sút chân phải đầy uy lực ở khoảng cách 16m.
Đến phút 73, Babel chuyền bóng cho Quincy Owusu trong vòng cấm để tiền đạo Arsenal xỉa bóng qua người thủ môn Carlos Espinoza, ghi bàn thứ 2 cho Hà Lan. 3 phút sau, Collins John ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Ở vòng tứ kết, Hà Lan sẽ chạm trán Nigeria.

Juanfran (7) chói sáng
Tiền vệ Juanfran của Real Madrid đã cống hiến một màn trình diễn chói sáng khi đóng góp 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/16. Juanfran ghi bàn mở tỷ số ở phút 28 bằng cú đánh đầu sau đường sút phạt của Gavilan.
Hơn 10 phút sau, cầu thủ 20 tuổi này tiếp tục nới rộng cách biệt tỷ số cho Tây Ban Nha sau một pha đi bóng và sút bóng bên cánh phải. Chiến thắng của đội bóng xứ sở đấu bò tót được ấn định ở phút 69, khi Gavilan một lần nữa thực hiện đường chuyền quyết định cho thủ quân Robuste ghi bàn.
Trước sức tấn công của Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ gần như đã chấp nhận ''buông súng'' trong phần lớn thời gian của hiệp 2, và cơ hội duy nhất để họ ghi bàn danh dự ở phút 54 cũng bị bỏ qua khi tiền vệ Sezer Ozturk không thắng được thủ môn Biel Ribas sau khi đã vượt qua 2 hậu vệ Tây Ban Nha.

Nigeria của Taye Taiwo đã vượt qua Ukraine để vào tứ kết
Đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết là Nigeria sau chiến thắng 1-0 sít sao trước Ukraine nhờ bàn thắng muộn mằn của hậu vệ Taye Taiwo. Từ khoảng cách 25m, Taiwo đã tung ra cú sút làm bó tay thủ môn Leonid Musin, và 10 phút ngắn ngủi còn lại không đủ để giúp Ukraine xoay chuyển tình thế.
Trước đó, Nigeria nắm quyền chủ động của trận đấu nhờ sự năng nổ của tuyến tiền vệ với những Chinedu Ogbuke, Promise Isaac và John Obi Mikel, nhưng họ không sao ghi được bàn thắng vào lưới Ukraine cho tới phút 80. Trên thực tế, Isaac cũng đã đưa được bóng vào lưới đối phương ở phút 37, nhưng bàn thắng này không được công nhận vì trọng tài cho rằng Isaac đã phạm lỗi với thủ môn Ukraine.
Lịch thi đấu tứ kết:
Ngày 24/6
Italia - Marốc
Đức - Brazil
Ngày 25/6
Nigeria - Hà Lan
Argentina - Tây Ban Nha