Vòng tứ kết giải U-20 thế giới đã xác định được 4 gương mặt đầu tiên là Italia, Brazil, Đức và Marốc.
Chỉ vào được vòng 1/16 bằng khe cửa hẹp, và còn bị Mỹ dẫn trước 1-0 ở hiệp 1, nhưng chỉ trong vòng 20 phút hiệp 2, Italia đã ghi một lèo 3 bàn thắng để thực hiện cuộc lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục. Trái với sự mong đợi trước ngày khai mạc giải, ''thần đồng'' Freddy Adu đã không thể toả sáng, và thậm chí tiền đạo này còn sút hỏng quả penalty thứ 2 ở VCK năm nay (Trong 2 năm qua Adu chưa sút hỏng quả 11m nào).
Rất may là trọng tài đã cho Mỹ thực hiện lại quả 11m này vì cho rằng thủ môn Italia đã di chuyển trước khi sút bóng, nhưng lần này Adu không còn được sút phạt nữa mà phải nhường lại nhiệm vụ cho đồng đội Hunter Freeman, và cầu thủ này đã thực hiện thành công để giúp Mỹ dẫn trước 1-0 sau khi kết thúc hiệp 1.
Ngoại trừ pha sút 11m hỏng ăn này, người xem hầu như không nhận thấy sự tồn tại của Adu trên sân, khi ''thần đồng'' người Mỹ hoàn toàn biến mất trước sự kèm cặp của các hậu vệ Italia. Quá thất vọng về mình, Adu đã phải thú nhận: "Tôi đã chơi quá tệ ở giải lần này''.
 |
Nỗi buồn Adu |
Sau khi vượt qua Mỹ, Italia sẽ gặp Marốc ở tứ kết. Đội bóng châu Phi đã phải chờ tới phút bù giờ thứ 2 mới đánh bại được Nhật Bản nhờ cú sút xâu kim của Mouhssine lajour.
Trong khi đó, ĐKVĐ Brazil cũng kịp ghi tên mình vào vòng tứ kết nhờ thắng lợi 1-0 sít sao trước Syria. Brazil hoàn toàn làm chủ thế trận trong suốt 90 phút, nhưng chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng từ chấm 11m do công của Rafael ở phút 43.
 |
Brazil vượt qua Syria một cách khó khăn |
Trận đấu kịch tính nhất trong ngày phải kể tới cuộc chạm trán giữa Đức và Trung Quốc. Đội bóng châu Á vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 4 khi cú sút phạt của Chen Tao chạm phải một hậu vệ Đức làm hàng rào khiến nó đổi hướng và bay thẳng vào lưới.
Chỉ 1 phút sau, Đức đã ghi bàn gỡ hoà khi thủ môn Trung Quốc Yang Cheng bắt không dính bóng, và Christian Gentner băng vào sút bồi từ khoảng cách có 10m.
 |
Marvin Matip (giữa) ghi bàn quyết định giúp Đức lọt vào tứ kết |
Phút 20, Trung Quốc lại vượt lên dẫn trước nhờ quả penalty thành công của Chen Tao, nhưng Đức không chịu đầu hàng, và chỉ tới phút 30, tỷ số đã là 2-2 khi Nicky Adler thoát xuống trống trải và tâng bóng qua đầu thủ môn Yang Cheng.
Sang hiệp 2, mặc dầu Trung Quốc có dấu hiệu xuống sức và bị Đức chơi lấn lướt, nhưng họ vẫn tạo được một số pha bóng nguy hiểm, trong đó đáng kể nhất là tình huống thủ môn Rene Adler phải rướn người hết cỡ để cản phá cú sút của Zhao Xuri ở phút 75.
Tuy nhiên, Đức mới là đội chơi hay hơn trong hiệp 2, và Marvin Matip đã ghi bàn quyết định cho đội bóng châu Âu đúng vào phút 89, sau đường chuyền của Michael Delura.
Đối thủ của Đức ở vòng tứ kết sẽ là Brazil
Lịch thi đấu 4 trận vòng 1/16 ngày 22/6:
Nigeria - Ukraine
Hà Lan - Chile
Colombia - Argentina
Tây Ban Nha - Thổ Nhĩ Kỳ