Cảnh tượng một người đàn ông Tây Ban Nha rẽ đám đông, vượt qua hàng rào các nhân viên an ninh, chạy vào sân trong trận bán kết thứ nhất diễn ra hôm thứ bảy vừa qua giữa đội chủ nhà Đức và nhà ĐKVĐ thế giới Brazil, chẳng có gì lạ lẫm, bởi đây là trường hợp thứ tư các CĐV chạy vào sân tại kỳ Confederation Cup lần này.
Cánh phóng viên quốc tế lập tức bày tỏ thái độ hoài nghi về khả năng đảm bảo an ninh của nước chủ nhà VCK World Cup 2006, các nhà chức trách, trong nỗ lực xoa dịu dư luận, tuyên bố, "sẽ tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh".
Vượt qua các nhân viên một cách khá dễ dàng, 4 trường hợp CĐV lọt vào sân cho thấy các nhà tổ chức chưa thật sự coi đây là một vấn đề. Tăng cường nhân viên có mặt xung quanh các khu vực khán đài, chỉ mấy hôm trước, ông Phó ban tổ chức World cup trong bài trả lời phỏng vấn đã đưa ra giải pháp đó. Tuy nhiên, hiệu quả của nó đến đâu, khi mà tình trạng những CĐV quá khích vẫn có thể vào sân ngay cả trong một trận đấu quan trọng như trận bán kết vừa qua. "Đó có thể chỉ là một sự phiền toái", HLV trưởng đội tuyển Đức, Juergen Klinsmann cho biết, "Nhưng thử hình dung, nếu như một ai đó lọt vào sân không phải bởi mục đích cho vui mà vì ý định tấn công các cầu thủ, lúc đó hậu quả sẽ đi đến đâu? Ban tổ chức phải tìm mọi cách ngăn chặn không để tình trạng này tiếp tục tái diễn".
Được biết, người đàn ông Tây Ban Nha, 27 tuổi, đã được thả sau khi nộp 400 euro tiền phạt. Và theo lời của anh này được đăng tải trên các phương tiện thông tin nước Đức thì anh ta tìm cách vào sân chỉ vì người chủ của một hộp đêm ở thành phố Barcelona đã trả tiền để anh ta làm việc này. Cũng theo thông tin từ báo giới, có thể anh ta sẽ chịu mức án cấm suốt đời không được có mặt tại cá SVĐ của nước Đức. Và các công tố viên dự kiến còn áp dụng cả án hình sự cho tội danh “gây rối trật tự” cho người này.
Về mặt giấy tờ là như vậy nhưng trên thực tế, chính quyền đang gặp khó khăn khi mà trong luật vẫn chưa có điều khoản quy định mức phạt cho vi phạm này ngoài những thủ tục mang tính hành chính như tạm giữ hay phạt tiền.
Về vấn đề CĐV lọt vào sân, giới truyền thông châu Âu nói riêng đã bày tỏ thái độ rất không hài lòng đối với khâu an ninh tại Confed. Cup. Năm 1993, cây vợt người Mỹ gốc Argentina, Monica Seles từng bị một người đàn ông dùng dao tấn công ngay trong trận đấu với Steffi Graf đang diễn ra tại Hamburg. Và nhiều người tỏ ý lo ngại rằng, sẽ có những vụ việc tương tự nếu như tình hình an ninh tại các địa điểm thi đấu không tăng cường các biện pháp an ninh. Phát biểu khi đề cập đến vấn đề này, Phó ban tổ chức giải, Horst R. Schmidt cho biết: “Chúng tôi không muốn đặt các hàng rào bảo vệ bởi như vậy tạo ra cảm giác thiếu tôn trọng khán giả. Chúng tôi sẽ phải xem xét để giải quyết thấu đáo chuyện này”. Giải quyết thấu đáo là như thế nào, bởi giả dụ, một người được trả 1.000 euro để vào sân vì mục đích gì đó, trong khi số tiền phạt chỉ vỏn vẹn có 400, vậy thì người Đức còn phải đau đầu nhiều.