Có lẽ vào lúc này, ông Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, đang hỉ hả ra mặt khi những gì đã diễn ra tại Confederations Cup 2005 thực sự được đánh giá rất cao. Một phong cách tấn công không truyền thống của người Đức, một lối chơi chặt chẽ và đầy tính toán của đại diện Trung Mỹ, Mexico, cùng 2 điệu vũ cuồng nhiệt, hấp dẫn bậc nhất thế giới Samba (Brazil) và Tango (Argentina) đã góp phần tạo nên sự hừng hực, bầu không khí lôi cuốn trong "Ngày hội của những nhà vô địch".
Không ngạc nhiên khi cả 4 đội bóng trên đều lọt vào vòng bán kết để làm nên 2 cặp đấu mang lại những cảm xúc đặc biệt, rất riêng của bóng đá.
Nếu như cuộc đối đầu giữa chủ nhà Đức và ĐKVĐ thế giới, Brazil, buộc các CĐV trên toàn thế giới không thể ngồi yên, bầu máu nóng ngày càng dâng cao trước màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở thì 1 ngày sau, những người có mặt tại Hanover hay ngồi trước màn hình đều phải nín thở trong bầu không khí đặc quánh. Hơn 120 phút nghẹt thở trước trò chơi rình rập, những miếng đánh hiểm nhất (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) khiến những người vững tim nhất cũng phải... thở dốc, khi cú đá penalty cuối cùng của Cambiasso thành công.
Và Argentina cùng Brazil giành quyền vào chơi trận chung kết vào thứ tư tới. Hai đại kình địch của Nam Mỹ, hai đối thủ không đội trời chung, hai tên tuổi tạo nên một trong những trận cầu kinh điển nhất trong thế giới bóng đá, sẽ gặp nhau trong một trận chung kết. Trận chung kết có lẽ là hấp dẫn nhất trong lịch sử Confed. Cup
Những Canarinho fan sẽ chỉ ra rằng, Argentina đã không thắng được trong 2 trận gần đây của họ (đều hòa), tuy nhiên, các CĐV của đội bóng áo sọc xanh-trắng cũng có thể lật lại rằng, họ chưa thất bại trên đất Đức. Hơn thế nữa, hẳn người Brazil còn nhớ tới thất bại 1-3 của đội nhà tại Buenos
Aires vào tháng trước, một kết quả đã đảm bảo cho Argentina một suất trở lại Đức sau 12 tháng nữa và những trận đấu ở Confederations Cup là cơ hội để họ tập luyện cho "trận đánh lớn" - Big One.
Brazil vẫn chưa giành vé đến Đức, nhưng sẽ là một cú sốc lớn nếu họ không trở lại Frankfurt hay Hanover vào mùa hè tới để bảo vệ danh hiệu vô địch. Tất nhiên, Argentina chẳng quan tâm đến điều đó bởi lúc này, họ muốn tái hiện những gì diễn ra cách đây 3 tuần.
Như để tăng thêm phần hứng thú cho trận chung kết, 1 ngày trước đó, 2 đội U-20 của Brazil và Argentina sẽ gặp nhau tại vòng bán kết giải trẻ thế giới ở Hà Lan.
Lúc này, Brazil được nghỉ hơn đối thủ 1 ngày, và họ sẽ không thể hài lòng hơn khi chứng kiến Argentina phải tiêu hao sức lực và tinh thần trong cuộc chiến cân não vừa qua. Thế nhưng, đừng lấy đó làm mừng, bởi sự kình địch, những mối hận giữa họ có thể sẽ khiến thể lực chỉ còn là thứ yếu.
Giữa họ là 7 danh hiệu vô địch thế giới, là những ngôi sao hàng đầu đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt cho giải đấu này nhưng có lẽ, điều trớ trêu nhất là trận cuối cùng của “Festival of Champions” không phải là màn trình diễn của hai nhà vô địch ở hai châu lục mà lại là hai kình địch lớn nhất đến từ một khu vực.
Trớ trêu, nhưng không vì thế mà không hợp lý, và tất cả đang chờ...