Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Đâu rồi châu Âu?11:37 27/6/2005

Một pha đè mặt Robert Huth, thêm một cú sút chân trái không thể ngăn chặn, mành lưới của đội tuyển Đức rung lên, Adriano đã không chỉ khiến các khán đài Franken đang ầm ào, sôi động bỗng nhiên im tiếng mà cả châu Âu cũng đột nhiên... câm bặt.

Việc Brazil chặn đứng cỗ xe tăng Đức cũng có nghĩa rằng châu Âu đã sạch bóng tại cả Confederations Cup lẫn VCK U20 thế giới khi mà chỉ sau đó 2 tiếng đồng hồ, U20 Argentina đã đá bay U20 Tây Ban Nha khỏi đất Hà Lan...

Thất bại của người Đức trước vũ điệu Samba bốc lửa của người Brazil lẽ ra sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như trong suốt thời gian qua, người châu Âu, mà cụ thể hơn là người Đức đã ngất ngây với chính mình quá lâu, đã tự đánh giá mình quá cao trong khi lại đánh giá Brazil quá thấp. “Họ đã không hề mệt mỏi, họ thật sung sức. Ngày hôm nay, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đội mạnh hơn đã thắng” - chẳng phải ai xa lạ đâu, chính Michael Ballack, cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Đức tại trận đấu này (cũng như giải này) cũng phải thú nhận như thế sau khi chứng kiến những nỗ lực của mình trở thành công cốc.

Sự xuất sắc của Ballack, Podolsi, sự cố gắng đầy nỗ lực của những Huth, Mertesacker, Fabian Ernst... đã không thể ngăn chặn được vũ điệu samba rực lửa của người Brazil với những Adriano, Kaka, Robinho, Ronaldinho đang ở đỉnh cao phong độ. Và đó, cỗ xe tăng Đức đã một lần nữa không thể nghiền nát được Brazil, đủ để chiến thắng của màu áo vàng - xanh tại World Cup 2002 đã được khẳng định lại, thế nhưng còn một hậu quả tệ hại hơn nữa, Đức đã không thể làm gì để cứu vãn cho bộ mặt của bóng đá châu Âu, nhất là sau sự chia tay đầy tủi hổ với không một trận thắng, thậm chí là không bàn thắng, của nhà ĐKVĐ EURO Hy Lạp. Đã 2 kỳ liên tiếp, Confederations Cup ở lại với cựu lục địa (Pháp đoạt Confederations Cup 2001 và 2003), còn giờ đây, Cúp chắc chắn sẽ về tân lục địa, vấn đề còn lại chỉ là về tay Brazil, Mexico hay Argentina mà thôi!

Sau đó 2 tiếng đồng hồ, tại Doetinchem, Hà Lan, mảnh đất hàng xóm của Đức, các chú nhóc Argentina với những Messi, Zabaleta, Oberman, Cardozo... đã hoàn tất cuộc chia tay buồn thảm cho bóng đá châu Âu. 1-3, một thất bại tâm phục, khẩu phục cho người TBN trong một trận đấu mà Messi làm lu mờ hoàn toàn những cái tên ở bên kia chiến tuyến như Llorente, Juanfran, Cesc Fabregas... một trận đấu không còn tý bóng dáng nào của màu đỏ đã từng hạ nhục Chile đến 7-0, đã vượt qua Morocco, Honduras, Thổ Nhĩ Kỳ mà không tốn giọt mồ hôi. Trong 90 phút tại Doetinchem, người ta thấy Argentina trên hẳn Tây Ban Nha, niềm hy vọng số 1 của châu Âu tại giải U20 lần này hẳn 1 cái đầu.

Mà Tây Ban Nha cũng chỉ là nỗi đau mới nhất, trước đó, Hà Lan đã phải chia tay trong ngậm ngùi sau màn “đấu súng” vỡ tim với tổng cộng 24 quả penalty được thực hiện mới phân biệt được thắng bại trước Nigeria; các Azzurini (biệt danh của ĐT U20 Italia) thậm chí cũng không thể thoát khỏi cái dớp 11m từng ám ảnh các đàn anh lớn khi cũng nối gót gục ngã trước Morocco. Rồi còn nữa, một kịch bản tương tự cũng đã diễn ra trước đó 2 ngày, khi Brazil “em” cũng đã hạ gục Đức “em” nhờ những màn trình diễn chói sáng của những Diego Tardelli, Rafael Sobis... Trước khi vòng tứ kết U20 diễn ra, người ta trầm trồ: “Cuộc đổ bộ ồ ạt của châu Âu” khi 4/8 đại diện đều mang quốc tịch EU, còn giờ đây, bước chân vào vòng bán kết, tất cả 4 đại diện đều mang quốc tịch ngoài... EU.

Đâu rồi châu Âu, đâu rồi, bóng đá cựu lục địa? Có lẽ hiện tại đang thuộc về Nam Mỹ, về châu Phi, về bất cứ nơi nào khác ngoài châu Âu!

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008