Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - FIFA
Thất bại, cái giá của thành công11:30 27/6/2005

Lần thứ 4 người Đức ngậm ngùi trao chiến thắng cho Brazil tại một giải đấu chính thức, tham vọng tìm lại vị thế của kẻ thống trị thế giới ngày xưa đã bị tiêu diệt khi vừa mới chớm nở. ĐK Á quân thế giới mất cơ hội tiến vào trận chung kết trên sân nhà, nhưng xét cho cùng, họ có được nhiều hơn là danh hiệu, đó là niềm tin và hy vọng…

4 trận đấu đã qua là 4 trận đấu mà Đức tiến bộ liên tục với những khuôn mẫu khác nhau nhưng không nằm quá xa truyền thống. Từ màn ra mắt nhọc nhằn trước Australia đến trận huỷ diệt Tunisia bằng phong cách lừ lừ, lặng lẽ, từ cuộc đấu đầy trí óc với Argentina đến cuộc tấn công đầy nhiệt huyết với Brazil. Tất cả cho thấy một hình ảnh đa sắc về đội bóng từ trước đến nay không hề gây được cảm tình bằng lối chơi lầm lì nhạt thếch. Một phong cách tấn công đa dạng, đầy cống hiến được Đức trình làng, nó không chỉ phản ánh qua số bàn thắng mà qua cả các cá nhân làm nên những bàn thắng ấy. 11 bàn thắng (nhiều nhất trong số các đội dự giải), 4 bàn thuộc về các tiền vệ, 6 của các tiền đạo, 1 của hậu vệ, những con số đã phản ánh rõ sự đa dạng trong lối chơi mà Klinsmann đang tạo dựng cho ĐT Đức.

Đó hoàn toàn không phải con số nguỵ tạo của người Đức. Những gì họ thể hiện trước Brazil đã cho thấy triết lý bóng đá của Klinsmann đã bắt đầu trở thành phong cách mới cho bóng đá Đức trong thời kỳ mới. Bởi lẽ, chỉ có tấn công họ mới ghi 2 bàn vào lưới Brazil, chỉ có tấn công họ mới kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian, khiến có thời điểm Brazil phải lùi về phòng ngự co cụm. Sẽ có người cho rằng, nếu như trong trận này Đức chủ động quay về với sự bảo thủ với thứ bóng đá phòng ngự triệt để kiểu chầy bửa, họ đã không thua. Nhưng khi đó, tỷ số sẽ là 0-0 và 90 phút tra tấn chứ không phải là một trận đấu đầy cảm xúc. Dường như ĐT Đức của Klinsmann đã biết chấp nhận đánh đổi sự nhàm chán để lấy thứ bóng đá tấn công đẹp, dù đó là thất bại? Lúc đó, họ không đáng để nhận những lời chế giễu vì đã cống hiến hết mình!

Thế trận tấn công vượt trội trước Brazil, một đội bóng tấn công hay nhất thế giới, đó là cái được không thể phủ nhận đến từ dấu ấn của Klinsmann. Điểm mấu chốt khiến họ thất bại chỉ là… số bàn thắng và nó đến từ đẳng cấp, sự bùng nổ đúng thời điểm của những cá nhân bên phía đối thủ, mà nói trắng ra là Adriano. Một ngôi sao có khả năng tự mình thay đổi cục diện trận đấu là thứ mà Đức không có, nhưng cũng không thể đòi hỏi gì hơn ở tập thể gồm hầu hết những cầu thủ trẻ với độ tuổi chỉ 20, 21. Khi đó không khó hiểu khi nhận ra Brazil vượt trội về đẳng cấp, nhưng điều quan trọng nhất là nó không biểu hiện ở thế trận và đó là cơ sở để người Đức có niềm tin, hy vọng. Sự non nớt của Mertesacker và Huth đã làm nền cho sự khôn ngoan, khả năng bùng nổ của Adriano, nhưng họ mới 21 tuổi. Sau 348 ngày nữa, khi World Cup 2006 khai mạc, họ sẽ lớn lên rất nhiều sau thất bại hôm nay. Khi ấy, trận thua này lại là bài học quý, là cái giá buộc phải trả cho thành công trong tương lai!

Một lối chơi tấn công dần được định hình, một thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng như Ballack, dù chưa đạt đến tầm vóc của Beckenbauer, Mattheus hay Sammer, nhưng có thể nói Klinsmann vẫn đã tìm được một cột chống trong đấu pháp của mình. Trong trận đấu này, Ballack không hề thua kém Ronaldinho trong khả năng dẫn dắt lối chơi, nếu không muốn nói có phần nhỉnh hơn. Vấn đề của Ballack là những vệ tinh quay quanh, anh không có được Adriano, Robinho, Kaka… mà chỉ là Podolski mới 19 tuổi, Deisler mới bình phục căn bệnh trầm cảm…
Thiếu quá nhiều trụ cột trong phòng ngự như Hamann, Lahm, Baumann, Woerns… dễ hiểu khi đây là điểm yếu khiến Đức thất bại quá sớm. Nhưng khi World Cup 2006 khởi tranh, với đầy đủ những nhân tố tốt nhất và sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ, Đức sẽ vô cùng đáng sợ!

Theo Báo Bóng Đá
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008