Ngay trước thềm trận bán kết Confed Cup, báo chí Đức đồng loạt đưa tin Oliver Kahn và Jens Lehmann đã hoàn toàn làm lành với nhau.
Ghé thăm buổi tập của thầy trò Klinsmann ở Nuernberg, Beckenbauer hoan hỉ mô tả một bầu không khí “đoàn kết, ấm cúng và tự tin” giữa các tuyển thủ như chưa từng thấy lâu nay. Dĩ nhiên, tâm điểm của sự đoàn kết ấy chính là Kahn và Lehmann, 2 nhân vật gây rắc rối nhất trong đội tuyển Đức vài năm gần đây. Ai cũng biết quan hệ “bằng mặt không bằng lòng” giữa 2 thủ thành hàng đầu Đức, mà nguyên nhân cũng chỉ là cuộc tranh giành vị trí chính thức trong đội tuyển. Mâu thuẫn này âm ỉ từ thời Voeller, bùng phát kể từ khi Klinsmann lên nắm quyền chỉ đạo vào tháng 8 năm ngoái và đạt tới đỉnh điểm tồi tệ ngay trước thềm Confed Cup. Trong trận đấu khai sân Allianz mới ở Munich (31/5), khán giả Bayern đã liên tục dùng khẩu hiệu và lời lẽ thiếu văn hoá khủng bố Lehmann lúc đấy đang đứng trong khung thành ĐT Đức dưới sân. Rốt cuộc thì Bayern với thành phần nhiều sao hơn đã chiến thắng đội tuyển 4-2, nhưng lần đầu tiên họ phải chịu đựng phản ứng vô cùng mạnh mẽ từ DFB và GĐ Oliver Bierhoff vì hành động “nhắm mắt làm ngơ” với thái độ thiếu fairplay từ phía CĐV, xuất phát từ ý định ủng hộ Kahn.
Ấy thế mà chỉ mấy tuần sau, mọi chuyện xoay vần 180 độ. Theo thông tin từ BHL Đức, Lehmann sẽ có mặt trong đội hình chính ra sân gặp Brazil, chứ không phải Kahn. Và càng ngạc nhiên hơn khi có nguồn tin khẳng định Kahn đã chủ động nhường cơ hội thi đấu cho Lehmann. “Chúng tôi đã thoả thuận để Jens (Lehmann) chơi trận bán kết, còn Oliver (Kahn) sẽ có mặt trong trận chung kết, nếu Đức vượt qua Brazil”, trợ lý HLV Joachim Loew xác nhận thông tin trên, nhưng ông từ chối trả lời cánh phóng viên rằng quyết định này xuất phát từ Klinsmann hay chỉ là thoả thuận giữa Kahn và Lehmann.
Hôm qua, người ta thấy Kahn có cuộc nói chuyện 10 phút với bác sĩ tâm lý Hans-Dieter Herman ngay trên sân tập. Phải chăng anh bị căng thẳng, và nếu đúng thì do đâu? Trên tờ Kicker 1 ngày trước đấy, thủ môn của Bayern khẳng định không có chuyện anh vận động hành lang để loại bỏ Lehmann. “Với những gì đã thể hiện trong 10 năm qua, tôi không cần phải chứng minh thêm gì tại Confed Cup”. Còn chuyện với Lehmann? “Chúng tôi cạnh tranh công bằng và ai giỏi hơn sẽ được chọn. Thời gian còn những 12 tháng nữa kia mà”, Kahn cho biết.
Nhưng nếu quan sát kỹ diễn biến của ĐT Đức từ khi Klinsmann lên nắm quyền, không khó giải đáp thái độ nhũn nhặn bất thường của Kahn. Việc Kahn kéo theo cả bộ sậu ở Munich lao vào cuộc chiến chống Lehmann sẽ chỉ càng làm cho anh mất điểm trong mắt người hâm mộ Đức. Cho dù Kahn không còn giữ phong độ đỉnh cao như thời World Cup ’02, anh vẫn còn nhỉnh hơn Lehmann về kinh nghiệm từ những trận cầu lớn. Danh tiếng của Kahn có thể uy hiếp cả tiền đạo đối phương, cái mà Lehmann chưa có. Nói thẳng ra, một chút loé sáng cuối sự nghiệp tại Highbury với Arsenal chưa đủ để Lehmann thoát khỏi vị trí số 2 ở ĐT Đức bấy lâu nay.
Việc Klinsmann tuyên bố một cuộc cạnh tranh mở cho 3 thủ môn (thêm Hidebrand nữa) chỉ được nhìn nhận là phương pháp để chấm dứt mọi xung đột làm rạn nứt mối quan hệ ở ĐT, và cũng để tất cả nỗ lực giữ phong độ, bởi thực ra trong đầu HLV này đã định hình sẵn người (Kahn) sẽ đứng trong khung thành Đức hè năm sau. Lehmann thì như đã biết, Hildebrand xuất sắc ở cấp độ Bundesliga song kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế là con số 0. Với cái tuổi 26, thủ môn Stuttgart được để dành cho sau World Cup ’06.
Giả sử Kahn chủ động nhường trận bán kết cho Lehmann, anh sẽ chỉ được lợi mà thôi. Đức đánh bại Brazil, niềm vinh dự chơi trận chung kết Confed sẽ thuộc về Kahn. Ngược lại, nếu Đức thu te tua trước sức tấn công nguyên tử của Brazil (có khả năng xảy ra), sẽ là dấu chấm hết cho Lehmann. Ngồi dự bị như Kahn hoá lại hay!