Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Học trò thất vọng, McClaren nhất quyết giữ ghế!11:34 22/11/2007

Sau khi bị loại cay đắng tại vòng loại Euro 2008, các thành viên của ĐT Anh đã không giấu nổi sự thất vọng và chán chường.

Ra sân với trọng trách vô cùng to lớn là chiếc băng đội trưởng trên tay, nhưng Gerrard đã không thể dẫn dắt các đồng đội vượt qua vòng loại Euro 2008. Chắc chắn Gerrard đang rất buồn, anh cũng từ chối nói về tương lai của Steve McClaren.

“Tôi nghĩ đây không phải là lúc bàn tán về tương lai của ông ấy,” Gerrard phát biểu. “Tất cả đều đã cố gắng hết sức mình nhưng kết quả thì thật đáng thất vọng. Bây giờ toàn đội đều đang rất buồn bã.”

“Bàn thắng đầu tiên thực sự là một gáo nước lạnh, chúng tôi đã định nhập cuộc thật nhanh nhưng không thành công. Hiệp hai chúng tôi chơi tốt hơn, tuy vậy việc bị thua trước 80.000 khán giả nhà thực sự là một cú sốc quá lớn.”

Trong khi đó, đồng đội của Gerrard và cũng là cựu đội trưởng ĐT Anh David Beckham thừa nhận việc bị loại khỏi Euro 2008 chính là điều đáng thất vọng nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình.

“Đây là lần đầu tiên tôi cùng với ĐT Anh phải đứng ngoài một giải đấu cấp quốc tế trong nhiều năm gần đây. Tất cả mọi người đều thất vọng.”

“Chúng tôi đã không đủ khả năng để vượt qua vọng loại, đó là sự thật. Có thể đội tuyển đã tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng việc thất bại trong một trận đấu như thế này thì khó có thể tha thứ.”

Trận đấu với Croatia là lần thứ 99 Becks khoác áo ĐTQG, và anh khẳng định mình sẽ không nói lời từ giã sau thất bại cay đắng vừa qua.

“Tôi không nghĩ đây là trận đấu cuối cùng của mình tại tuyển Anh. Tôi là một người kiên định và vẫn có thể chơi ở cấp độ cao nhất trong một thời gian nữa. Tôi vẫn muốn cống hiến cho đất nước mình khi còn có thể.”

Các học trò đã vậy, còn ông thầy McClaren thì vẫn kiên quyết không chịu từ chức sau thất bại ngay trên thánh địa Wembley. “Tôi không có gì để nói vào lúc này. Chắc chắn kết quả này sẽ mang đến nỗi buồn cho tất cả mọi người.”

“Tôi vẫn còn hợp đồng với ĐT Anh, và sau các trận đấu đã qua tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình.”

“Chúng tôi không có được sự khởi đầu thuận lợi trong trận đấu với Croatia, và kể từ đó phải vất vả để vượt qua rất nhiều khó khăn.”

“Tôi cũng muốn đội bóng đá chắc chắn nhưng không thể, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Họ ghi bàn, chúng tôi ghi bàn, họ lại ghi bàn và cuối cùng thì chúng tôi thất bại.”

“Đây thực sự là một buổi tối cay đắng cho cả đất nước chứ không riêng gì một cá nhân nào cả. Bây giờ tôi đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ.”

Kim Dung

bongda.com.vn (tổng hợp)
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Usmanov từ bỏ ý định với Arsenal20:58 13 /10/2008
Juve vẫn đầy sức hút!20:57 13 /10/2008
Bộ đôi của Chelsea sẽ vắng mặt18:18 13 /10/2008
Rooney thích đối tác Berbatov16:40 13 /10/2008
Kuranyi xin lỗi HLV Joachim Löw16:17 13 /10/2008
Hleb bỏ lỡ trận gặp tuyển Anh16:8 13 /10/2008
Roma lên tinh thần trước trận đại chiến16:2 13 /10/2008
De Rossi không kịp bình phục?15:59 13 /10/2008
Ibrahimovic: “Tôi thích Jose Mourinho”15:47 13 /10/2008
Barcelona gia hạn hợp đồng với bộ ba trụ cột15:9 13 /10/2008
Riise: “Tôi cần thêm thời gian”14:54 13 /10/2008
Capello vẫn muốn dùng bộ đôi Gerrard & Lampard14:44 13 /10/2008
Giovinco sẽ ký hợp đồng trong tuần mới14:30 13 /10/2008
Vô kỷ luật, Kuranyi bị "xóa tên" khỏi tuyển Đức14:20 13 /10/2008
Ferdinand phản đối việc triệu tập Almunia14:6 13 /10/2008
Bạn gái của Abramovich không dựa dẫm13:47 13 /10/2008
Tottenham tăng cường nhân sự13:20 13 /10/2008
Manchester United chờ đón Asenjo?11:51 13 /10/2008
Bàn thắng đến với Villa nhờ nỗ lực11:51 13 /10/2008
10 sát thủ ngoại đỉnh nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh11:33 13 /10/2008