Croatia đã chắc xuất, nhưng không chắc trở thành đội đứng đầu bảng. Anh và Nga đều có hi vọng. Thật khó nói trước điều gì...
Nhờ vào những nỗ lực của Macedonia, và đặc biệt là Israel, vòng cuối của bảng E trở nên vô cùng hấp dẫn. Vào thứ 7 tuần vừa rồi, trước trận đấu giữa Nga và Isarel, hầu hết mọi người đều nghĩ đến kết cục là Nga và Croatia sẽ dắt tay nhau đến Áo&Thuỵ Sĩ vào năm sau. Rồi, thứ 4 này, gấu Nga sẽ dễ dàng đánh gục Andorra, vậy là không quan tâm đến kết quả cặp đấu giữa Anh và Croatia, mọi chuyện sẽ được an bài. Croatia sẽ dẫn đầu bảng, Nga là đội thứ 2 và Anh thì chẳng ai quan tâm là sẽ đứng ở đâu.
Thực tế trớ trêu! Người Nga đã bị đánh bại. Israel có một trận xuất thần và hạ gục quyết tâm của ông Guus Hiddink và các học trò. Thật may mắn cho Croatia, vì giờ đây họ đương nhiên góp mặt tại EURO năm sau, dù kết quả của 2 trận còn lại có như thế nào. Kéo theo đó, hôm thứ 7 tuần trước còn có một đội cũng rất may mắn là Macedonia khi họ có được chiến thắng 2-0 trước Croatia và trở thành đội bóng đầu tiên ở bảng này có thành tích đó.
Hai trận đấu “kì lạ” hôm thứ 7 đã đặt bảng E vào tình thế rất hấp dẫn. Croatia vẫn chưa chắc là đội dẫn đầu, còn Anh và Nga đều còn cơ hội, chỉ có điều tư thế của 2 đội này đã đổi khác. Nếu vào thứ 7 tuần trước, người Nga có thể tự quyết định số phận của mình và người Anh chỉ biết cầu nguyện; thì hiện tại, đội bóng không thể tự định đoạt số phận của mình lại là Nga.
Giờ đây, đoàn quân của ông McClaren chỉ cần một trận hoà để đi tiếp và một trận thắng với 2 bàn cách biệt sẽ giúp họ trở thành đội đứng đầu bảng. Đặt trường hợp khác, nếu Croatia thắng và Nga cũng giành chiến thắng trước Andorra (điều này dễ thôi) thì Nga mới là đội có quyền đi tiếp.
Vậy là bảng E vẫn chưa có một kết thúc.
Chỉ có một điều rõ ràng tại bảng đấu này, đó là kết quả của trận đấu giữa Israel tiếp Macedonia trên sân nhà sẽ không có ảnh hưởng gì tới kết quả cuối cùng của bảng đấu. Hiện tại, chỉ có những cái tên sau là đáng được quan tâm:
Croatia (Hiện đang xếp thứ 1 với 26 điểm)
Kết quả trận đấu giữa Israel và Nga bay đến tai các cầu thủ Croatia khi họ đang nghỉ giữa giờ trong trận đấu với Macedonia. Trận thắng bất ngờ của Isarel cho phép họ thua, và họ đã thua- dù sao kết quả này cũng chẳng làm ai buồn .Slaven Bilic, HLV của Croatia nói “Chúng tôi vô cùng vui sướng khi nghe tin từ Tel-Aviv, cả đội đã khóc vì sung sướng trong phòng thay đồ, và chúng tôi quyết định nghỉ ngơi. Trận đấu với Macedonia có kết quả rất tệ, nhưng mọi thứ lại đang rất ổn với chúng tôi.”
Hiện Croatia đang đứng đầu bảng E, và họ vẫn có thể giữ vị trí đó nếu tránh được trận thua 2-0 trước các chú sư tử Anh. Được hỏi về trận đấu sắp tới với Anh trên sân Wembley, ông HLV này nói “Đừng nhắc đến đội Anh. Israel đã cho chúng tôi lối đi rộng mở. Chúng tôi sẽ chơi thật sòng phẳng và cố gắng giành chiến thắng. Thắng Anh tại Wembley cũng thú vị đấy”
Nga ( Vị trí thứ 3 với 21 điểm)
Guus Hiddink khẳng định không có một chút lơi lỏng nào trong tinh thần của đội Nga, dù giờ đây họ không phải là những kẻ nắm giữ số phận của mình. Ông HLV người Hà Lan vẫn chưa chịu đầu hàng “Bạn không thể kết luận được khi mà vòng loại chưa kết thúc. Chúng ta còn một lượt trận nữa cơ mà. Tôi mong chờ Croatia cũng sẽ chơi như cách mà Israel đã chơi. Không phải, không gọi là chơi bóng, mà các cầu thủ Israel đã chiến đấu như những chiến binh để bảo vệ danh dự tổ quốc mình. Tôi thấy Croatia có thể giành chiến thắng- họ có đủ lực lượng để làm nên một chiến thắng”.
|

|
|
Thất bại trước Israel khiến Nga rơi vào thế hiểm!
|
Bình luận về trận thua của đội nhà hôm thứ 7 tuần trước, ông Hiddink nói “Kết quả ở trên bảng điện tử. Không có gì để nói thêm nữa. Bạn có thể bàn luận về mức độ công bằng của trận đấu hay tiếc nuối vì những cơ hội bị bỏ qua, nhưng bạn không thể thay đổi tỉ số. Tôi là người thực tế. Chẳng có gì liên quan đến vận may ở đây cả - chúng tôi thua vì chúng tôi đã làm không tốt ở đâu đó”
Ông cũng nói thêm “Không nên để trận thua đó che mờ những gì mà đội Nga đã làm được. Với hàng cầu thủ trẻ như hiện tại, tương lai của đội Nga rất sán lạn. Có thể họ đang phải chịu áp lực lớn, nhưng đó cũng là một phần của bóng đá”.
Anh ( Vị trí thứ 2 với 23 điểm)
Cơ hội đến quá bất ngờ với các cầu thủ Anh. Họ bỗng nhiên có cơ hội lớn để tiến bước vào vòng CK EURO 2008. Vấn đề còn lại với đội tuyển của đảo quốc sương mù là có được ít nhất 1 điểm trước Croatia. Nên nhớ rằng Croatia đã hạ Anh một cách thuyết phục 1 năm trước đây trên sân nhà Zagreb.
 |
|
McClaren ngập tràn hi vọng tại Wembley!
|
Tuy thế, ông McClaren sẽ không dễ dàng để tuột mất cơ hội bằng vàng đó. “Chúng tôi đã gần như tuyệt vọng, song hiện nay chúng tôi lại có thể tự quyết tương lai của mình. Vậy hãy tin là chúng tôi sẽ làm được! Tất nhiên, đó không phải là một kết quả đương nhiên, nên tôi cần tất cả mọi người ủng hộ đội bóng. Ý tôi là tất cả - kể cả báo chí hay mỗi CĐV. Với tôi, CĐV là chìa khoá để chiến thắng. Vậy, hãy dẹp lại tất cả mọi chuyện (kể cả tương lai của McClaren-tất nhiên), hãy để chúng lại cho đến khi trận đấu kết thúc. Hãy chắc chắn là tôi và các cầu thủ có được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Hãy chứng kiến đội Anh thi đấu. Tất nhiên một kết quả hoà là đủ, nhưng đây là sân nhà của đội Anh nên chúng tôi phải làm hơn thế.Tôi và các học trò sẽ biến Wembley thành nơi đáng sợ với đội khách và thánh địa đối với chúng ta”
Nói gọn một câu, Anh phải là mình trên sân Wembley .
Tương lai của bảng E vẫn còn mờ mịt. Không một chuyên gia phân tích nào có thể nói chắc điều gì. Còn bạn, theo bạn thì đội nào sẽ có mặt tại Áo&Thuỵ Sĩ mùa hè năm sau. Hãy cho Bongda.com.vn biết ý kiến của bạn....
Vũ Cường