Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Vòng loại Euro 2008 với 4 tấm vé cuối cùng8:52 21/11/2007

Đêm nay rạng sáng mai, những chiếc vé cuối cùng tới VCK Euro 2008 sẽ có chủ. Mọi thành bại sẽ được quyết định trong 90 phút và các đội tuyển sẽ không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm nữa.

Cho tới thời điểm này, tính cả 2 nước đồng chủ nhà Áo và Thụy Sỹ, đã có tổng cộng 12 đội tuyển chính thức góp mặt tại ngày hội lớn nhất của bóng đá cựu lục địa diễn ra vào mùa hè năm sau bao gồm: Ba Lan (bảng A), Pháp và ĐKVĐ thế giới Italia (bảng B), ĐKVĐ Hy Lạp (bảng C), Đức và CH Czech (bảng D), Croatia (bảng E), Tây Ban Nha (bảng F), Romania và Hà Lan (bảng G).

Như vậy, chỉ còn 4 tấm vé nữa chưa có chủ. Vậy 4 cơ hội cuối cùng này cho những đội tuyển nào?

Tại bảng A, chiếc vé còn lại là mục tiêu hướng tới của Bồ Đào Nha, Phần Lan và Serbia nhưng cơ hội của mỗi đội là rất khác nhau. Bồ Đào Nha của Big Phil là nhẹ gánh nhất khi họ chỉ cần không thua Phần Lan trong trận đấu trên sân nhà Dragao trong đêm nay là hoàn thành nhiệm vụ.

Scolari và các học trò đang nắm trong tay quyền tự quyết

Trong khi đó, Phần Lan muốn đi tiếp thì buộc phải thắng Bồ Đào Nha đồng thời hy vọng Serbia sẽ sảy chân trong 2 trận đấu còn lại với Ba Lan và Kazakhstan. Phần việc của Serbia là nặng nề nhất khi họ nhất thiết phải giành trọn 6 điểm trong 2 trận còn lại nhưng có thể vẫn bị loại nếu Bồ Đào Nha có được ít nhất 1 điểm trước Phần Lan.

Tóm lại, Bồ Đào Nha đang sáng nước nhất và thầy trò HLV Felipe Scolari chỉ có thể tự trách mình nếu họ để vuột chiếc vé dự Euro 2008 vào tay kẻ khác.

Dự đoán: Bồ Đào Nha giành vé, Phần Lan và Serbia bị loại.

Ở bảng C, cuộc đua chỉ còn diễn ra giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy với lợi thế lớn thuộc về đội bóng của quốc gia có tới 93% diện tích lãnh thổ nằm tại Châu Á. Thực ra, những người khổng lồ Na Uy (theo đúng nghĩa đen) đã có cơ hội sớm chấm dứt mọi nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng họ lại bất ngờ để thua trước đối thủ trực tiếp với tỷ số 1-2 ngay tại sân nhà Oslo hôm thứ bảy vừa qua.

Chiến thắng của Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Na Uy đã giúp đội bóng "ít Âu, nhiều Á" này giành lợi thế trong việc chiếm chiếc vé còn lại tại bảng C

Giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự quyết định số phận của họ khi đội tuyển này chỉ cần thắng Bosnia là chính thức có vé tới Áo/Thụy Sĩ mà không cần bận tâm tới kết quả trận Malta - Na Uy. Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ không thắng Bosnia, họ sẽ vẫn đi tiếp nếu Na Uy lại sảy chân trước đội bóng nhỏ bé Malta.

Tất nhiên, khả năng đội bóng Bắc Âu "hắt hơi, xổ mũi" một lần nữa trong tình thế khó khăn như hiện nay là rất khó xảy ra nên tốt nhất Thổ Nhĩ Kỳ cần phải thắng Bosnia. Rõ ràng, đây không phải là một nhiệm vụ bất khả thi với đội tuyển này nhất là khi họ được chơi tại chảo lửa Ali Sami Yen.

Dự đoán: Thổ Nhĩ Kỳ giành vé, Na Uy bị loại.

Tại bảng E, Anh và Nga sẽ tranh chấp chiếc vé còn lại. Hiện tại, Anh đang có nhiều hơn Nga 2 điểm và họ chỉ cần không thua trước đội khách Croatia trên sân Wembley trong đêm nay là ung dung bỏ túi chiếc vé mà đã có lúc tưởng như để tuột khỏi tay.

Các khả năng xảy ra khi Anh không thua Croatia như sau: nếu Anh thắng Croatia thì họ sẽ không cần bận tâm tới kết quả trận Andorra - Nga và nghiễm nhiên cùng Crotia đi tiếp, nếu Anh hòa Croatia với bất cứ tỷ số nào thì họ vẫn sẽ đi lọt vào VCK Euro bởi Nga dù có thắng Andorra bao nhiêu đi nữa thì vẫn chỉ bằng điểm với Anh và phải xếp sau do kém về kết quả đối đầu trực tiếp.

Sau khi hút chết, các tuyển thủ Anh thậm chí còn đang hướng tới ngôi nhất bảng E

Một chi tiết đáng chú ý nữa đó là Anh thậm chí còn có thể kết thúc vòng loại ở vị trí đầu bảng E nếu họ vượt qua Croatia với 3 bàn cách biệt.

Trường hợp xấu nhất với thầy trò HLV "nhát gan" Steve McClaren là khi họ thua Croatia và Nga thắng Andorra (điều này gần như là chắc chắn xảy ra bởi tương quan giữa 2 đội là quá chênh lệch).

Khi đó, Anh vẫn chỉ được 23 điểm còn số điểm của Nga là 24 và đội tuyển xứ bạch dương sẽ giành lại chiếc vé dự Euro 2008. Tuy nhiên, đây là một kịch bản rất khó xảy ra.

Dự đoán: Anh giành vé, Nga bị loại.

Cuối cùng, tại bảng E, Thụy Điển đang có tới 99% cơ hội nối bước Tây Ban Nha khi họ chỉ cần không thua Latvia trong đêm nay là giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, nhiệm vụ của Bắc Ireland nặng nề hơn nhiều khi họ buộc phải thắng đội đầu bảng Tây Ban Nha và trông chờ việc Latvia sẽ trở thành một Israel khác với chiến thắng trước Thụy Điển.

Tây Ban Nha đang quyết đòi lại món nợ với Bắc Ireland

Nhưng Bắc Ireland có rất ít cơ hội để thắng đội bóng của HLV Aragones. Tây Ban Nha đang quyết tâm đòi lại món nợ thua 2-3 cách đây hơn 1 năm đồng thời phát đi thông điệp cho cả Châu Âu thấy rằng danh hiệu "Vua vòng loại" của họ không dễ bị mất đi chút nào.

Được chơi trên sân nhà, Cesc Fabregas và các đồng đội không có lý do gì để không báo thù thành công và gần như chắc chắn sẽ có một chiến thắng cách biệt dành cho các matador.

Dự đoán: Thụy Điển giành vé, Bắc Ireland bị loại.

Những trận đấu còn lại

Tại bảng B, Italia và Pháp sẽ có những trận đấu xả hơi khi lần lượt gặp Đảo Faroe và Ukraine. Đoàn quân màu thiên thành gần như đã nắm chắc ngôi đầu bảng B trong tay bởi đối thủ Đảo Faroe là quá yếu và có lẽ Pháp cũng đành phải hài lòng với vị trí nhì bảng sau 1 trận đấu nhẹ nhàng với Ukraine.

Đức sẽ phải chấp nhận việc xếp thứ hai sau CH Czech

Ở tình cảnh tương tự với Pháp là Đức tại bảng D. Thầy trò HLV Joachim Loew đã để mất ngôi đầu bảng sau trận thua bất ngờ với tỷ số 0-3 trước chính đối thủ trực tiếp CH Czech và hầu như không còn cơ hội đòi lại vị trí đó nữa.

Đêm nay, CH Czech sẽ chỉ phải gặp Síp và chiến thắng dành cho đội bóng Đông Âu này là đương nhiên. Vì thế, dù Đức có thắng Xứ Wales bao nhiêu đi nữa thì họ vẫn xếp thứ hai tại bảng D.

Tại bảng G, Romania và Hà Lan đều đã chính thức giành vé với cùng số điểm 26. Cơ hội để Romania tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng là rất lớn bởi họ chỉ phải gặp đội nhược tiểu Albania trong khi Hà Lan dù có ghi cả trăm bàn thắng vào lưới Belarus thì cũng ít khả năng thay đổi được cục diện.

Lịch thi đấu vòng loại Euro 2008

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Emery phá kỉ lục tại Valencia11:11 7 /10/2008
ĐT Italia triệu tập đội hình: Nhiều cánh chim lạ11:4 7 /10/2008
Capello tiếp tục để Owen “ở nhà”10:47 7 /10/2008
Ballack và Frings trở lại đội hình “Xe tăng”10:40 7 /10/2008
“Nóng” ở tốp đầu!10:41 7 /10/2008
Adebayor dành ưu tiên hàng đầu cho câu lạc bộ10:34 7 /10/2008
Mutu: “Không có chuyện tôi chia tay đội tuyển quốc gia”10:31 7 /10/2008
Bayern Munich xuống dốc: “Thanh lý” Klinsman ?10:31 7 /10/2008
Nữ VN đặt mục tiêu vào chung kết giải vô địch ĐNÁ10:30 7 /10/2008
Fletcher không hề có ý định chia tay MU9:45 7 /10/2008
Hoàng Anh Tuấn phủ nhận chuyện dính doping8:30 7 /10/2008
Clip: Top 5 bàn thắng đẹp nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh6:57 7 /10/2008
ĐTQG gọi bổ sung 4 cầu thủ6:55 7 /10/2008
Singapore mang hàng "xịn" sang gặp tuyển VN6:45 7 /10/2008
Vòng 6 Serie A & những cái nhất6:39 7 /10/2008
Các cầu thủ Bayern nô nức đi dự lễ hội bia23:31 6 /10/2008
Roman Abramovich lại tậu “siêu du thuyền”23:29 6 /10/2008
Wenger: Các trọng tài cần thêm sự trợ giúp!20:53 6 /10/2008
Robben có thể trở lại trong trận derby Madrid20:26 6 /10/2008
Skrtel có thể chia tay mùa giải sớm20:5 6 /10/2008