HLV của ĐT Anh Steve McClaren đã thể hiện quyết tâm đánh bại Croatia trong trận đấu ngày thứ Tư tới, mặc dù chỉ một kết quả hòa cũng sẽ giúp họ vượt qua vòng loại Euro 2008.
“Mặc dù chúng tôi chỉ cần hòa, nhưng chúng tôi sẽ vào trận với tinh thần cao nhất,” McClaren nói. “Chúng tôi sẽ chơi tấn công ngay từ đầu với tốc độ cao và quyết giành chiến thắng. Không bao giờ có chuyện ĐT Anh thi đấu tiêu cực.”
McClaren, người đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc cùng ĐT Anh tại vòng loại Euro cảm thấy rằng các cổ động viên cần phải ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa cho những cầu thủ của ĐTQG.
“Hi vọng của chúng ta là rất lớn, nhưng đội bóng sẽ không thể làm được gì nếu thiếu đi sự ủng hộ của các cổ động viên nhà,” ông nói. “Đó là nguồn ủng hộ lớn lao vì các bạn luôn đứng sau đội tuyển.”
“Đó có thể là bầu không khí cuồng nhiệt tuyệt vời tại sân Wembley và cũng có thể là sự hồi hộp, lo lắng trước mỗi pha nguy hiểm cho đội nhà, chúng tôi cần điều đó.”
“Chúng tôi phải có một màn trình diễn thật tốt để đáp lại tất cả giới truyền thông, người hâm mộ và mọi người dân.”
Bên cạnh đó, McClaren cũng tâm sự về những cảm xúc trong trận đấu Israel – Nga vừa qua. Ông nói: “Tất cả các cầu thủ đều dõi theo trận đấu ấy, và cơ hội đã đến với chúng tôi. Những cảm xúc mà tôi đã trải qua thật tuyệt và không gì sánh được.”
“Tôi đã nghe hai đứa con của tôi hét lên khi trận đấu kết thúc và Israel thắng 2-1, thật không thể tin nổi. Nhưng bóng đá là như vậy, Israel đã chiến đấu vì niềm tự hào của đất nước họ, thật đáng khâm phục.”
McClaren cùng với tuyển Anh đã được hồi sinh nhờ một điều kì diệu. Nếu họ có được kết quả thuận lợi trước Croatia để vượt qua vòng loại, có lẽ đúng như báo chí Anh nói, McClaren đang nợ hai cầu thủ Badar và Golan của Israel những ly rượu cảm ơn chân thành.
Kim Dung