Lee McCulloch, tiền vệ của đội tuyển Scotkand đã không che dấu nổi sự tức giận trước quyết định của ông trọng tài Manuel Gonzalez
Trọng tài hại người Scot
Khi ông cho đội Italy được hưởng quả phạt ở cuối trận. Chính nhờ tình huống đó, các vị khách đã có bàn thắng thứ 2, kéo theo sự sịp đổ hoàn toàn hi vọng của những ngýời Scotland.
Vậy là đội tuyển Scotland đã chính thực bị loại ra khỏi cuộc chơi khi họ cay đắng chấp nhận thất bại 2-1 ngay trên sân nhà Hampden Park trýớc đội tuyển Ý. Và lí do của bàn thua thứ 2 có vẻ không thể chấp nhận được với McCulloch.
|

|
|
Nỗi thất vọng của người Scotland
|
Luca Toni giúp đội Ý có được lợi thế dẫn bàn từ ngay phút thứ 2. Từ giây phút đó, các cầu thủ Scotland đã phải chiến đấu với tất cả sức mạnh và niềm tin của mình.tưởng nhưng họ lại có hi vọng khi Barry Fegurson cân bằng cách biệt cho Scotland nếu không có bàn thắng định mệnh của Panucci ở phút cuối cùng của trận đấu.
Ông trọng tài ngýời Tây Ba Nha Manuel Gonzalez đã cho các cầu thủ Ý hưởng quả phạt gần phía góc sân vì ông cho rằng Alan Hutton của Scotland đã phạm lỗi với Giorgio Chiellini. Thật nực cười vì băng quay chậm chỉ ra rằng ở tình huống đó, nếu có ai bị phạt thì đó phải là Giorgio Chiellini. Đáng buồn hơn nữa, chính từ tình huống đá phạt đó mà Christian Panucci đã có được bàn thắng sau cú căng ngang của Pirlo. Italy giành chiếc vé đến Áo& Thuỵ Sĩ vào năm sau. Còn Scotland trắng tay.
Câm lặng
Ông trọng tài đã kết thúc giấc mơ của của toàn thể đội bóng cũng như của cả đất nýớc chúng tôi khi ông phạt chúng tôi chẳng vì một ý do nào cả. Ông ấy nên nhớ quyết định ấy, vì đó có thể là quyết định quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông ấy đấy. Ông ấy đã phá huỷ giấc mõ cả 10 năm trời của chúng tôi. Chúng tôi không thể ngăn cản cầu thủ đội bạn đánh đầu vào lưới đội nhà, nhưng nếu không có quả phạt ấy, thì cũng chẳng có cú đánh đầu nào hết"
"Cả phòng thay đồ im lặng như một nhà mồ. Không ai nói gì cả. Không có gì để nói cả. Nếu kết quả là 1-1 thì chúng tôi còn hi vọng. nhưng bây giờ thì hết rồi "
Vũ Cường