Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Bảng A&G: Hà Lan và Ba Lan giành vé, BĐN phải chờ8:48 18/11/2007

Cùng giành chiến thắng tối thiểu nhưng cực kì quan trọng, Hà Lan đã chính thức giành chiếc vé tại bảng G trong khi tại bảng A, Bồ Đào Nha cũng gần như chắc suất bởi chỉ cần hoà trận cuối trên sân nhà.

Pha lập công ở phút 43 của Danny Koevermans vào lưới Luxembourg đã đảm bảo cho Hà Lan một suất dự VCK EURO Cup mùa hè sang năm, đồng thời biến chiến thắng của Bungari trước đội đầu bảng Rumani trở nên vô nghĩa.

Trên sân nhà ở Rotterdam, Hà Lan hoàn toàn thống trị thế trận từ đầu chí cuối, song tất cả những gì "Cơn lốc da cam" làm được chỉ là một bàn thắng duy nhất vào lưới đối thủ nhược tiểu.

Hà Lan có một chiến thắng khó nhọc nhưng quí giá - Ảnh: AP
Hà Lan có một chiến thắng khó nhọc nhưng quí giá - Ảnh: AP

Ngay sau hồi còn khai cuộc, Wilfred Bouma và Giovanni van Bronckhorst đã tung ra những quả bắn phá từ xa và sau đó là nỗ lực dứt điểm của Wesley Sneijder nhưng bị hậu vệ Jean Wagner phá ra trên đường vào gôn. Phút 11, tiền đạo Ruud van Nistelrooy cũng bất thành với pha thử thách thủ môn Jonathan Joubert.

Đội bóng của HLV Marco van Basten bế tắc trong việc tìm kiếm một bàn thắng sớm giải toả tâm lí. Trước hàng phòng ngự chơi đầy quả cảm của Luxembourg, cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày của các chân sút áo cam, đặc biệt là Sneijder.

Nhưng rốt cuộc điều gì phải đến cũng đến, nỗ lực của Hà Lan được đền đáp trước khi bước vào giờ giải lao chỉ 2 phút. Từ quả tạt bên cánh trái của Sneijder, Koevermans đã di chuyển hợp lí rồi dứt điểm tầm thấp ở cự li gần, mở tỉ số trong sự vui mừng khôn tả của khán giả nhà.

Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều vẫn được duy trì nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Tiền vệ Rafael van der Vaart hai lần bị từ chối cơ hội ngon ăn chỉ trong vài phúi đầu bởi Joubert và sau đó là Gilles Bettmer.

Koevermans cũng đã có thể nhân đôi cách biệt nếu như cú sút của anh không vọt quá xà ngang từ cự li chừng 11m. Thủ môn Joubert thực sự có một ngày phong độ xuất thần khi hai lần đẩy những cú dứt điểm của Van der Vaart và Sneijder bằng đầu ngón tay trước khi chặn đứng một cú sút của cầu thủ vào thay người là Dirk Kuyt.

Khi Joubert đã bất lực thì đến lượt cột dọc cứu cho Luxembourg khỏi bàn thua ở phút 76. Vào khoảng thời gian cuối trận, thủ thành Edwin van der Sar cũng phải một lần trổ tài để bảo vệ thắng lợi 1-0 cho Hà Lan sau cú sút chân trái của Sebastien Remy.

Đội hình thi đấu:
Hà Lan:
Van der Sar; Melchiot, Mathijsen, Bouma; De Zeeuw, Van Bronckhorst, Van der Vaart, Sneijder, Seedorf (Emanuelson 77); Van Nistelrooy (Kuyt 46), Koevermans (Babel 84).
Luxembourg: J. Joubert; Kinziger, Hoffman, Wagner, Strasser, Mutsch; Peters, Payal, Bettmer (F. Leweck), Remy; Kitenge (Joachim 49).

Chiến thắng của Bungari không còn ý nghĩa - Ảnh: AP
Chiến thắng của Bungari không còn ý nghĩa  Ảnh: AP

Trong trận đấu cùng bảng H diễn ra trước đó tại Sofia, Bungari cũng giành thắng lợi với tỉ số tương tự khi đón tiếp Rumani, đội đã giành vé từ vòng trước. Bàn thắng của Bungari được thực hiện từ khá sớm bởi tác giả Velizar Dimitrov.

Trước sự chứng kiến của gần 10.000 khán giả có mặt trên sân Vasil Levski, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 6 khi Martin Petrov thực hiện đường chuyền chính xác từ cánh trái để Dimitrov ghi bàn bằng cú đánh đầu dũng mãnh.

Tuy nhiên, chính Rumani mới tạo được những cơ hội ăn bàn nguy hiểm nhất trong khoảng thời gian còn lại của hiểm một. Nếu không có tài nănng của thủ môn Dimitar Ivankov thì mành lưới của Bungari đã rung lên sau pha dứt điểm hiểm hóc của Banel Nicolita ở phút 16 và Daniel Niculae ở phút 38.

Bungari là đội nhật cuộc tốt hơn trong hiệp thứ hai. Thủ môn Bogdan Lobont của Rumani đã phải chống đỡ một cú sút từ khoảng cách 20 mét của Stilian Petrov ở phút 59, trong khi Martin Petrov kết thúc xạt xà ngang sau đó vài phút.

Trong trận đấu thứ 60 cho ĐT Bungari, tiền đạo Dimitar Berbatov cố gắng tìm kiếm bàn thắng thứ 39 nhưng anh đã bỏ lỡ một cơ hội vàng ở phút 80 để nhân đôi cách biệt. Hristo Yovov kiến tạo quả tạt chính xác bên cánh phải nhưng Berbatov đã không thể tận dụng thành công.

Như vậy, tình hình G đã ngã ngũ bởi khoảng cách giữa Hà Lan và Bungari đang là 4 điểm trong khi chỉ còn một loạt trận nữa.

Đội hình thi đấu:
Bungari:
Dimitar Ivankov, Zhivko Milanov, Alexander Tunchev, Igor Tomasic, Petar Zanev, Blagoi Georgiev, Velizar Dimitrov, Hristo Yovov (Dimitar Telkiyski, 83), Martin Petrov (Zdravko Lazarov, 90), Stilian Petrov, Dimitar Berbatov.
Rumani: Bogdan Lobont, George Ogararu, Gabriel Tamas (Razvan Cocis, 58), Dorin Goian, Razvan Rat, Cristian Chivu, Ovidiu Petre, Banel Nicolita, Paul Codrea (Eugen Trica, 82), Daniel Niculae, Ionut Mazilu (Ciprian Marica, 65).

Bảng A: Bồ Đào Nha thẳng tiến đến Áo - Thuỵ Sĩ

Bàn thắng của tiền đạo Hugo Almeida ở phút 42 đã giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 1-0 trước Armenia để tiến một bước quan trọng trên hành trình đến Áo - Thuỵ Sĩ. Chỉ cần thêm 1 điểm trong trận "chung kết" gặp Phần Lan vào giữa tuần tới, Bồ Đào Nha sẽ đoạt chiếc vé còn lại của bảng A khi Ba Lan đã chắc suất đầu tiên nhờ đánh bại Bỉ với tỉ số 2-0.

Ronaldo cùng các đồng đội đã giành được một chiến thắng quan trọng - Ảnh: AP
Ronaldo cùng các đồng đội đã giành được một chiến thắng quan trọng - Ảnh: AP

Trước khi trận đấu trên sân Leiria's Dr Magalhaes bắt đầu, Phần Lan đã vượt qua Azerbaijan 2-1 để san bằng cách biệt về điểm số và tạo sức ép tâm lí lên Bồ Đào Nha. Vì vậy, thầy trò Felipe Scolari nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng rất cao.

Ngay phút thứ ba, suýt nữa Simao Sabrosa đã mang về bàn thắng giải toả áp lực cho đội chủ nhà. Tiền đạo Almeida đánh đầu chuyền bóng để cầu thủ của Atletico Madrid dứt điểm nối cận thành nhưng trúng xà ngang ra ngoài.

Tốc độ tấn công được các cầu thủ Bồ Đào Nha đẩy lên rất cao, liên tục tạo ra sóng gió làm chao đảo cầu môn Armenia. Phút 12, từ quả đá phạt bên góc trái, Simao tạt bóng để Cristiano Ronaldo đánh đầu chỉ vọt xà ngang chút xíu.

Với chiếc băng đội trưởng trên tay, Ronaldo là cầu thủ chơi xông xáo nhất trong đội hình Bồ Đào Nha. Cuối cùng, ưu thế của đội chủ nhà cũng được chuyển hoá thành bàn thắng trước khi hiệp một kết thúc 3 phút.

Jose Bosingwa có pha đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi tạt bóng vào trước vòng cấm. Tiền đạo Almeida đang khoác áo Werder Bremen đón đúng vị trí, đánh đầu rất căng hạ gục thủ môn Roman Berezovsky, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Sau giờ giải lao, Bồ Đào Nha tiếp tục tấn công tìm kiếm bàn thắng. Vấp phải hàng thủ dày đặc của Armenia, Simao và Ricardo Quaresma thử vận may với những cú sút xa nhưng đều đi chệch mục tiêu.

Nửa cuối trận, HLV Scolari chỉ đạo các học trò kiểm soát nhiều bóng và làm chủ khu vực giữa sân, không mạo hiểm dâng cao. Dù vậy, suýt nữa họ đã có bàn thắng thứ hai ở phút 82, khi Ronaldo một lần nữa đánh đầu vọt xà ngang trong tư thế thoải mái, sau quả tạt của Ariza Makukula.

Các cầu thủ dự bị là Manuel Fernandes và Nani cũng có những cú sút nhưng tỉ số 1-0 nghiêng về Bồ Đào Nha vẫn được giữ nguyên cho đến phút cuối.

Đội hình thi đấu:
Bồ Đào Nha:
Ricardo, Bosingwa, Fernando Meira, Bruno Alves, Caneira, Veloso, Maniche, Ronaldo, Simao (Nani 77),Quaresma (Fernandes 61), Hugo Almeida (Makukula 68).

Armenia:
Berezovsky, Hovsepyan, Arzumanyan, Dokhoyan, Tadevosyan, Arakelian, Voskanyan, Khachatryan (Mkhitaryan 59),Melkonyan (Manucharyan 63), Pachajyan, Karamyan (Mkrtchyan 76).

  • Song Ngư

 

Lịch thi đấu vòng lọai EURO 2008 (Tháng 11/2007)

Ngày

Giờ

Trận đấu

17/11/2007

 21:00

Phần Lan

2-1

Azerbaijan

17/11/2007

22:00

Wales

2-2

CH Ailen

17/11/2007

 23:00

Bulgaria

1-0

Romania

17/11/2007

23:00

Latvia

4-1

Liechtenstein

18/11/2007

00:00

Moldova

3-0

Hungary

18/11/2007

00:00

Andorra

0-2

Estonia

18/11/2007

 00:00

Scotland

1-2

Ý

18/11/2007

01:00

Na Uy

1-2

Thổ Nhĩ Kỳ

18/11/2007

 01:00

Israel

2-1

Nga

18/11/2007

01:00

Lithuania

2-0

Ukraine

18/11/2007

 02:00

Albania

2-4

Belarus

18/11/2007

02:00

Macedonia

2-0

Croatia

18/11/2007

 02:00

Đức

4-0

Đảo Síp

18/11/2007

02:30

Ba Lan

2-0

Bỉ

18/11/2007

 02:30

Hà Lan

1-0

Luxembourg

18/11/2007

02:30

CH Séc

3-1

Slovakia

18/11/2007

 02:30

Hy Lạp

5-0

Malta

18/11/2007

 02:45

Serbia

-

Kazakhstan

18/11/2007

 02:45

Bắc Ailen

2-1

Đan Mạch

18/11/2007

 04:00

Tây Ban Nha

3-0

Thụy Điển

18/11/2007

 04:00

Bồ Đào Nha

1-0

Armenia

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008