Hãy quên kết quả mà 2 đội đã có trong những lần gặp nhau trước đây. Hãy đón chờ trận đấu của ngày hôm nay. Và hãy nghĩ xem bạn muốn giành chiến thắng cho đội nào...
Đã có quá nhiều điều để bình luận về cuộc thử lửa của 2 đội bóng, trận đấu mà ai chiến thắng sẽ là người có tất cả, và ai thất bại sẽ phải bỏ thêm nhiều tiền để mua bản quyền truyền hình cũng như bỏng ngô để thưởng thức EURO 2008 tại nhà. Vậy nên cả CĐV của Italy cũng như Scotland tất nhiên sẽ cổ vũ hết mình cho đội nhà, và những người lãng mạn sẽ nghĩ đên một chiến thắng cho đoàn quân của Alex McLeish.
Tuy nhiên, hãy nhìn nhận công bằng! Italy chỉ cần một trận hoà để có mặt ở Áo& Thuỵ Sĩ vào năm sau. Hơn nữa, EURO 2008 thiếu vắng đội Ý thật là một thảm hoạ. Đặt trường hợp Ý vắng mặt, cùng với việc người Anh cũng có lẽ trễ chuyến tàu, thì EURO sắp tới sẽ rất khác.
Không ai nói là Scotland không xứng đáng góp mặt tại giải đấu của châu lục. Những gì họ đã làm được thật đáng khâm phục. Hiện nay với điểm số tương đối ngang bằng giữa Italy, France và Scotland, bảng đấu trở nên nguy hiểm với bất cứ đội bóng nào. Thật ra thì đội bóng nào cũng xứng đáng được đi tiếp.
 |
|
CĐV của Scotland tin rằng họ mới là những ngưỡif xứng đáng cho EURO 2008
|
Vấn đề là những giải đấu lớn cần những đội bóng lớn. Lấy ví dụ như vòng CK Thế giới “khó hiểu” năm 2002 tại Nhật và Hàn Quốc chẳng hạn. Ở giải đấu đó, người ta bị bất ngơ liên tục khi lần lượt được chứng kiến Pháp, Bồ Đào Nha rồi Achentina bị hạ ở vòng một. Sau đó, Italy và Tây Ba Nha cũng nối gót rời khỏi cuộc đua chỉ vì những “sai sót” của trọng tài.Vòng knock-out ở Nhật Bản và Hàn Quốc có cái gì đó không ổn. Người ta thấy những cái tên như là Mỹ hay Senegal bước vào vòng tứ kết, rồi Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kì góp mặt tại vòng bán kết. Tất nhiên đó cũng là những đội bóng hay. Nhưng với tư cách là một người yêu bóng đá thực sự, chắc bạn muốn Italy hay Achentina đi tiếp chứ?
Trận đấu ngày hôm nay tại thủ đô Glasgow của Scotland sẽ là một cuộc đối đầu nảy lửa. Những người Scot sẽ không ngừng cổ vũ 1 phút nào cho tới khi 90’ thi đấu chấm dứt nhằm hạ gục ý chí của các cầu thủ Italy. Vì vậy, các nhà đương kim VĐTG cần phải chứng tỏ bản lĩnh của đội bóng đang giữ cúp TG nếu họ muốn rời khỏi Hampden Park với kết quả như ý.
Nhưng, đó là một trận bóng. Và có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra. Còn bạn, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
Vũ Cường