Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Người Ý thấp thỏm, Pháp rộng đường tính toán8:54 12/9/2007

Chiến thắng trên sân của Ukraina là cánh cửa duy nhất có thể giúp Italia đặt chân đến VCK EURO 2008. Trong khi đó, Pháp sẽ có cơ hội đòi nợ và củng cố ngôi đầu khi tiếp Scotland trên sân nhà ở Paris. Liệu Italia có tìm được "sự sống", và Les Bleus có đòi lại được nợ?

Ukraina - Italia: Khi chiến thắng là sự sống!

"Tôi đã nhìn ra được nhiều vấn đề trong trận đấu với Pháp. Các học trò của tôi đã rất cố gắng và 1 điểm không phải là điều gì đó quá tệ hại. Chúng tôi đến Kiev là để giành 3 điểm và tiếp tục hướng đến châu Âu", HLV Donadoni phát biểu khi lên đường sang Kiev để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Ukraina.

Liệu Donadoni có quá lạc quan? Vào thời điểm này của nửa năm trước, sẽ không ai nghi ngờ vào những tuyên bố của vị HLV trưởng Azzurri. Nhưng vào lúc này, không thể không đặt câu hỏi đối với cựu HLV của Livorno, khi mà trong tay ông không có được đội hình mạnh nhất bởi chấn thương và thẻ phạt. 

Italia buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: FIGC
Italia buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Ảnh: FIGC

Sau khi đã phải chấp nhận chia tay với Toni (Iaquinta được gọi bổ sung) và Gattuso bị treo giò, HLV Donadoni có thể sẽ mất Pirlo vì chấn thương bắp chân trong trận hòa không bàn thắng với Pháp. Chưa hết, trong chuyến bay đến Kiev của Azzurri còn có ba "thương binh" khác, Zambrotta, Panucci và De Rossi.

Lịch thi đấu bảng B
Giờ Trận đấu
0h00  13/9 Litva - Đảo Faroe
1h45  13/9 Ukraina - Italia
2h00  13/9 Pháp - Scotland

Rõ ràng, có quá nhiều bất lợi cho nhà ĐKVĐ thế giới trong cuộc chiến mang tính quyết định ở sân Olimpiyskiy, nơi đội quân của HLV Donadoni buộc phải chiến thắng để nghĩ đến chuyện đặt vé đến Áo - Thụy Sĩ vào mùa Hè năm sau.

Trong một trận đấu buộc phải thắng, nhiều khả năng Donadoni sẽ phải từ bỏ chiến thuật 4-1-4-1 trong trận đấu với Pháp để trở lại với lối chơi tấn công. Khi ấy, hai cầu thủ chạy cánh (có thể là Del Piero và Camoranesi) sẽ được dâng cao để chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1. Perrotta và Aquilani sẽ cạnh tranh vị trí phía sau trung phong Pippo (hoặc Lucarelli).

Một tin vui đến với Donadoni và Italia là 4 cầu thủ chấn thương Pirlo, Zambrotta, Panucci và De Rossi đều có mặt trong buổi tập làm quen sân Olimpiyskiy chiều tối hôm qua (11/9, giờ địa phương). Mặc dù vậy, cả 3 vẫn còn phải trải qua những bài tập riêng với sự giám sát chặt chẽ của các bác sĩ.

Bên phía Ukraina, việc bị chủ nhà Grudia cầm chân ở những phút cuối trong trận đấu cuối tuần qua cũng có thể xem như một thất bại. Điều đó buộc thầy trò HLV Blokhin phải bước vào cuộc quyết đấu với Italia, gã khổng lồ đang bị dồn vào chân tường.

Khoảng cách 4 điểm với Italia sẽ được rút ngắn xuống còn 1 điểm nếu Ukraina tìm được chiến thắng trước nhà ĐKVĐ thế giới. Ngược lại, một thất bại, hoặc ngay cả một trận hòa, cũng có thể khiến giấc mơ của đội chủ nhà sớm sớm kết thúc.

Liệu Ukraina có thể đòi được món nợ sau thất bại 0-2 trong trận lượt đi, hay Azzurri sẽ thể hiện bản lĩnh của một nhà VĐ trong thời điểm khó khăn này?

Đội hình dự kiến:
Ukraina:
Shovkovsky; Kucher, Yezersky, Rusol, Chygrynsky; Tymoshchuk, Shelaev, Gusev, Nazarenko; Shevchenko, Voronin.
Italia: Buffon; Oddo, Cannavaro, Barzagli, Zambrotta; Pirlo, De Rossi; Del Piero, Perrotta, Camoranesi; Inzaghi.

Pháp - Scotland: Không chỉ là đòi nợ

Một điểm giành được ở San Siro 4 ngày trước là một liều "thuốc bổ" về mặt tinh thần cho ĐT Pháp trước khi bước vào cuộc tiếp đón đội nhì bảng Scotland. Và chiến thắng không chỉ giúp Les Bleus đòi lại món nợ trong trận lượt đi mà còn giúp nhà á quân thế giới tiến gần hơn đến VCK.

Pháp sẽ đòi lại món nợ trong trận lượt đi? Ảnh: Getty Images
Pháp sẽ đòi lại món nợ trong trận lượt đi? Ảnh: Getty Images

Henry sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng này vì treo giò, nhưng có thể xem đây là một mất mát có lợi cho Les Bleus, khi điều đó sẽ giúp HLV Domenech, sẽ trở lại băng ghế huấn luyện sau khi bị cấm chỉ đạo trận gặp Italia, nhìn ra được vấn đề về hàng công của mình.

Cầu thủ của Barca, người đã phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn trong trận lượt đi ở Glasgow, luôn chiếm 1 vị trí trong đội hình xuất phát bất kể phong độ anh này có tồi tệ đến mấy, khiến cho những cầu thủ đang đạt phong độ cao như Trezeguet, Benzema hay Govou phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

"Nếu là một đối thủ đơn giản, Scotland đã không đứng nhì bảng, trên cả Italia lẫn Ukraina. Chúng tôi không hề nghĩ đến việc trả thù, mục tiêu quan trọng nhất mà chúng tôi muốn hướng đến chính là giành được trọn vẹn 3 điểm", HLV Domenech phát biểu.

Được thi đấu trên sân nhà, nơi Pháp đã toàn thắng ở vòng loại EURO 2008, đây không phải một nhiệm vụ quá khó khăn với thầy trò Domenech, cho dù đối thủ của họ đang rất hưng phấn sau chiến thắng 3-1 trước Litva cuối tuần trước.

Chiến thắng đó đã giúp Scotland qua mặt Italia, nhưng nó cũng loại Gary Teale ra khỏi danh sách trận đấu ở Công viên các Hoàng tử vì chấn thương. Mặc dù vậy, HLV Alex McLeish tin tưởng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Scotland và đội bóng của ông sẽ mang đến một kết quả bất ngờ, như đã từng làm trong trận lượt đi.

"Pháp là một đội bóng xuất sắc, và đang có phong độ tốt trên sân nhà. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể mang đến sự bất ngờ. Chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội mình có được, và hy vọng vào một chút may mắn".

Sự tự tin của McLeish có thể giúp các học trò của ông gây ra đôi chút khó khăn cho Les Bleus, nhưng để làm nên một "cơn địa chấn" giữa lòng thủ đô Paris là rất khó. Có lẽ, McLeish nên tính đến việc tìm kiếm 3 điểm khi tiếp Ukraina trên sân nhà vào tháng sau hơn là hy vọng vào một bất ngờ ở Paris.

Đội hình dự kiến:

Pháp:
Landreau; L.Diarra, Escude, Thuram, Abidal; Ribery, Makelele, Vieira, Malouda; Anelka, Trezeguet.
Scotland: Gordon; Hutton, McManus, David Weir, McEveley; Scott Brown, Barry Ferguson, Darren Fletcher, Lee McCulloch; Kris Boyd, James McFadden.

  • Ngọc Huy

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Bị cầm chân, Liverpool vẫn leo lên ngôi đầu6:7 2 /12/2008
"Quỷ đỏ" vẫn là Vua!6:4 2 /12/2008
Tuyển VN rộn ràng, tự tin trước giờ xung trận6:0 2 /12/2008
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008