Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Les Bleus: Chỉ một là đủ23:42 7/6/2007

Chỉ một bàn thắng sau 18 cú sút và 25 cơn sóng gió trước khung thành Georgia, rõ ràng tỷ lệ ấy chẳng có gì đáng để tự hào. Thế mà Abbe-Deschamps vẫn là khởi nguồn của một sự thoả mãn không thể che dấu từ phía các CĐV viên áo Lam. Đơn giản là ngay cả khi chỉ tiến từng bước một, đoàn lê dương thiện chiến này vẫn đang phô bày những thứ vũ khí mới và hăm doạ những đối thủ trong bảng B bằng sự vững vàng của họ.

Malouda (phải)

1. Trên khán đài Abbe-Deschamps, một điệu kèn Bắc Phi cứ réo rắt trỗi lên trong suốt trận đấu, còn trên sóng TV5, các BLV thậm chí còn hát nghêu ngao. Những tình huống trôi qua mũi giày của các cầu thủ Pháp không hề làm họ lo lắng về cái quy luật khắc nghiệt của bóng đá: "tấn công nhiều mà không ghi được bàn thì sẽ phải trả giá". Sự thực là Georgia không gợi nên ấn tượng nào rằng họ có thể thực hiện nổi cuộc trừng phạt ấy.

Sau hiệp một, người Pháp đã tạo được đến 15 cơ hội ghi bàn, còn những vị khách tội nghiệp chỉ có thể kiểm soát nổi 26,5 % thời lượng bóng. Họ chỉ phòng ngự và không thể phản công, một phần cũng vì đoàn quân của Domenech khiến họ tối tăm mặt mũi bởi những đợt công hãm dồn dập kéo dài lê thê ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Khoảng cách không thể san lấp về đẳng cấp đã biến họ thành những cái bao cát, và bàn thắng của Nasri đã đến như một điều tất yếu. Thậm chí, nếu thủ môn Lomaia không tỏ ra quá xuất sắc, Anelka đã có thể tiếp tục con đường vinh quang của mình, khi con đường ấy được dọn dẹp quang đãng bởi khả năng càn quét của cặp Abidal - Malouda bên cánh trái (phút 23). Và bên cạnh đó, nếu phòng tuyến Georgia không chơi lăn xả đến thế để che lấp đường bắn, rất có thể 1 trong 5 phát súng từ phía những xạ thủ áo Lam sẽ hạ gục được Lomaia.

Chỉ thay đổi ở điểm duy nhất với Landreau trong khung thành, hệ thống 4-3-2-1 của Les Bleus tiếp tục gia tăng sự trơn tru trong cách vận hành, đặc biệt là ở hệ thống tiến công. Cũng phải nói rằng, Georgia không đủ sức mạnh để ngăn chặn họ ngay tại rìa vòng cung trung tâm, điều khiến ngay cả Toulalan cũng rảnh rang tham gia tiến công với hai pha nã pháo từ xa. Nhưng ngược lại, cái thế trận phòng ngự đông nghịt ấy vẫn luôn bị xuyên phá, xé nát, kéo căng ra từ mọi phía và trở nên co cụm xộc xệch bởi tốc độ cũng như những kỹ năng của người Pháp.

Không phải Anelka, mà Malouda mới là mối hiểm hoạ trực diện đối với đội khách. Anelka sút hai quả, một bị Lomaia cản phá, một đi không chính xác. Malouda, được tiếp sức bởi Abidal cực kỳ ăn ý và chơi rất gần với anh, cống hiến hai cú sút chính xác trên tổng số ba lần dứt điểm. Điều này rất khác so với Ribery ở sườn phải, khi anh không có được mối liên hệ chặt chẽ với Clerc như vậy.

Ribery vẫn rất xuất sắc

2. Nhưng, bù lại, Ribery chứng tỏ đẳng cấp của mình khi anh đóng vai trò chiếc cầu nối giữa Clerc và Nasri một cách hoàn hảo để lấy về trọn vẹn ba điểm cho đồng đội ở phút 33. Cảm giác về vị trí của người đồng đội tại Olympique Marseille đã giúp anh lựa chọn đúng đối tượng để trao quyền lập công, sau khi đã làm náo loạn hành lang trái của Georgia và bắt đầu cảm thấy sự ngột ngạt của những cái bóng áo trắng chen chúc trong vòng cấm.

Ghi bàn thắng ra mắt ĐT sau ba lần khoác lên mình chiếc áo Lam số 11, Nasri chẳng những khẳng định sự hoà nhập của mình mà còn vươn dậy gánh trọng trách của một người hùng. Một người hùng đích thực, bởi nếu không có pha đệm bóng như điện chớp của anh, trận đấu này sẽ lại trở thành nguyên nhân khiến cả Domenech lẫn Les Bleus phải hứng chịu búa rìu dư luận.

Trước đó, với thể hình khá thiệt thòi, Nasri đã bị những hậu vệ lực lưỡng cản lại tới ba lần, dù anh đã cố gắng ẩn nấp sau lưng Anelka để bất ngờ xuất hiện ở những khoảng trống hiếm hoi. Lần này cũng vậy, nhưng với những nỗ lực của Ribery, Nasri đã có cơ hội chính thức sắm vai một ngôi sao mới.

Bởi vậy mà chàng trai trẻ gốc Bắc Phi không quá tự hào về riêng mình: "Tôi hạnh phúc với bàn thắng, nhưng đêm nay cả đội đã chơi tuyệt vời".

3. Và Domenech cũng không quá hào hứng, hoặc là ông đã khôn khéo hơn rất nhiều so với thời kỳ đầu cầm quân khi bày tỏ sự mãn nguyện của mình:

Nasri là một phát hiện mới đầy hứa hẹn của Les Bleus

"Đây là một thời điểm khó khăn về mặt thể chất cho các cầu thủ. Chúng tôi đánh mất một chút nhịp điệu, đó là điều xảy ra khi sự tươi mới bị đánh mất. Các bạn hãy ngả mũ trước các cầu thủ. Những điều họ thực hiện được trong khoảng thời gian này của mùa giải thật siêu hạng".

Nhắc đến vấn đề thể lực của các cầu thủ, nhưng thực chất Domenech vẫn không thay đổi nhiều những gương mặt trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận là ông đã mang tới những điều mới mẻ, bất chấp việc Benzema chỉ xuất hiện ở phút cuối, bất chấp cả việc không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Đó là khoảng thời gian từ sau phút 65, khi Malouda được đưa ra nghỉ và thay bằng Cisse, để Les Bleus trở lại với khuynh hướng 4-4-2. Nasri không còn chơi như một tiền đạo lùi mà cùng Ribery tạo thành một cặp tiền vệ công trước hai chiếc máy quét Makelele - Toulalan.

Cisse, một người đến từ Marseille khác, lẽ ra đã phải có được sự trở lại ấn tượng hơn với sự hỗ trợ của cặp hộ công ấy, nếu anh không tỏ ra quá vô duyên. Trong khi Anelka vẫn miệt mài di chuyển để lôi kéo sự chú ý của các hậu vệ và chỉ tạo nên tiếc nuối bằng cú chích mũi giày chệch cột dọc ở phút 69, một trong những lần xâm nhập hiếm hoi, thì Cisse chỉ trong 25 phút đã có ba cú sút, chưa kể một lần vào hụt bóng ở vị trí cách khung thành 3m.

Nasri không chỉ để lại dấu ấn duy nhất qua bàn thắng. Những gì anh cống hiến còn là một đường tỉa khe sắc như gươm cho Cisse băng xuống, vượt qua cả thủ môn Lomaia và sửa bóng bay ra ngoài khung thành. Đường chuyền ấy được thực hiện ở chính giữa vòng cung trung tâm, chỉ một nhịp sau khi anh nhận bóng từ Clerc. Nghĩa là trong khi quay người, Nasri đã phác thảo được hướng di chuyển của Cisse.

Mặc dù vậy, nếu không lập công ở phút 33, Nasri cũng khó có thể được xem là ngôi sao của trận đấu. Trong 48 đường chuyền mà anh thực hiện thành công, chỉ có 2 mang tính quyết định. Người đứng cao hơn anh về khía cạnh này, không ai khác, là Ribery. Sức sáng tạo của Gã sẹo được chứng minh bằng tính quyết định của 5 trong số 52 đường chuyền mà anh đã thực hiện.

Chỉ một bàn thắng, nhưng đoàn lê dương đang hành quân về phía EURO 2008 với những bước chân vững chắc. Nasri, Nasri + Ribery, Nasri + Ribery + Cisse, đó là những nguồn sinh lực mang màu sắc O.M mới được tiếp vào cơ thể Les Bleus. Anelka và 4-2-3-1. Anelka + Cisse và 4-4-2. Những phương án ấy đang trở nên cân bằng để lựa chọn, và hơn thế, hình như sự vắng mặt của Henry, Trezeguet hay xa hơn nữa là Zizou đã không còn là những nỗi ám ảnh.

Chỉ một bàn thắng, và Pháp vẫn hơn Italia 2 điểm. Đầu tiên mà cũng là cuối cùng, điều đó nói lên rằng Les Bleus vẫn trong một quỹ đạo an toàn. Với Domenech hoặc với bất cứ CĐV áo Lam nào, như vậy cũng đã là đủ cho niềm tin.

  • Ngân Diệp

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008