Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
VL EURO 2008: Thuyết phục!7:45 7/6/2007

Thêm một vòng đấu thành công của các đại gia khi Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha đều kiếm trọn 3 điểm. Những kết quả khiến cuộc đua đến Áo - Thụy Sĩ đang ngày càng hấp dẫn.

ĐT Anh đã có một đêm thi đấu thành công trọn vẹn với việc giành được chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục ngay tại thủ đô Tallinn của Estonia, cùng lúc đội đầu bảng Croatia bị Nga cầm chân không bàn thắng. Những kết quả này giúp khoảng cách giữa Anh và Croatia thu hẹp xuống chỉ còn 3 điểm.

Beckham là nhân vật chính trong chiến thắng của ĐT Anh

Lão tướng David Beckham, cầu thủ mới được gọi trở lại kể từ sau World Cup 2006, tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng khi thi đấu tích cực, đóng góp nổi bật vào lối chơi của đội. Hai trong số những quả tạt sở trường của anh đã giúp Peter Crouch và Michael Owen mang về bàn thắng trong hiệp 2.

Dù chơi phòng ngự phản công nhưng Estonia cũng tổ chức được một vài pha lên bóng bất ngờ khiến hàng thủ đội khách đôi chút lúng túng. Tuy nhiên, đến phút 37 thì đội bóng của HLV McClaren cũng chứng minh được chân lí của kẻ mạnh khi mở tỉ số trận đấu nhờ công Joe Cole.

Từ quả ném biên của Wayne Bridge, cầu thủ chơi khá hiệu quả từ đầu trận, Crouch đánh đầu nhả bóng để Joe Cole đỡ ngực khống chế một nhịp rồi xoay người 180 độ dứt điểm hiểm hóc tung lưới Estonia từ cự ly 15 mét.

Khoảng cách tiếp tục được nới rộng ở phút 54. Từ quả tạt vào sâu trong vòng cấm của Beckham, "sếu vườn" Crouch lặng lẽ thoát xuống dễ dàng đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Đây là bàn thắng thứ 12 trong 19 trận cho ĐTQG của tiền đạo cao 2,02 mét này.

Chỉ 8 phút sau, bàn thắng thứ 3 tiếp tục đến với "những chú sư tử Anh". Kịch bản cũ lại được tái diễn khi Beckham tung ra đường chuyền dọn cỗ từ cánh phải, chỉ khác người dứt điểm tung lưới Mart Poom lần này là Michael Owen, cầu thủ đang tìm lại phong độ tốt sau chấn thương đầu gối dài hạn.

Vào phút thi đấu cuối cùng, lẽ ra Estonia đã có được bàn gỡ an ủi nếu như đội trưởng John Terry không phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi, sau khi thủ môn Paul Robinson đã bất lực trước cú sút của tiền đạo đội chủ nhà.

Đội hình thi đấu:
Estonia:
Mart Poom, Enar Jaager, Andrei Stepanov, Dmitri Kruglov, Ragnar Klavan, Aleksandr Dmitrijev, Joel Lindpere, Konstantin Vassiljev, Tarmo Neemelo (Oliver Konsa, 46), Vladimir Voskoboinikov, Tarmo Kink (Sergei Terehhov, 64).
Anh: Paul Robinson, Wes Brown, John Terry, Ledley King, Wayne Bridge, David Beckham (Kieron Dyer, 68), Steven Gerrard, Frank Lampard, Joe Cole (Stewart Downing, 75), Peter Crouch, Michael Owen (Jermaine Jenas, 88).

Trong lúc đó, tại thủ đô Zagreb của Croatia, đội chủ nhà đã bị Nga chia điểm ở trận đấu mà họ là bên chơi tốt hơn. Đáng tiếc là tất cả các cơ hội tạo ra đều không thể trở thành bàn thắng trong một ngày thiếu may mắn của các chân sút Croatia.

Croatia (xanh) bị Nga cầm chân trên sân nhà

Tiền đạo gốc Brazil, Eduardo da Silva, là người có tình huống ngon ăn nhất có thể đem về bàn thắng. Trong pha đối mặt, anh đã vượt qua thủ thành Viacheslav Malafeev nhưng pha kết thúc lại bị chặn đứng ngay trên vạch vôi. Tiếp đó, hậu vệ Josip Simunic có thêm một cú đánh đầu khác cũng bị phá ra trên vạch vôi bởi Dmitri Torbinsky.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà Nga tạo được là ở phút 75, khi Sergei Ignashevich kết thúc tầm thấp buộc thủ thành Stipe Pletikosa vất vả cứu thua. Trong những phút cuối, cầu thủ dự bị Mladen Petric 2 lần tung ra những cú sút hiểm hóc nhưng vẫn không thể tìm được mành lưới ĐT Nga.

Hòa trận này, Croatia tiếp tục duy trì thành tích 33 trận bất bại tại vòng loại trên sân nhà kể từ khi giành độc lập vào năm 1991. Hiện họ đang có cùng 17 điểm như Israel nhưng đá ít hơn 1 trận. Nga có 15 điểm trong khi Anh đứng thứ tư với 14 điểm.

Đội hình thi đấu:
Croatia:
Stipe Pletikosa; Josip Simunic, Robert Kovac, Vedran Corluka, Dario Simic, Niko Kovac, Darijo Srna (Jerko Leko, 6), Luka Modric, Niko Kranjcar (Mladen Petric, 67), Ivica Olic (Marko Babic, 84), Eduardo da Silva.
Nga: Viacheslav Malafeev; Sergei Ignashevich, Vasili Berezutskiy, Alexander Anyukov, Vasili Berezutskiy, Yuri Zhirkov, Igor Semshov, Vladimir Bystrov (Ivan Saenko, 62), Viktor Budjansky (Dmitri Torbinskiy, 46), Andrei Arshavin, Alexander Kerzhakov (Dmitri Sychev, 75).

Trong khuôn khổ bảng B, ĐKVĐ thế giới Italy có được chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại vòng loại khi đánh bại đàn em Lithuania 2-0. Hồi tháng Chín năm ngoái, chính Lithuania từng bất ngờ cầm chân Azzurri 1-1 nhưng lần này, họ không thể "diễn lại kịch bản" mặc dù được chơi trên sân nhà.

Quagliarella là người hùng của Italy

Cả 2 bàn thắng của trận đấu ở các phút 31 và 45 đều được ghi tên một tác giả, đó là tiền đạo trẻ Fabio Quagliarella đến từ Sampdoria. Đây là những lần lập công đầu tiên của anh trong màu áo Thiên thanh.

Bàn mở tỉ số của Quagliarella là một cú sút chính xác bằng chân trái từ ngoài vòng cấm địa đưa bóng đi vào góc gần. Bàn thắng thứ hai đến sau một pha khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm chân phải tuyệt vời làm tung nóc lưới thủ môn Paulius Grybauskas.

Dù lép vế nhưng Lithuania cũng tạo ra được một vài tình huống khó khăn về phía khung thành đội khách. Phút 35, Marius Stankevicius có quả phạt trực tiếp vọt xà ngang, trước khi Mindaugas Kalonas bỏ lỡ cơ hội đối mặt Gianluigi Buffon ở phút 42.

Trong hiệp thứ 2, Italy hoàn toàn có thể gia tăng cách biệt nếu như Antonio Di Natale hay Filippo Inzaghi dứt điểm chính xác hơn. Đáng kể nhất là cơ hội ở phút 70 của Inzaghi, anh nhận đường chuyền dài của Andrea Pirlo nhưng mất trụ trước khi có thể sút bóng.

Đội hình thi đấu:
Lithuania:
Paulius Grybauskas, Marius Stankevicius, Andrius Skerla, Tomas Zvirgzdauskas, Gediminas Paulauskas, Arunas Klimavicius, Mindaugas Kalonas, Deivydas Semberas, Mantas Savenas (Tadas Labukas, 60), Igoris Morinas (Saulius Mikoliunas, 39), Tomas Danilevicius.
Italy: Gianluigi Buffon, Massimo Oddo, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, Gianluca Zambrotta, Andrea Pirlo, Fabio Quagliarella, Daniele De Rossi (Gennaro Gattuso, 66), Simone Perrotta, Antonio Di Natale (Alessandro Del Piero, 74), Filippo Inzaghi.

Với 16 điểm trong tay, Italy vẫn chưa thể vượt qua được Pháp, đội bóng có được chiến thắng vừa đủ 1-0 trước đàn em Georgia trên sân nhà. Bàn thắng duy nhất được ghi nhờ công "phát hiện mới" Samir Nasri ở phút 33.

Nasri ghi bàn thắng mang về 3 điểm cho Pháp

Xuất phát từ đường chuyền nhanh của Francois Clerc, chỉ 1 động tác thông minh Franck Ribery đã vượt qua hai hậu vệ, dẫn bóng xuống hành lang cánh phải. Sau đó anh trả ngược lại cho Nasri để cầu thủ 19 tuổi này dứt điểm chính xác tung lưới Georgia.

HLV Raymond Domenech tung ra sân đội hình chỉ có 1 thay đổi so với trận thắng Ukraina cuối tuần trước, đó là Mickael Landreau trấn giữ khung thành cho thủ môn Gregory Coupet bị chấn thương.

Thế trận diễn ra một chiều và chỉ sau 27 phút thi đấu, "Les Bleus" đã tung ra tới 13 cú dứt điểm về phía đối phương. Chỉ có may mắn và tài năng của thủ thành Georgi Lomaia mới giúp Georgia tránh được cơn mưa bàn thua.

Hàng tá cơ hội cứ lần lượt trôi qua chân của Nicolas Anelka, Ribery, Jeremy Toulalan và Florent Malouda một cách khó hiểu trừ pha lập công duy nhất của Nasri. Thậm chí đầu hiệp 2, Clerc còn dứt điểm bất thành ở cự li chưa đầy 2 mét.

Tiền đạo Djibril Cisse được tung vào sân thay Malouda nhằm "đổi gió", nhưng pha chạm bóng đầu tiên của anh trong màu áo Lam sau gần một năm lại là một tình huống chặn đứng hướng sút của đồng đội Anelka.

Trong những phút còn lại, trái bóng vẫn nhất quyết không chịu chui vào lưới thêm lần nào nữa. Tỉ số 1-0 được giữa nguyên đủ giúp "Gà trống Gaulois" duy trì khoảng cách 2 điểm với Italy.

Đội hình thi đấu:
Pháp:
Mickael Landreau, Francois Clerc, Lilian Thuram (captain), William Gallas, Eric Abidal; Franck Ribery (Sidney Govou, 94), Claude Makelele, Jeremy Toulalan, Florent Malouda (Djibril Cisse, 65); Samir Nasri; Nicolas Anelka (Karim Benzema, 93).
Georgia: Georgi Lomaia, Zurab Khizanishvili, Mate Ghvinianidze, Kakha Kaladze (captain), Zaal Eliava (Otar Martsvaladze, 59), Otar Khizanishvili; Lasha Salukvadze (David Mujiri, 12), Vladimir Burduli, Jaba Kankava (Giorgi Shashiashvili, 89), David Kverkvelia; Alexander Iashvili.

Trong trận đấu duy nhất của bảng D loạt trận đêm qua, ĐT Đức đánh bại Slovakia 2-1 tại Hamburg để nới rộng khoảng cách với đội xếp sau là CH Séc lên 5 điểm, băng băng tiến về đích.

"Xe tăng Đức" băng băng tiến về đích

Các học trò của HLV Joachim Low chỉ mất 10 phút để tìm được bàn thắng khai thông bế tắc. Từ một nỗ lực đi bóng rồi tạt vào rất đáng khen của Marcell Jansen, hậu vệ Jan Durica lóng ngóng đốt lưới nhà trước sức ép từ Miroslav Klose.

Tuy nhiên, cũng chỉ 10 phút sau, Slovakia đã bất ngờ quân bình tỉ số 1-1. Điều thú vị khi đây cũng là một bàn đá phản lưới nhà. Trong pha tranh chấp ở tốc độ cao, cú phá bóng từ góc hẹp của trung vệ Christoph Metzelder vô tình trở thành pha dứt điểm khó đối với thủ môn Jens Lehmann.

2 phút trước khi bước vào giờ giải lao, "Cỗ xe tăng" thiết lập lại khoảng cách nhờ công tiền vệ Thomas Hitzlsperger, cầu thủ chơi thay đội trưởng Michael Ballack vắng mặt vì chấn thương. Anh lặng lẽ băng lên đánh đầu đập đất vào lưới từ quả tạt bên cánh phải của Philipp Lahm.

Lối chơi của Slovakia hoàn toàn bị đội chủ nhà phong tỏa và họ may mắn không thua thêm bàn nữa vào những phút cuối hiệp 2. Trọng tài đã bỏ qua một tình huống Mario Gomez bị phạm lỗi trong vòng cấm và Piotr Trochowski có cú vuốt bóng chéo góc tuyệt đẹp nhưng thủ môn Contofalsky xuất sắc đẩy vọt xà ngang.

Đội hình thi đấu:
Đức:
Lehmann, Jansen, Lahm, Mertesacker, Metzelder, Fritz, Frings, Hitzlsperger, Schneider (Rolfes 90), Klose (Trochowski 74), Kuranyi (Gomez 65).

Slovakia:
Contofalsky, Skrtel, Hamsyk, Durica, Klimpl, Svento, Strba (Oravec 83), Krajcik, Sapara (Holosko 65), Sestak (Zofcak 65), Vittek.

Ở bảng F, Thụy Điển đánh bại Iceland tới 5-0, cùng lúc cả Tây Ban Nha lẫn Đan Mạch đều có chiến thắng với tỉ số 2-0 trên sân của Liechtenstein và Latvia. Cục diện bảng này vẫn đang diễn ra khá gay cấn. Thụy Điển đứng đầu với 16 điểm, tiếp theo là Tây Ban Nha ít hơn 1 điểm và Bắc Ireland ít hơn 3 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu.

Kết quả

Kazakhstan 1 - 1 Azerbaijan
Armenia 1 - 0 Ba Lan
Phần Lan 2 - 0 Bỉ
Đảo Faroe 0 - 2 Scotland
Lithuania 0 - 2 Italy
Pháp 1 - 0 Georgia
Na Uy 4 - 0 Hungary
Bosnia 1 - 0 Malta
Hi Lạp 2 - 1 Moldova
Đức 2 - 1 Slovakia
Andorra 0 - 2 Israel
Croatia 0 - 0 Nga
Estonia 0 - 3 Anh
Thụy Điển 5 - 0 Iceland
Latvia 0 - 2 Đan Mạch
Liechtenstein 0 - 2 Tây Ban Nha
Bulgaria 2 - 1 Belarus
Romania 2 - 0 Slovenia
Luxembourg 0 - 3 Albania

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008