Thủ phạm làm hỏng trận vòng loại Euro 2008 giữa Đan Mạch và Thụy Điển đã được phóng thích, sau khi tỉnh cơn say và khai rằng anh ta chẳng còn nhớ gì về vụ tấn công Herbert Fandel - vị trọng tài cũng mới thổi trận chung kết Milan - Liverpool.
Cảnh sát cho biết 20 vại là lượng bia mà người đàn ông trên đã uống, trước khi nhảy vào sân làm loạn. Sự cố ở phút 89 được khơi mào từ việc trọng tài Herbert Fandel phạt thẻ đỏ đối với Christian Poulsen (Đan Mạch, do lỗi với Markus Rosenberg) và cho Thụy Điển hưởng một quả phạt đền (trước đó, Thụy Điển đã dẫn trước 3-0, nhưng đội chủ nhà vẫn thi đấu ngoan cường và san bằng được tỷ số).
 |
| Cảnh hỗn loạn trong trận đấu cuối tuần qua. |
Thật may cho Herbert Fandel là cầu thủ Michael Gravgaard (Đan Mạch) đã đứng ra chịu hộ ông cú đấm mạnh nhất từ tay CĐV quá khích - một người Đan Mạch sống tại Thụy Điển. Dẫu vậy, vị trọng tài mới được thổi trận chung kết Champions League hồi tháng trước vẫn cho dừng trận đấu, và đề nghị UEFA xử đội chủ nhà thua 0-3.
Theo thông tin mới nhất, tổ chức quản lý bóng đá quyền lực nhất châu Âu còn chờ ý kiến từ nhiều phía, trước khi quyết định mức phạt đối với Đan Mạch.
Tờ Jyllands-Posten tại "xứ sở của những chú lính chì" bình luận: "42.000 khán giả đã được chứng kiến một ngày đen tối của bóng đá Đan Mạch, ngày mà hình ảnh chừng mực và lịch sự của các CĐV bị hủy hoại bởi một hành động ngu ngốc thiếu kiểm soát".
Xem clip trọng tài Fandel bị tấn công