Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Euro 2008: Đúng kịch bản6:50 3/6/2007

Đã không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra trong loạt trận vòng loại Euro 2008 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay khi tất cả các ông lớn của Lục địa già có những cuộc bứt phá ngoạn mục.

“Xe tăng” Đức nghiền nát San Mario

Mặc dù đang dẫn đầu bảng D với 13 điểm chỉ sau 5 trận đấu song ĐTQG Đức vẫn không được phép lơ là khi mà cả CH Czech và CH Ireland đang bám đuổi rất sát ngay phía sau. Trong hoàn cảnh đó, việc được tiếp San Mario trên sân nhà giống như một món quà giành cho người Đức.

Trong hiệp 45 phút đầu tiên, Những cỗ xe tăng có vẻ chưa được vận hành trơn tru khi phải tới tận những phút cuối cùng mới có được bàn thắng mở tỉ số do công của Kuranyi sau một pha đánh đầu chính xác.

Đè bẹp San Mario 6-0, Đức vững vàng trên ngôi đầu bảng

Nhưng sang hiệp 2, số phận trận đấu nhanh chóng được định đoạt. Phút thứ 53, Marcell Jansen nhân đôi cách biệt cho ĐT Đức sau pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái.

Và chỉ một phút sau, ác mộng của San Mario bắt đầu khi Simoncini phải nhận thẻ vàng thứ hai sau khi phạm lỗi với Kuranyi. Từ chấm 11m, Frings lạnh lùng nâng tỉ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, trong một trận đấu hưng phấn trước khán giả nhà, từ phút thứ 63 đến phút thứ 67, ĐTQG Đức còn ghi liền một mạch 3 bàn thắng nữa do công của Gomez (2 bàn) và Fritz ấn định chiến thắng đậm đà 6-0.

Với trận thắng này cùng với việc Czech bị xứ Wales cầm hoà 0-0, ĐT Đức chễm chệ trên ngôi đầu bảng D khi hơn đội thứ hai (Czech) 3 điểm dù đá ít hơn 1 trận.

Đội hình ra sân của 2 đội:

Đức: Jens Lehmann, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Christoph Metzelder, Marcell Jansen, Torsten Frings, Thomas Hitzlsperger, Bernd Schneider, Roberto Hilbert, Miroslav Klose, Kevin Kuranyi

San Mario: Aldo Simoncini, Carlo Valentini, Damiano Vannucci, Nicola Albani, Alessandro Della Valle, Davide Simoncini, Simone Bacciocchi, Cristian Negri, Matteo Bugli, Alex Gasperoni, Mauro Marani

Bàn thắng: Kuranyi (45’), Jansen (53’), Frings (54’), Gomez (63’, 65’), Fritz (67’)

Thẻ đỏ: Simoncini (San Mario)

Inzaghi tiếp tục toả sáng

Sau khi toả sáng trong trận chung kết Champions League giúp AC Milan lần thứ 7 vô địch, Super Pippo tiếp tục để lại dấu ấn của mình khi ghi 2 bàn thắng giúp Italia vượt qua Đảo Faroe trong khuôn khổ vòng loại Euro 2008.

Ngay phút thứ 13 của trận đấu, Inzaghi đã đưa Italia vượt lên dẫn trước 1-0 với pha dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp. Bàn thắng này đã giúp cho Italia trút bỏ được gánh nặng tâm lý phải thắng và chơi ngày càng lấn lướt đội chủ nhà.

Inzaghi toả sáng giúp Italia giành trọn 3 điểm

Những cơ hội được các nhà ĐKVĐ thế giới liên tiếp được tạo ra nhưng cũng…liên tiếp trôi qua trước mũi giày của họ. Và phải tới đầu hiệp 2, Inzaghi một lần nữa bùng nổ đúng lúc khi đánh đầu tung lưới Faroe ở cự ly khoảng 4m nâng tỉ số lên 2-0.

Sau bàn thua này, các cầu thủ chủ nhà cũng đã tổ chức được một số pha lên bóng nguy hiểm về phía khung thành của Italia. Những nỗ lực của họ cuối cùng cũng đã được tưởng thưởng xứng đáng với bàn thắng ở phút thứ 77 sau pha đánh đầu của Jacobsen.

Tuy nhiên các cầu thủ Azzurri đủ kinh nghiệm và tinh quái để bảo toàn được chiến thắng 2-1 cho đến hết trận đấu. Sau trận thắng này, Italia từ vị trí thứ 4 dã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng tại bảng B và tràn trề cơ hội tới Áo và Thuỵ Sĩ mùa hè năm sau.

Đội hình ra sân của 2 đội:

Đảo Faroe: Jakup Mikkelsen; Atli Danielsen, Marni Djurhuus, Jon Jacobsen, Oli Johannesen, Jakup Borg (Simun Samuelsen, 73), Mikkjal Thomassen, Suni Olsen, Christian Jacobsen, Rogvi Jacobsen, Andrew Flotum (Christian Holst, 56).

Italia: Gianluigi Buffon; Massimo Oddo, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi (Andrea Barzagli, 66), Max Tonetto, Aimo Stefano Diana, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Tommaso Rocchi (Fabio Quagliarella, 86), Filippo Inzaghi (Cristiano Lucarelli, 58), Alessandro Del Piero.

Bàn thắng: Inzaghi (13’, 48’); Jacobsen (77’)

Thẻ vàng: Gattuso (Italia)

Pháp chiếm ngôi đầu của Ukraine

Trong khi đó ở trận đấu được trông chờ nhất bảng B giữa Pháp và Ukraine cũng đã kết thúc không ngoài dự đoán.

Do thiếu vắng một số trụ cột vì chấn thương như Shevchenko và Rebrov nên đội bóng đến từ Đông Âu đã không thể làm nên được bất ngờ tại Stade France.

Với các bàn thắng của Ribery ở phút 57 và Anelka ở phút 69, ĐK Á quân thế giới đã vượt qua thầy trò Blokhin với tỉ số 2-0. Trận thắng quan trọng trước đối thủ trực tiếp này đã giúp Pháp vươn lên dẫn đầu bảng B với 15 điểm.

Đội hình ra sân của 2 đội:

Pháp: Gregory Coupet, Eric Abidal, Francois Clerc, William Gallas, Lilian Thuram, Claude Makelele, Florent Malouda, Samir Nasri (Lassana Diarra 80), Jeremy Toulalan, Nicolas Anelka (Djibril Cisse 75), Franck Ribery.

Ukraine: Olexandr Shovkovskiy, Dmytro Chygrynskyy, Andriy Nesmachniy, Andriy Rusol, Volodymyr Yezerskiy (Yevgeni Levchenko 78), Olexi Gay, Oleg Gusev, Maxim Kalinichenko (Ruslan Rotan 64), Taras Mykhalyk, Anatoliy Tymoschuk, Andriy Voronin (Vorobey 71).

Bàn thắng: Ribery (57’), Anelka (69’)

Thẻ vàng: Gallas (Pháp); Timoschuk (Ukraine)

Kết quả vòng loại Euro 2008

Bảng A

Kazakhstan 1 - 2 Armenia

Azerbaijan 1 - 3 Ba Lan

Phần Lan 0 - 2 Serbia

Bỉ 1 - 2 Bồ Đào Nha

Bảng B

Lithuania 1 - 0 Georgia

Đảo Faroe 1 - 2 Italia

Pháp 2 - 0 Ukraine

Bảng C

Bosnia Herzegovina 3 - 2 Thổ Nhĩ Kỳ

Na Uy 4 - 0 Malta

Hy Lạp 2 - 0 Hungary

Bảng D

Wales 0 - 0 CH Czech

Đức 6 - 0 San Marino

Bảng E

Nga 4 - 0 Andorra

CH Macedonia 1 - 2 Israel

Estonia 0 - 1 Croatia

Bảng F

Iceland 1 - 1 Liechtenstein

Đan Mạch 3 - 3 Thụy Điển

Latvia 0 - 2 Tây Ban Nha

Bảng G

Belarus 0 - 2 Bulgaria

Albania 2 - 0 Luxembourg

Slovenia 1 - 2 Romania

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008