Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Euro 2008 – Nhìn lại sau 4 ngày kết thúc15:50 4/7/2008

Ngày 30.06, người Tây Ban Nha đăng quang tại Vienna , nước Áo cũng đã kết thúc 1 VCK Euro 2008 đầy những cảm xúc, sự thăng hoa, quyết liệt, tính bất ngờ của giải đáu năm nay. Chúng ta hãy cùng nhìn lại những “chữ cái” đáng chú ý của ngày hội lớn nhất Châu Âu được tổ chức tại Áo – Thụy Sỹ tháng 6 vừa qua.

A – Andrei Arshavin . Số 10 đích thực và cũng là “nhạc trưởng” đúng nghĩa duy nhất tại VCK Euro 2008 lần này. Sự trở lại của Arshavin ở vòng đấu cuối cùng trong trận gặp Thụy Điển cho đền trước khi họ gục gã lần thứ 2 trước nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đã khiến cho người ta “lo lắng” xen lẫn với “thán phục” tinh thần thi đấu bất khuất của các học trò HLV Guus Hiddink và tiêu biểu cho các chú “Gấu Nga” chính là Arshavin.

Arshavin - cầu thủ gây ấn tượng tại Euro 2008.

B - Ballack. Thật buồn cho Ballack, đúng lúc anh tìm lại cho mình phong độ đỉnh cao trong màu áo Chelsea và đưa câu lạc bộ thành London này lọt vào 3 trận Chung kết nhưng rốt cuộc Ballack vẫn chỉ là “Vua về nhì”.

C - Chủ nhà. Cả hai nước đồng chủ nhà Áo và Thụy Sỹ đều gây thất vọng lớn tại Euro lần này khi lần lượt chia tay cuộc chơi ngay sau vòng đấu bảng. Có lẽ từ bây giờ, UEFA nên xem xét lại trình độ chuyên môn của các đội bóng chủ nhà trước khi đồng ý cho họ giành quyền đăng cai.

D - Drama (Sự kịch tính). Thổ Nhĩ Kỳ là đội bóng gây "sốc" nhất tại VCK Euro năm nay với 3 cuộc lội ngược dòng không tưởng ở những phút cuối trước Thụy Sĩ, CH Czech (vòng bảng) và Croatia (tứ kết). Nhưng cuối cùng họ cũng phải nhận chính đòn “hồi mà thương” đó từ 1 đội bóng đẳng cấp hơn ở vòng Bán kết – ĐT Đức. Tuy nhiên mọi người đều phải nhìn nhận chỉ có may mắn mới khiến cho ĐT Đức có được chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước các học trò của Fatith Terim bởi đội bóng nửa Âu – Á này chỉ còn đúng 13 cầu thủ đủ sức đá ở trận đấu đó còn 10 người còn lại đều vắng mặt bởi chấn thương và thẻ phạt.

E - Efficiency (Tính hiệu quả). Đức đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ (3-2) để giành vé vào chung kết sau một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở bàn kết. Ở trận đấu này, Đức là đội lép vế hơn nhưng họ là đội tận dụng cơ hội tốt hơn với 3 bàn thắng sau 3 pha dứt điểm - một hiệu quả tuyệt đối mà không một đội bóng nào có thể làm được. Trong khi với Thổ Nhĩ Kỳ là 11 pha dứt điểm/ 2 bàn thắng, đó cũng là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao Thổ Nhĩ kỳ không thể lọt vào trận CK.

F - Feel the Rush. Dù ca khúc chính của Euro 2008 là “Can You Hear Me?” do Enrique Iglesias thể hiện nhưng bài hát về  2 linh vật, (Feel the Rush, do nữ ca sĩ Shaggy trình bày) mới là bài hát thu hút được nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

G - Greece (Hy Lạp). Có lẽ cựu ĐKVĐ Hy Lạp là đội bóng đáng thất vọng và đáng chỉ trích nhất. Ba trận toàn thua trước Thụy Điển (0-2), Nga (0-1), Tây Ban Nha (1-2) và phải chia tay cuộc chơi trong ánh mắt dè bĩu và đau khổ đến tận cùng của những người yêu mến đất nước của các vị thần.

Hylạp chỉ còn là cái bóng của nhà cựu vô địch.

H - Hat-trick. Với 3 bàn thắng ghi được trong trận gặp đội tuyển Nga (vòng đấu bảng), tiền đạo David Villa (TBN) đã trở thành cầu thủ thứ 7 lập được hat-trick tại một VCK Euro. Trước đó là tiền đạo Patrick Kluivert (Hà Lan), Sérgio Conceição (Bồ Đào Nha), Marco van Basten (Hà Lan), Michel Platini (Pháp, 2 lần), Klaus Allofs (Đức) và Dieter Müller (Đức).

I - Injuries (Chấn thương). Cơn bão chấn thương đã khiến các đội tuyển gặp rất nhiều khó khăn tại Euro 2008. Tại VCK Euro năm nay, hàng loạt các ngôi sao tên tuổi đã phải chia tay cuộc chơi ngay khi giải vừa mới mở màn như: Alexander Frei (Thụy Sĩ), Franck Ribéry (Pháp), Emre Belozoglu (TNK)...

J - Juan Carlos. Khi được hỏi "Ngài có tin Tây Ban Nha sẽ tiếp tục vượt qua Nga ở vòng bán kết?", vua Juan Carlos đã có câu trả lời gây bất ngờ cho tất cả các phóng viên: "Tất nhiên là có, tôi rất tin tưởng vào đội nhà và cơ hội là 50-50".

K - Klasnic. Trái với dự đoán của nhiều người, tiền đạo Ivan Klasnić không giã từ sân cỏ mà anh tiếp tục thi đấu sau 15 tháng ghép thận. Không chỉ có vậy, Klasnić còn thi đấu rất tuyệt tại VCK Euro 2008 và đóng góp cho đội tuyển Croatia 2 bàn thắng. Chỉ tiếc Croatia không thể vượt qua được “hiện tượng” Thổ Nhĩ Kỳ để tiến sâu vào giải mà thôi.

L - Loew. Giải đấu lớn đầu tiên của Joachim Low trên cương vị HLV trưởng ĐT Đức và ông đã làm tất cả để đưa đội bóng quê hương lọt vào trận CK sau 12 năm vắng bóng nhưng đáng tiếc, ĐT Đức thiếu nhiều điều để có thể vượt qua “chướng ngại” Tây Ban Nha để lần thứ 4 đăng quang tại Lục địa già.

M - Metzelder. Trung vệ số 21 của ĐT Đức đã không còn như chính bản thân anh khi World Cup 2006 tổ chức tại nước Đức. Cả 1 mùa giải thất vọng khi đầu quân cho Real Madrid vì những chấn thương và luôn sơ hở khi thi đấu. Bàn thắng duy nhất của Fernando Torres trong trận CK vừa qua lỗi lớn thuộc về Metzelder chứ không phải là Lahm.

N - Nihat Kahveci. Tiền đạo Nihat Kahveci đã lập 1 kỷ lục mới của VCK Euro khi anh ghi 2 bàn thắng trong vòng 3 phút giúp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ lội ngược dòng đánh bại đội CH Czech (3-2) để giành vé vào tứ kết trong loạt trận cuối cùng của bảng A.

O - Orange (Da cam). Người Hà Lan đã khiến cho thủ đô Berne của nước đồng chủ nhà Thụy Sỹ thành màu cam với hơn 100.000 CĐV tụ tập ở đây để ăn mừng chiến thắng 4-1 của “Cơn lốc” trước Pháp.

P - Portuguese (Người Bồ Đào Nha). Ngoài hai nước đồng chủ nhà Áo và Thụy Sĩ thi ĐT Bồ Đào Nha là đội tuyển có lực lượng CĐV hùng hậu nhất tại VCK Euro năm nay. Ngày 01-6, ngay khi Bồ Đào Nha vừa đặt chân tới Thụy Sỹ, đã có hơn 600 CĐV đến chào mừng đội nhà và theo dõi họ trong buổi luyện tập đầu tiên. Sau đó là hơn 10.000 khi họ tập luyện ở Neuchatel.

Q - Quarter-finals (Tứ kết). Vòng tứ kết Euro 2008 được đánh giá là vòng tứ kết “quái lạ” nhất trong lịch sử của giải đấu này. Đã có rất nhiều cuộc lật đổ diễn ra: Tây Ban Nha lần đầu tiên hạ gục Italia sau 88 năm; Đức giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha trong trận đấu có 5 bàn thắng; Arshavin và ĐT Nga dập tan "Cơn lốc màu cam", còn Croatia lại gục ngã ngay cửa thiên đường trước các chiến binh Thổ Nhĩ Kỳ quả cảm...

R - Ronaldo. Cristiano Ronaldo là ngôi sao sáng nhất tại giải VĐQG châu Âu mùa bóng vừa qua và người ta kỳ vọng anh sẽ chứng tỏ được bản lĩnh của 1 cầu thủ đẳng cấp trong những trận đấu quyết định nhưng cuối cùng Ronaldo vẫn chỉ là “Cầu thủ lớn của những trận đấu nhỏ”.

Ronaldo gây thất vọng tại Euro 2008

S - Schweinsteiger : Có lẽ nhiều người khi xem Schweinsteiger thi đấu ở vòng bảng sẽ rất thất vọng về “Tắc kè hoa” khi anh không thể hiện được gì ngoài việc phải nhận những thẻ vàng và thẻ đỏ. Thế nhưng kể từ vòng Tứ kết, Schweinsteiger thi đấu tuyệt hay 1 cách không ngờ,những pha kiến tạo của anh cho Ballack hay Klose ghi bàn hay trực tiếp kết thúc những tình huống do chính mình tạo ra đã giúp cho ĐT Đức thi đấu ổn định khi không có Torsten Frings.

U - Under (Dưới). Không chỉ cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, Euro 2008 cũng đã chứng kiến tài năng của những cầu thủ trẻ đã khẳng định được danh tiếng cũng như còn “tiềm ẩn” như: Cesc Fàbregas (TBN), David Silva (TBN), Luka Modric (Croatia), Lukas Podolski (Đức), Nani (BĐN), Arda Turan (TNK)..., những ngôi sao sẽ hứa hẹn sẽ khiến cho bóng đá thế giới có thêm những tài năng xuất chúng.

V - Vastic. Với 38 tuổi 257 ngày, cầu thủ gốc Croatia, Ivica Vastic đã ghi tên mình vào lịch sử Euro khi trở thành cầu thủ cao tuổi nhất ghi được bàn thắng tại VCK Euro. Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Áo ở những phút cuối trong trận gặp Ba Lan.

W - Webb. Là trọng tài người Anh duy nhất có mặt tại VCK Euro 2008. Không chỉ có vậy, trọng tài Howard Webb còn "gây thù chuốc oán" với các CĐV Ba Lan khi cho đội tuyển nước đồng chủ nhà Áo được hưởng quả penalty ở những phút đấu thêm giờ khiến Ba Lan bị chia điểm và không thể tự quyết định số của mình ở lượt đấu cuối. Thủ tướng Ba Lan cũng đã phải ‘điên tiết” và tuyên bố: “Muốn giết chết Webb cho bõ tức.”

X - Factor (Nhân tố dị thường). Đây là biệt danh mà các CĐV Croatia dùng để gọi người thuyền trưởng của họ tại VCK Euro 2008, HLV Slaven Bilic.

Y - Yakin. Tiền đạo kỳ cựu Hakan Yakin là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Thụy Sĩ ghi được bàn thắng tại VCK Euro 2008 (3 bàn). Nhưng đáng tiếc anh đã không thể giúp đội bóng của mình vượt qua vòng đấu bảng sau 2 thất bại liên tiếp trước CH Czech (0-1) và Thổ Nhĩ Kỳ (1-2) bởi ở nhiều tình huống anh cũng tỏ ra rất vô duyên trước khung thành đối phương và những bàn thắng kia chỉ mang tính chất “dọn cỗ” từ các đồng đội.

Z - Zidane. Euro 2008 là giải đấu lớn đầu tiên vắng mặt huyền thoại người Pháp, Zinédine Zidane kể từ năm 1994 nhưng lại nổi lên 1 nhạc trưởng mới – Andrei Arshavin…

Tiểu Đăng (UEFA.com)


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Ronaldo: “Tôi sẽ có mặt tại World Cup 2010”17:58 12 /10/2008
Lippi yên tâm với những gương mặt mới17:38 12 /10/2008
Crespo đầu quân cho Valencia?17:27 12 /10/2008
Amauri muốn trở thành tiền đạo số một cùng Juve17:14 12 /10/2008
Gilardinho quyết lập công chuộc lỗi15:38 12 /10/2008
Tevez: như trút được gánh nặng ngàn cân15:36 12 /10/2008
Capello thất vọng vì CĐV Anh15:35 12 /10/2008
Domenech hài lòng với một điểm14:42 12 /10/2008
Pháp lội ngược dòng ấn tượng, Italia mất điểm10:37 12 /10/2008
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12 /10/2008
Anh "tàn sát" Kazakhstan, BĐN bị chia điểm10:21 12 /10/2008
Kahn lo lắng cho phong độ của Bayern9:30 12 /10/2008
Spalletti: Lazio sẽ chẳng giành được gì cả.8:29 12 /10/2008
Schuster: “Năm tới Ronaldo sẽ đến với Real”8:24 12 /10/2008
Chủ tịch Laporta chê Real Madrid23:40 11 /10/2008
Guti sẽ thay thế De La Red trong trận derby thành Madrid23:22 11 /10/2008
Rosicky tiếp tục phải nhập viện22:33 11 /10/2008
Bộ đôi của M.U trở lại22:6 11 /10/2008
Owen vẫn còn nguyên cơ hội22:6 11 /10/2008
Hleb: tôi vẫn đang 'dụ dỗ' Fabregas22:4 11 /10/2008