|
|
TRANG CHỦ
-
EURO 2008
Nhìn lại Euro (Phần 3): Nhà vua đích thực0:37 3/7/2008
Nếu một giải đấu diễn ra là để chọn được vị tân vương xứng đáng với chiếc vương miện vinh quang và huy hoàng, thì Euro 2008 thực sự có một cái kết đẹp đẽ và viên mãn nhất trong đêm lộng lẫy dưới trời Vienna.
Nhìn lại Euro (Phần 2): Chào ngựa ô!
Không gì có thể làm lu mờ chiến thắng của những người Tây Ban Nha ở ngày hội của lục địa già trong mùa hè tuyệt diệu 2008, khi những chiến binh của lữ đoàn Furia Roja đã chiến đấu hết mình để chống lại cả lịch sử đè nặng lên vai và chinh phục đỉnh núi cao vời vợi.
 |
|
Những chiến thắng xứng đáng liên tiếp đến
|
Ở nước Áo - Thụy Sĩ là một Tây Ban Nha rất khác so với những thế hệ đàn anh trước đó, chính họ mới là Matador đúng nghĩa mà người dân xứ sở đấu bò bấy lâu nay vẫn luôn kiếm tìm: lả lướt, bay bướm theo vũ điệu mê hồn, mạnh mẽ và quả cảm khi trong tay cầm thanh gươm kết liễu kẻ địch.
Vẫn là một màu đỏ sặc sỡ của tấm vãi giữa đấu trường, Tây Ban Nha đã phô diễn thứ bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu giữa những ngày hè nóng bức và oi ả, giữa những cơn mưa tầm tã thỉnh thoảng lại đổ xuống ào ạt để thử thách lòng người.
Nhà hiền triết xứ Hortaleza không phục lòng mỏng mỏi của 45 triệu trái tim nơi quê nhà, đã xây dựng được một đội bóng hội tụ đủ cả tài năng lẫn tham vọng trong thời gian ông lên cầm quyền. Nếu bạn nhớ lại, Tây Ban Nha cũng chơi rất hay ở World Cup 2 năm trước, rốt cuộc bị “cáo già” Pháp loại đầy cay đắng bởi chưa đủ sự già rơ.
Hai năm sau, Bò tót vẫn ào ào khí thế như thuở nào, vẫn vượt qua vòng bảng theo cách đè bẹp tất cả mọi chướng ngại vật. Nhưng lần này, ngay cả ĐKVĐ thế giới và bức tường lịch sử không lồ cũng không thể đè chết họ được nữa. Ngày 22/6/2008 đã đi vào lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha như là mốc son chói lọi, giúp họ xé toang những kí ức về sự sợ hãi bao trùm suốt bao năm.
|

|
|
Vị tân vương đích thực của châu Âu
|
Tây Ban Nha phiên bản 2008 có một thứ mà chưa bao giờ họ sở hữu: sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu và phảng phất nét khôn ngoan như Matador trước tất cả những mối hiểm họa. Không còn ngây thơ chơi đẹp đến mức tội nghiệp, chẳng ai có thể làm hại các chàng trai đầy sức sống đã được đích thân ông già 70 tuổi chỉ dạy.
Kể từ trận tứ kết, không một ai làm cho Casillas phải vào lưới nhặt bóng, và nét âu sầu chưa từng xuất hiện trên gương mặt của những người yêu mến Bò tót. Sự chắc chắn, uyển chuyển, nhịp nhàng và cơ động của đội bóng nằm trên bán đảo Iberia đã không chỉ tạo ra vô vàn đợt công hãm về phía đối thủ, mà còn như một tấm vải hộ thân chen mờ đi con đường đến với khung thành nhà.
Không giống như Hi Lạp “khổ nhục kế” của 4 năm về trước, ánh hào quang mà Tây Ban Nha sở hữu thực sự là thứ uy quyền tối thượng không gì có thể chê bai, và đã tỏa sáng trên đầu của châu Âu trước những đối thủ sừng sỏ nhất. Chính họ chứ không phải ai khác mới là vị quân vương đích thực được người người kính ngưỡng vào lúc này. El Matador, khi tráng sĩ đấu Bò trở thành Vua …
Kim Dung
In bài này |
Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
|
|
|
|