Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Nhìn lại Euro (Phần 2): Chào ngựa ô!1:16 2/7/2008
Nếu những sự thất vọng đến từ các ông lớn hay hai nước đồng chủ nhà đã được giải mã, thì Euro 2008 vẫn còn ẩn chứa vô số những bất ngờ thú vị khiến cho người xem cảm thấy ngất ngây. Những chú ngựa ô đã không phụ lòng khán giả yêu mến trái bóng tròn khi họ trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ

Nếu phải chọn một đội bóng xứng đáng được trao giải thưởng “phát hiện” của Euro 2008, hẳn rất nhiều người không ngần ngại bầu chọn ngay cho các học trò của ông Fatih Terim vì những gì mà họ làm được là quá ấn tượng, khiến cho các CĐV khó tính nhất cũng phải hài lòng.

Câu chuyện đáng nhớ của người Thổ

Làm sao có thể khác được khi chứng kiến người Thổ đã quả cảm đến như thế nào: ba trận đấu liên tiếp lội dòng nước ngược vào những phút cuối cùng không chỉ là kết quả của chiến thuật, của tinh thần mà đó là sự hội tụ một cách tuyệt vời của cả vẻ đẹp mà trái bóng tròn luôn mang lại.

Khát khao cháy bỏng trong trái tim của những chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ biến Thụy Sĩ thành đội đầu tiên rời VCK trong cay đắng, không chỉ khiến CH Séc khóc hận với màn lội ngược dòng kinh điển sau khi bị thua trước 2 bàn, không chỉ làm cho Croatia choáng váng để thua ở TK, mà quan trọng hơn đã chứng minh cho tất cả thấy rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra, chỉ cần có ngọn lửa cháy trong tim.

“Hoàng đế” Terim đã có một giải đấu để đời cũng những cậu học trò vô danh như Ugur Boral, Senturk, Kazim Kazim …, đã chiến đấu không hề mỏi mệt ngay cả khi số phận nghiệt ngã lấy đi hết của họ 9 chiến binh vì chấn thương và thẻ phạt.

Trận đánh với Đức đã chứng tỏ rằng Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn đủ khả năng viết tiếp câu chuyện đi xa hơn nữa, cho dù như thế này cũng là quá đủ để báo chí tốn bao giấy mực viết về khúc tráng ca lẫm liệt và oai hùng ấy. Top 4 ở châu Âu, và là số 1 trong lòng những người yêu sự lãng mạn đến “điên rồ”.

Và tiếng gầm của Gấu Nga

Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến ĐT Nga của Hiddink trong một VCK Nga đã chơi hay nhất kể từ năm 1986. Tiến bộ qua từng trận, ĐT đến từ Đông Âu chỉ chịu dừng bước trước ĐKVĐ Tây Ban Nha ở bán kết, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến họ.

Dấu ấn của Hiddink tại ĐT Nga thật tuyệt vời

Những gì mà Arshavin, Pavlyuchenko, Semak và đồng đội làm được đủ để người Nga có nhiều “đêm trắng”, đã thắp lại khát khao tưởng như bị chôn vùi theo bóng đá Xô viết cách đây nhiều năm. Thứ bóng đá đơn giản, kỉ luật và chặt chẽ được vận hành bởi tinh thần chiến đấu cực cao đã tạo ra sức mạnh tập thể để làm im tiếng cựu hoàng Hi Lạp, Thụy Điển lẫn Hà Lan.

HLV Hiddink không hổ danh là vị chiến lược gia cáo già, đã dẫn dắt đội Nga phát huy tối đa thế mạnh của mình là lối chơi bóng nhỏ, ngắn và kĩ thuật. Người Nga được Hiddink bổ sung cái điều họ vốn thiếu: tinh thần quyết tử cùng với tính kỉ luật nghiêm ngặt. Có điều đó, Nga là một khối vững chắc và khó bị đánh bại.

Có lẽ nếu xét về các đội bóng đã tạo ra bất ngờ ở Euro lần này, chỉ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ xứng đáng là hai chú “ngựa ô” sóng đôi nhau trên hành trình chinh phục Euro. Dẫu chẳng thành công như Hi Lạp, nhưng thứ bóng đá rực lửa đam mê mà họ trình diễn chính là dấu ấn không thể phai mờ tại giải đấu năm nay.

(còn tiếp)

Kim Dung


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Pháp lội ngược dòng ấn tượng, Italia mất điểm10:37 12 /10/2008
Messi & Aguero giúp Argentina "giải hạn"10:31 12 /10/2008
Anh "tàn sát" Kazakhstan, BĐN bị chia điểm10:21 12 /10/2008
Kahn lo lắng cho phong độ của Bayern9:30 12 /10/2008
Spalletti: Lazio sẽ chẳng giành được gì cả.8:29 12 /10/2008
Schuster: “Năm tới Ronaldo sẽ đến với Real”8:24 12 /10/2008
Chủ tịch Laporta chê Real Madrid23:40 11 /10/2008
Guti sẽ thay thế De La Red trong trận derby thành Madrid23:22 11 /10/2008
Rosicky tiếp tục phải nhập viện22:33 11 /10/2008
Bộ đôi của M.U trở lại22:6 11 /10/2008
Owen vẫn còn nguyên cơ hội22:6 11 /10/2008
Hleb: tôi vẫn đang 'dụ dỗ' Fabregas22:4 11 /10/2008
TBN chào đón sự trở lại của Sergio Ramos14:42 11 /10/2008
Capello: Gerrard sẽ có được vị trí phù hợp nhất14:4 11 /10/2008
Barça lại mất quân12:16 11 /10/2008
Bồ cũ Henry bị bắt vì ăn cắp11:28 11 /10/2008
Ranieri: “Poulsen hơn nhiều Alonso”10:52 11 /10/2008
Anh nhẹ gánh, BĐN vượt chướng ngại vật?10:49 11 /10/2008
Pirlo gửi lời động viên tới các fan10:22 11 /10/2008
Liều kích thích độc đáo của Theo Walcott10:13 11 /10/2008