Xem chừng thủ môn của ĐT Đức, Jens Lehmann vẫn còn khá hậm hực với bàn thắng duy nhất nhưng lại là bàn thắng ‘cướp” đi danh hiệu VĐ Euro 2008 của “Cỗ xe tăng” nên chính vì thế Lehmann cho rằng dù có tiến bộ đi nữa cũng chưa khi nào Fernando Torres có thể sánh ngang với Thierry Henry.
Năm đầu tiên thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh và có tới 33 lần lập công trên mọi mặt trận cho Liverpool. Ai cũng ngưỡng mộ khả năng thích nghi cao của Torres, bản năng săn bàn sát thủ lẫn tinh thần đồng đội cao của El Nino và rất nhiều người hi vọng anh sẽ mang phong độ chói sáng đó giúp cho “Bò tót” đăng quang sau 44 năm chờ đợi.
|

|
|
Torres sẽ không thể sánh bằng Thierry Henry như lời Jens Lehman tuyên bố ?
|
Tất nhiên dù không phải là người ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Tây Ban Nha và thậm chí phải là “vật thí mạng” để làm nền cho David Villa nhưng Torres vẫn cho thấy khả năng tiềm ẩn nguy hiểm của mình đáng sợ đến mức nào. Cho đến đêm trận CK ngày 30.06 khi David Villa không thể thi đấu thì Torres đã bùng nổ và đã trừng phạt sai lầm của hậu vệ cánh trái Phillipp Lahm bên phía ĐT Đức để ấn định chiến thắng 1-0 nghẹt thở cho người Tây Ban Nha.
Có lẽ chính vì bàn thắng đó mà Lehmann tỏ ra khá “bực mình” với số 9 người Tây Ban Nha này: “Đúng, anh ấy đã ghi 1 bàn thắng để đời và lại là bàn thắng mang về chức vô địch danh giá nhất Châu lục nhưng tôi thấy Torres vẫn còn thiếu 1 cái gì đó để trở thành 1 cầu thủ xuất sắc, một tấm gương toàn diện như Thierry Henry trước đây bởi Henry đã chứng minh cho toàn Premier league lẫn thế giới thấy Henry là một điểm sáng của chuẩn mực đạo đức lẫn tài năng thiên bẩm.”
“Torres còn trẻ, tất nhiền cậu ấy còn phải cố gắng nhiều, tất nhiên khó có thể so sánh giữa Torres và Henry ai hơn ai bởi ở mỗi thế hệ, mỗi người trong bọn họ đều có dấu ấn riêng nhưng theo bản thân tôi đánh giá, Torres còn lâu lắm mới đạt đến đẳng cấp của Henry.”
Tiểu Đăng (UEFA.com)