Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Tây Ban Nha – "Đàn bò tót" thống trị Lục địa già16:5 30/6/2008

Một Tây Ban Nha hoàn toàn khác so với khi chúng ta xem họ thể hiện ở World Cup 2002, Euro 2004, World Cup 2006…hay thậm chí là những giải đấu trước đó sau thời điểm người Tây Ban Nha đăng quang lần duy nhất năm 1964.

Lối đá tấn công mẫu mực, chiến thuật tại VCK Euro 2008 mà HLV Luis Aragones đã áp dụng cho Tây Ban Nha hoàn toàn đã phát huy tối đa hiệu quả.

Không hoàn toàn bó buộc như những Hà Lan với 4-3-3 cải tiến, 4-5-1 thiếu mềm mại của người Pháp, 4-3-3 thiếu xúc cảm của người Ýhay như 4-2-3-1 giàu sức tấn công trên lý thuyết của người Bồ Đào Nha. HLV Luis Aragones đã khiến cho tất cả thấy lạ lẫm khi ông sử dụng sơ đồ 4-4-2 một các rất uyển chuyển mà tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường.

                                                                                           David Villa

  Torres

Silva                                     Iniesta

Xavi

                         Senna

Lối chơi mà TBN đã cống hiến không mang dạng hình kim cương như Sven Goran Ericksson từng thử nghiệm đối với ĐT Anh hay như hình hộp mà Carlos Alberto Ferreira đã khiến cho người Brazil dừng bước trước ĐT Pháp tại World Cup 2006.

Thứ bóng đá đầy Sexy của đội tuyển TBN...

Sự cơ động dựa trên nền tảng kỹ thuật điêu luyện, sự tinh ý trong từng đường bóng trong mỗi pha phối hợp từ cách mà Xavi và Inesta đan bóng cho nhau rồi bật tường cho Silva để cầu thủ chạy cánh trái xuyên thẳng vào trong khu vực trung lộ rồi chuyền 1-1 với Torres. Và với lối di chuyển không bóng thông minh của Villa đã khiến cho những hàng thủ kinh nghiệm đểu rơi vào tình trạng rối loạn.

Điển hình là những pha chọc khe có độ chuẩn xác cao đến từng cm của Iniesta dành cho Villa trong trận mở mà gặp ĐT Nga của “cáo già” Guus Hiddink rồi pha gẩy bóng thẳng vào vòng 16m50 mà Cesc Fabregas tạo cho Guiza phá bẫy việt vị tinh tế cũng trong trận gặp ĐT Nga ở Bán kết…Như vậy điều mới nhất lẫn tinh tế nhất mà không một đội nào làm được như Tây Ban Nha ở VCK năm nay chính là những pha chọc khe.

Chắc chắn là trong trận CK vừa qua, HLV Joachim Low của ĐT Đức đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi, cách di chuyển của những cầu thủ chủ chốt bên phía Tây Ban Nha nhưng có 1 điều mà ông “quên” không để ý là nếu Xavi chơi cạnh Fabregas thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Chính vì sự thiếu sót đến bất ngờ khi tính toán chiến thuật mà khi bộ đôi này chơi cùng nhau, hàng tiên vệ của Tây Ban Nha đã đẩy lùi những bước chạy của Frings, Ballack , Bastian Schweinsteiger hay Podolski cũng khó dám lên bóng mạo hiểm bởi chỉ cần sơ xảy là đủ để dính đòn “hồi mã thương” mà Luis Aragones đã “kiến tạo” trong trận đấu này.

Hàng thủ thừa chiều cao nhưng thiếu đầu óc với những Mertesacker – Metzelder – Friedrich và thậm chí cả Lahm cũng đã không thể chống đỡ nổi các đợt lên bóng rồi lại đảo vị trí của bộ tứ tiền vệ Silva – Xavi – Fabregas – Iniesta để rồi Trong một tình huống lên bóng của Tây Ban Nha ở giữa hiệp 1, Lahm có mọi ưu thế để có bóng trước khi Torres kịp áp sát. Song, lệch lạc trong quyết đoán và xử lý tình huống thiếu dứt khoát của người hùng trong trận Bán kết gặp Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Đức phải trả giá quá đắt bằng một bàn thua sau pha kết thúc hoàn hảo của El Nino. Chỉ 1 bàn thua thôi đã làm lịm tắt những hi vọng của người Đức mặc dù những phút tiếp theo Ballack đã cùng các đồng đội vùng lên để tìm bàn thắng gỡ hòa nhưng họ cũng đành “bất khả kháng” trước sự mạnh mẽ và quyết liệt của Ramos – Puyol – Marchena – Capdevila cộng thêm “trung vệ” tự do Marco Senna ở hàng tiền vệ hỗ trợ.

Đã lên ngôi một cách đầy thuyết phục tại Euro 2008.

Trước khi vô địch Euro 2008, rất nhiều người hâm mộ của Tây Ban Nha lẫn nước ngoài và cả giới truyền thông cũng đã đặt hàng loạt những câu hỏi khó hiểu cho chính “Nhà hiền triết” Argones khi ông không triệu tập Raul Gonzles mặc dù thủ quân Real Madrid có mùa giải tuyệt vời hơn cả một cầu thủ góp cho đủ số của đội bóng Real Zaragoza, Sergio Garcia…Những lời chỉ trích, những cái bĩu môi, sự hoài nghi và lo lắng là những gì họ lo sợ nếu như ĐT Tây Ban Nha không thể dành vinh quang sau 44 năm nhưng rồi lúc này sau cái đêm 30.06 kỳ diệu, tất cả đều phải im lặng rồi thán phục trước những gì Nhà hiền triết Aragones đã làm được. Chiến thắng này như một sự khẳng định Luis Aragones hoàn toàn đã làm chính xác những cái gì mà người ta gọi là sai lầm và bảo thủ để đưa “Vua vòng loại” trở thành bá chủ mới của Lục địa già dưới cái nhìn đầy ngưỡng mộ của làng túc cầu giáo.

Tây Ban Nha là đội bóng thiếu may mắn nhất trong các đội tuyển mạnh của bóng đá Thế giới nếu phải bước vào loạt đấu súng 11m định mệnh nhưng Euro 2008 hoàn toàn lại đi ngược với lịch sử khi Tây Ban Nha đánh bại Italia trong loạt đấu súng thách thức bản lĩnh. Trước hiện tại, “Bò tót” đã hạ gục “Gấu Nga” đến ba bàn không gỡ. Và giờ, khi đối thủ là đội bóng từng ba lần vô địch World Cup, 3 lần vô địch Euro, đàn “Bò tót” của ông Aragones cũng là người giành chiến thắng.

Tỉ số 1-0 nhìn thì tưởng nó là một cách biệt không lớn, nhưng thực chất, Tây Ban Nha đã đè bẹp Đức về mặt chiến thuật cũng phá tan cái gọi là “sức mạnh tinh thần của Cỗ xe tăng” . Trong suốt cả trận chung kết, Đức hầu như không có một pha tấn công nào nguy hiểm, hàng tiền vệ với sự có mặt của Ballack hoàn toàn bị tê liệt và thiếu quyết đoán trong mỗi đường lên bóng hay các pha xử lý cuối cùng do vấp phải 1 Tây Ban Nha quá kỷ luật và điều đó gây ra việc “đói bóng” cho Klose rồi sau đó là lẫn Kuranyi.

"Nhà hiền triết" đã làm lên lịch cho đất nước TBN sau 44 chờ đợi.

“Những cỗ xe tăng” dưới thời Loachim Loew tuy vẫn còn đó những bản sắc của người Đức cổ điển và cái đầu lạnh nhưng thật tiếc 23 cầu thủ tại VCK Euro 2008 năm nay của Đức khi chúng a tính toán kỹ lại thì họ hầu như không có những cầu thủ có thể tạo đột biến lớn như Beckenbauer, Mathaus, Bierhoff hay như Mario Basler để rồi họ đã thất bại mà chỉ có thể nuối tiếc chứ không thể đổi lỗi cho may mắn. Đức đã chơi một trận chung kết “dưới cơ”, nếu như không muốn nói là bạc nhược về mặt chiến thuật và thiếu tinh thần dân tộc.

Một lần nữa Michael Ballack đã không thể tìm cho mình 1 danh hiệu vô địch thế giới tại những đội bóng mà anh có mặt. Số 13 có thể mang lại may mắn cho ai đó những với Ballack thì nó luôn là một con số đen đủi. Năm 2008 là một năm không may cho Ballack khi anh và các đồng đội tại CLB cũng như đội tuyển quốc gia chỉ về nhì sau các giải đấu lớn.

Đỉnh vinh quang đã có chủ và người Tây Ban Nha đã chứng minh cho tất cả bóng đá toàn Châu Âu lẫn bóng đá Thế giới một lời khẳng định mạnh mẽ: “Tây Ban Nha đã đăng quang trị vì toàn cõi Lục địa già.”

Hồng Duy


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Barça lại “hốt bạc”13:49 7 /9/2008
Berbatov chưa đạt đủ chuẩn của M.U13:18 7 /9/2008
Dainelli: Chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện ra đi13:13 7 /9/2008
Lampard: “Hãy ủng hộ Capello ”12:25 7 /9/2008
Domenech: “Không ai nói là mọi chuyện sẽ dễ dàng”11:20 7 /9/2008
Del Bosque: Chúng tôi đáng nhẽ phải ghi nhiều bàn hơn11:4 7 /9/2008
Gomez vẫn muốn “xuất ngoại”11:1 7 /9/2008
Ian Wright: “Fergie sẽ rất vui khi có được Berbatov”10:42 7 /9/2008
Di Natale: Lippi cho tôi lòng tự tin10:33 7 /9/2008
Chelsea lo lắng khi Essien bị chấn thương10:26 7 /9/2008
Chile - Brazil: Khi người Brazil bị tổn thương...10:11 7 /9/2008
Arsenal tham gia cuộc đua giành Appiah10:0 7 /9/2008
Ranieri: Buffon là vô giá9:41 7 /9/2008
Borriello hồi phục thần kì9:1 7 /9/2008
Clip: Argentina bị cầm chân trên sân nhà trước Paraguay8:25 7 /9/2008
Chùm ảnh khai mạc Paralympic Games 2008 tại Bắc Kinh8:24 7 /9/2008
Paraguay buộc 10 cầu thủ Argentina chia điểm8:11 7 /9/2008
Tiếp tục thua, chủ nhà Bình Định sớm bị loại7:45 7 /9/2008
Clip: Pháp thua bạc nhược trên đất Áo7:42 7 /9/2008
"Xe tăng" gầm vang, Italia & TBN chưa thuyết phục7:38 7 /9/2008