Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - EURO 2008
Đánh bại Đức, TBN đăng quang ngôi vô địch9:16 30/6/2008

Xuất sắc đánh bại đội tuyển Đức với tỷ số 1 – 0, nhờ bàn thắng duy nhất của Torres, Tây Ban Nha chính thức trở thành vua châu Âu sau 44 năm chờ đợi. Với thành tích toàn thắng tại EURO 2008, “Những chú bò tót” xứng đáng với giành chiếc cup danh giá trước sự ngưỡng mộ của hàng triệu người hâm mộ.

Tây Ban Nha chính thức thành vua châu Âu

Trước khi bước vào trận chung kết tại Vienna, phong độ của đội tuyển Tây Ban Nha tốt hơn rất nhiều so với “Những cỗ xe tăng Đức”. Lối chơi tấn công hoa mỹ và hiệu quả của các cầu thủ xứ sở "Những chú bò tót" được người hâm mộ và các chuyên gia đánh giá rất cao.

Bước vào trận đấu đội hình của cả hai bên đều không có gì thay đổi so với dự đoán ban đầu của các chuyên gia bóng đá. Bên phía Đức, đội trưởng Ballack vẫn có tên trong đội hình xuất phát cho dù ngay trước giờ ra sân có rất nhiều tin đồn về chấn thương của cầu thủ đang khoác áo Chelsea. HLV Loew chỉ cắm duy nhất Klose trên hàng công, Podolski được đẩy ra làm tiền vệ cánh trái, giống như những gì diễn ra tại vòng đấu bảng. Khu vực trung tuyến vẫn là sự hiện diện của Ballack và Frings.

Trong khi đó, bên phía Tây Ban Nha không có mặt của chân sút chủ lực D. Villa do anh này dính chấn thương trong trận đấu bán kết với Nga. Thiếu Villa, HLV Aragones buộc phải thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 4-4-2 về 4-1-4-1 với tiền đạo cắm duy nhất là Torres. Chỉ thi đấu với một tiền đạo nhưng sức tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha không hề suy giảm nhờ sức sáng tạo và gây đột biến từ hàng tiền vệ. Ở khu vực giữa sân Tây Ban Nha có thể lấn lướt đối thủ nhờ sự có mặt của những cầu thủ xuất sắc như Xavi, Senna; Iniesta, Fabregas và Silva.

Đức lấn lướt trong những phút đầu trận đấu

Các cầu thủ Đức là những người nhập cuộc tốt hơn, họ nắm giữ thế trận và tổ chức những đợt lên bóng khá nguy hiểm về phía khung thành Casillas. HLV Loew đã chỉ đạo các học trò đánh đòn phủ đầu đối thủ nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Trong khi đó hàng phòng ngự của Tây Ban Nha đã đánh mất đi sự chắc chắn như thường lệ, để đối thủ liên tục xâm nhập khu vực nguy hiểm.

Trong các trận đấu trước đây Tây Ban Nha luôn là đội nhập cuộc tốt hơn đối thủ, họ chủ động nắm giữ thế trận ngay trong những phút đầu của trận đấu. Nhưng ở trận đấu này mọi chuyện lại diễn ra ngược lại. Hàng tiền vệ 5 người của Tây Ban Nha đã để cho đối thủ lấn lướt và gây sức ép lên khung thành đội nhà.

Phút thứ 3, Tây Ban Nha bị một pha thót tim, Ramos chuyền bất cẩn để Miroslav Klose cướp được bóng ngay ở khu vực cấm địa. Nếu không có pha cứu nguy của Puyol, rất có thể khung thành của Iker Casillas đã phải rung lên. Phút thứ 9, Hitzlsperger có cơ hội thuận lợi để mở tỷ số của trận đấu nhưng rất tiếc cú sút sa từ cự ly 20m của cầu thủ này lại đi trúng vào vị trí của thủ môn Casillas.

HLV Aragones được tôn vinh

Sau những phút đầu lúng túng, để đối thủ liên tục gây sức ép, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng lấy lại được thế trận. Họ bắt đầu thi đấu khởi sắc hơn và tạo được những pha nguy hiểm lên khung thành của Lehmann. Phút thứ 13, Tây Ban Nha có cơ hội mở tỷ số đầu tiên. Nhận được bóng, Xavi chọc khe khéo léo cho Iniesta dứt điểm, bóng chạm chân một hậu vệ đội Đức đổi quỹ đạo, rất may là thủ thành đang khoác Arsenal đã kịp bay người cản phá.

Một khi cỗ máy Tây Ban Nha vận hành trơn tru trở lại họ sẽ tỏ ra vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là ở khả năng kiến thiết và sáng tạo cực cao của hàng tiền vệ với những nghệ sĩ trứ danh như Xavi, Iniesta, Fabregas….Những pha lên bóng nhịp nhàng, linh hoạt kết hợp với những cú chọc khe tinh tế đã giúp cho Tây Ban Nha dễ dàng tiếp cận khung thành của Lehmann.

Phút thứ 22 của trận đấu, các cổ động viên Tây Ban Nha ồ lên tiếc nuối khi cú dứt điểm của Torres bị cột dọc từ chối. Xuất phát từ pha đá phạt góc, Torres bật cao đánh đầu, thủ môn Lehmann đã bó tay nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. Nhưng rồi các cổ động viên Tây Ban Nha cũng chẳng phải chờ đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng của đội nhà.
Phút thứ 33, Xavi có đường chọc khe thông minh để Torres băng lên như vũ bão, vượt qua Lahm và thực hiện một pha chích bóng nhạy cảm qua người Lehmann, ghi bàn thắng mở màn cho trận đấu.

Toress ghi bàn duy nhất của trận đấu

Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Tây Ban Nha chủ dộng chơi chậm để kiểm soát thế trận. Nhưng không vì thế mà Tây Ban Nha không có các cơ họi ngon ăn, trái lại họ còn tạo ra rất nhiều pha sóng gió trước khung thành Đức. Hàng tiền vệ của chính là mấu chốt của vấn đề, họ liên tục hoán đổi vị trí trên sân khiến lối chơi của đội bóng linh hoạt hơn rất nhiều.

Bước sang hiệp hai Đức cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu nhưng không thành công bởi họ gặp phải sự kháng cự rất khó chịu của các cầu thủ Tây Ban Nha. Các cầu thủ của HLV Aragones chủ động chơi phòng ngự phản công để chờ đợi cơ hội. Đức phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt nên hàng thủ phía sau của họ đã tạo rất nhiều khoảng trống để các cầu thủ Tây Ban Nha tiếp cận khung thành của Jens Lehmann. Lần lượt Silva, Xavi… có các cơ hội ngon ăn nhưng những cú dứt điểm của họ đáng tiếc lại không đi vào lưới.

Nỗi buồn của người Đức

Sốt ruột tìm kiếm bàn thắng, HLV Loew đã quyết định tung tiền đạo Kuranyi vào sân thay cho Hitzlsperger. Trong khi đó Tây Ban Nha cũng quyết định gia cố sức phòng ngự khi đưa Alonso và Cazorla, những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự tốt hơn, vào sân thay thế cho Fabregas và David Silva.

Trong quãng thời gian từ phút 60 đến 70, Đức đã gia tăng được sức ép lên hàng phòng ngự của Tây Ban Nha, nhưng những cú sút của Ballack và các đồng đội chỉ dừng lại ở mức độ nguy hiểm. Trong những phút cuối trận Tây Ban Nha hoàn toàn lấn lướt đối thủ và tạo ra rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng không bên nào có thể ghi thêm bàn thắng.

Đánh bại Đức trong trận chung kết EURO2008, Tây Ban Nha giành được chức vô định lần thứ hai trong lịch sử. Còn người Đức lại thêm một lần thất bại trong trận chung kết danh giá.

Đội hình ra sân:

Đức: 1-Jens Lehmann; 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 21-Christoph Metzelder, 16-Philipp Lahm (2-Marcell Jansen 46'); 7-Bastian Schweinsteiger, 8-Torsten Frings, 13-Michael Ballack, 15-Thomas Hitzlsperger (22-Kevin Kuranyi 58'), 20-Lukas Podolski; 11-Miroslav Klose (9-Mario Gomez 79').

Tây Ban Nha: 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 5-Carles Puyol, 4-Carlos Marchena, 11-Joan Capdevila; 19-Marcos Senna; 6-Andres Iniesta, 8-Xavi, 10-Cesc Fabregas (14-Xabi Alonso 63'), 21-David Silva (12-Santi Cazorla 66'); 9-Fernando Torres (17-Daniel Guiza 78').

Thành Thuật


In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Trezeguet: Ibrahimovic chưa đủ tầm giành Quả bóng vàng23:19 1 /12/2008
Espanyol sa thải HLV Tintin Márquez23:18 1 /12/2008
Del Piero: “Juventus có thể giành cú đúp”23:17 1 /12/2008
De Rossi: Roma sẽ có mặt ở top 423:17 1 /12/2008
Wenger: Gallas thật là thú vị!22:36 1 /12/2008
Robson: Mua Messi, Man xanh sẽ trở thành số 122:35 1 /12/2008
Kenyon: Drogba sẽ ở lại!22:29 1 /12/2008
Persie: Tôi đã ở thế việt vị!22:29 1 /12/2008
Alonso khẳng định tương lai tại Liverpool22:28 1 /12/2008
Benitez: “MU & Chelsea nên im lặng về khả năng đăng quang của Liverpool”22:14 1 /12/2008
CĐV Việt Nam khổ vì AFF Cup chuyển tới Phuket21:24 1 /12/2008
‘Nữ hoàng' Marta vượt mặt Pele18:44 1 /12/2008
Tuyển Việt Nam mất hơn 10 giờ mới tới Phuket18:41 1 /12/2008
Lễ trao giải chương trình “Cho Trận Đấu Hấp Dẫn Hơn” lần 317:3 1 /12/2008
“Đại gia” Chelsea bán bia "cắt cổ" nhất giải Ngoại hạng16:14 1 /12/2008
Zola: West Ham ngại nhất Carragher!15:50 1 /12/2008
Ronaldinho: "Milan số 1, Ballon d'Or số 2"15:21 1 /12/2008
Ibrahimovic nói về Inter và Cristiano Ronaldo14:44 1 /12/2008
“Người hùng” Pizarro hạnh phúc với chiến thắng của Werder14:28 1 /12/2008
Cech khen ngợi Gallas13:59 1 /12/2008