Tiền đạo của ĐT Tây Ban Nha, Fernando Torres vừa lên tiếng khen ngợi lối chơi của 2 đội bóng trong trận Chung kết Euro 2008 rạng sáng ngày hôm nay đều đã đã thể hiện một tinh thần thi đấu fair-play và Tây Ban Nha đã chiến thắng bằng lối chơi rất thuyết phục.
Chủ công của câu lạc bộ Liverpool đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn của David Villa để lại giúp cho ĐT Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch lần thứ 2 kể từ năm 1964.
|

|
|
Dù bị các hậu vệ đối phương theo sát nhưng Torres vẫn đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch.
|
Pha ghi bàn vào lưới ĐT Đức trong hiệp thi đấu thứ 1 đã giúp cho lối chơi của La Furia Roja trở nên thanh thoát hơn, phóng khoáng hơn nhưng cũng không kém phấn chặt chẽ trong từng cm kèm người ở mỗi đường lên bóng.
“Tôi nghĩ chúng tôi vô địch là xứng đáng bởi chúng tôi đã thể hiện một lối chơi chắc chắn hơn và khát khao tinh thần mạnh mẽ hơn chính ĐT Đức mặc dù về thể lực chúng tôi bước vào trận đấu này không được sung mãn lắm bởi nghỉ ít hơn họ 1 ngày nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn. Điều quan trọng là chúng tôi đã hóa giải những gì họ muốn áp đặt lên chúng tôi, không cho họ có khoảng trống và điều quan trọng hơn là chúng tôi đã có bàn thắng. Đó là điều quyết định nhất ở trận đấu cuối cùng này.”
“Chưa khi nào Tây Ban Nha trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt và quyến rũ đến như vậy. Giấc mơ của tôi và các đồng đội đã hoàn thành được 1 nửa. Lúc này sẽ là nhìn về World Cup 2010.” Torres hào hứng kết luận.
Hồng Duy (UEFA.com)