Theo như hậu vệ đội trưởng Carles Puyol, những lời chỉ trích nhằm vào HLV Luis Aragones và các học trò chỉ giúp biến Tây Ban Nha trở thành một đội mạnh hơn và đoàn kết hơn…
“Chúng tôi đã trải qua những thời điểm rất phức tạp khi chúng tôi bị chê trách đến chóng mặt, đặc biệt khi người ta hướng mũi nhọn về Aragones. Song điều đó chỉ làm chúng tôi mạnh hơn” – Puyol phát biểu trước thềm trận chung kết Euro 2008 với Đức đêm nay.
 |
|
Puyol tin vào sức mạnh của TBN
|
“Bây giờ trước mắt chỉ còn một trận để làm nên điều gì đó vĩ đại, và tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều đang rất thoải mái, nhất là HLV, vì ông ấy xứng đáng với như vậy”.
Aragones, 69 tuổi, đã từng bị gọi là kẻ kì thị chủng tộc sau khi ông thay thế Inaki Saez tháng 7/2004 trên cương vị cầm cương những chú bò tót. Trong giải đấu lớn đầu tiên, World Cup 2006, ông đã giúp TBN có ba chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng nhưng lại thất bại trước Pháp ở vòng hai.
Tuy nhiên, thành tích đó đã được cải thiện rất nhiều tại Áo&Thuỵ Sĩ năm nay. Cho đến thời điểm này, TBN là đội duy nhất chưa thua tại Euro 2008 và có lẽ họ sẽ không bao giờ thua tại giải đấu này.
Trung vệ đang khoác áo Barcelona có những lời rất tốt đẹp về ông thầy, người sẽ rời cương vị HLV cấp quốc gia để dẫn dắt một CLB (như Fenerbahce) sau khi VCK Châu Âu năm nay kết thúc: “Ông ấy là một người cực kì quan trọng trong đội. Ông ấy chỉ đường cho chúng tôi chiến thắng. Chúng tôi đã tiến theo sự chỉ dẫn của ông và luôn ủng hộ ông”.
Tuỳ Phong