Tiền vệ Clarence Seedorf đã tiết lộ nguyên nhân khiến anh từ chối tham gia Euro lần này là vì HLV đội tuyển quốc gia, Van Basten.
Tiền vệ của Milan cho biết, anh không thể bỏ qua được cho việc Van Basten đã từng quên bẵng anh trong khoảng thời gian 2004-2006, anh cho rằng Van Basten coi mình như 1 trò chơi, thích thì dùng không thích thì chả bao giờ đả động tới.
|

|
|
Bầt đồng quan điểm nên Seedorf dứt khoát không quay lại đội tuyển quốc gia.
|
"Tôi đã 32 tuổi rồi, tôi thừa hiểu nếu tham dự Euro lần này thì sẽ là lần cuối cùng tôi khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia." Seedorf cho biết trên La Gazzetta dello Sport.
"Được chơi cho đội tuyển Hà Lan là niềm mơ ước lớn lao trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi nhưng tôi đã tự hiểu giấc mơ đó đã chấm dứt khi tôi nhìn danh sách đội hình tham dự World Cup 2006 ở Đức. Vì vậy sau nhiều lần đắn đo tôi đã quyết định từ chối được điền tên vào danh sách tham dự Euro vào mùa hè này. Đó là 1 quyết định khó khăn, thật sự là khó khăn bởi nếu tôi không lựa chọn cách kia thì tôi sẽ làm ngược với tính cách của mình,đó là điều mà tôi chưa bao giờ làm" .
"Tại sao Van Basten không hiểu rằng những gì ông ấy nhận định về tôi trước đây đã ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, đến cách suy nghĩ của tôi trong việc gần đây tôi nhận được giấy triệu tập về đội tuyển? Chắc hẳn ông ấy đã quên có lần ông ấy đã nói tôi giống như 1 ngôi sao Hollywood hơn là 1 cầu thủ và như thế là quá đủ. Bản tính tôi không cho phép tôi vượt qua những điều kỳ thị như thế. Tôi sẽ vẫn luôn dõi theo những bước đi của đội tuyển tại Eurro lần này. Chúc đội tuyển sẽ thi đấu thành công và tất nhiên Van Basten hãy nên đưa đến Áo và Thuỵ Sỹ những cầu thủ mà ông ta tin tưởng 100%."
"Lúc này với tôi thì mục tiêu cần nhắm tới là tập trung toàn bộ cho trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay để giúp Milan thắng Udinese và hi vọng chúng tôi sẽ giành vé dự Champions league mùa bóng năm sau." Seedorf hi vọng.
Hồng Duy (goal.com)