Tác giả của câu chuyện "đùa mà cứ như thật" này là Stephen, ngôi sao 21 tuổi đang chơi cho Man City. Anh đã lần lượt bịa chuyện bà ngoại rồi bà nội qua đời, để về bên cô bồ Jessica ở Manchester.
Tất cả bắt đầu từ thứ bảy tuần trước, khi Stephen nhận tin Jessica bị sảy thai. Quá nôn nóng về với người tình, thành viên của Man City đã bịa ra chuyện bà ngoại Patricia Tallon vừa qua đời và xin phép HLV trưởng ĐTQG CH Ireland, Steve Stauton cho rời nơi toàn đội đang tập trung chuẩn bị cho trận gặp CH Czech ở vòng loại Euro 2008.
 |
|
Stephen (trái) đang đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ mọi phía. Ảnh: BBC.
|
Nhưng sau đó hai hôm, đích thân bà Tallon xuất hiện trên tờ Irish Press, khẳng định rằng bà vẫn chẳng làm sao cả. Không nhận ra sai lầm và thành thật nhận khuyết điểm, Stephen lại gọi điện cho HLV Stauton cải chính rằng người vừa về "chầu ông vải" không phải là bà ngoại, mà là bà nội của anh, Brenda Kitchener. Phải đến khi bà Kitchener lên tiếng, tài năng này mới chịu khai thật toàn bộ sự việc.
"Tôi đã nói dối vì muốn chiều lòng Jessica, vì cô ấy đang cô đơn và tuyệt vọng sau khi sảy thai. Jessica bảo rằng tôi cứ nói bừa rằng có người nhà qua đời, mọi người sẽ tin và cho tôi rời nơi tập trung. Nhưng khi LĐBĐ Ireland (FAI) gọi điện nói rằng bà nội tôi vẫn còn sống, tôi quyết định thừa nhận tất cả. Tôi thành thật xin lỗi gia đình, bà nội, bà ngoại và FAI vì tất cả những phiền toái mà tôi đã gây ra", Stephen ăn năn.
Sau khi biết chuyện, HLV Eriksson của Man. City đã phản ứng rất gay gắt. Ông chỉ trích thẳng thừng cậu học trò cưng: "Cá nhân tôi nghĩ rằng dù gặp vấn đề gì trong cuộc sống chăng nữa, chúng ta vẫn phải thành thật. Hành vi dối trá của Stephen là rất ngớ ngẩn và dại dột. Tôi thật sự thất vọng vì cậu ấy". Tuy vậy, nhà chiến lược người Thụy Điển cũng cho rằng với tư cách là một cầu thủ bóng đá, ông vẫn đánh giá cao Stephen. Eriksson sẽ sắp xếp một cuộc gặp với cá nhân để bình ổn tâm lý cho tiền vệ trẻ này sau sự cố tày đình vừa qua.
Quang Minh