Huấn luyện viên ĐT Nga là Guus Hiddink nói rằng, ông thực sự ấn tượng với màn trình diễn của ĐT Anh trong trận đấu vừa qua. Đội bóng của Steve McClaren đã chơi đầy thuyết phục trong trận thắng Israel 3-0, điều này làm cho đối thủ sắp tới của họ là ĐT Nga sẽ phải dè chừng.
Hiện nay ở bảng E, Nga và Anh đang xếp sau ĐT Croatia, chính vì thế cuộc đối đầu giữa họ vào thứ Tư này sẽ mang tính chất quyết định.

“Họ thật sự rất mạnh,” Ông nói. “Đội Anh đã có một trận đấu quá tốt trước Israel, đội bóng mà theo tôi thực sự rất có tiềm năng.”
Mặc dù đã thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột như W.Rooney, Lampard hay O.Hargreaves cũng như Crouch bị treo giò, nhưng những cầu thủ thay thế là Michael Owen hay Gareth Barry đều đã chơi tuyệt vời.
Hiddink, người đã từng được liên hệ dẫn dắt ĐT Anh trước cả McClaren khẳng định rằng những cái tên mà đội bóng ở đảo quốc sương mù đang sở hữu vẫn rất xuất sắc.
“Họ đều là những tên tuổi lớn trong làng bóng đá Anh. Đó là một bước tiến lớn và họ vẫn có thể chơi tốt hơn nữa, vì vậy đối với ĐT Anh nạn chấn thương cũng không phải là điều gì quá bất lợi.”
Gần đây, trong một trận giao hữu ĐT Anh đã để thua Đức 1-2, nhưng Hiddink vẫn đánh giá rất cao đội bóng này.
“Tôi thực sự ấn tượng với cái cách mà đội Anh đã chơi trước Đức. Họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng rất tiếc đã không tận dụng được, còn đội Đức lại thắng nhờ hai bàn có phần may mắn. Theo quan điểm của tôi, lối chơi của ĐT Anh rất thuyết phục.”

Nhận định về bảng đấu của mình, HLV người Hà Lan cho rằng cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra chủ yếu giữa Croatia, Nga và Anh.
“Croatia đang là đội dẫn đầu, và họ vẫn chưa đánh mất điểm. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra, và sẽ rất gay cấn cho đến tận những ngày thi đấu cuối cùng.”
Tôi muốn đưa đội bóng của mình đến Euro năm sau. Hi vọng ĐT Anh cũng sẽ vượt qua vòng loại, nhưng tôi phải nói rằng Croatia là một đội bóng dạn dày kinh nghiệm.
ĐT Anh hiện đang kém Nga một điểm trước trận đấu ngày thứ Tư tới, và Hiddink có vẻ rất tự tin khi ông tuyên bố: “Tôi luôn muốn vào trận với tinh thần quyết thắng. Hi vọng rằng sau trận đấu, chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi.”
Kim Dung