Frank Lampard không chắc sẽ tiếp tục góp mặt trong đội hình của ĐT Anh để chuẩn bị cho vòng loại Euro 2008. Trong trận đấu vào ngày thứ Tư sắp tới, đội bóng của xứ sở đảo quốc sương mù sẽ chạm trán với ĐT Nga.
Một chấn thương bắp đùi đã làm cho Lampart ngồi ngoài trong trận đại thắng Israel 3-0 hôm thứ Bảy tuần trước. Ở trận này, người thay thế anh là Gareth Barry đã chơi rất tốt cùng với Gerrard ở trung tâm của hàng tiền vệ.
Mới đây, HLV trưởng của ĐT Anh tuyên bố rằng cơ hội để Lampart bình phục và ra sân trong trận đấu gặp Nga sắp tới là 50-50, và tiền vệ của Chelsea này sẽ không trở về câu lạc bộ của mình trước khi quyết định chính thức được đưa ra.

Khi được hỏi về chấn thương của mình, Lampart đã nói trên Sky Sports: “Tôi vẫn ổn.” Nhưng trả lời về việc có ở lại cùng với ĐT Anh hay không, Lampart lại nói rằng có thể anh sẽ trở về Chelsea.
Trái ngược với tình cảnh của Lampard, Michael Owen đang cảm thấy rất thích thú với cái cách mà anh đã ghi bàn thắng thứ hai cho ĐT Anh trong trận đấu vừa qua.

Có thể nói đó là một cú sút theo bản năng ở khoảng cách chừng 20 mét. Owen tâm sự đây là lần gần nhất anh được ăn mừng một bàn thắng đẹp như vậy.
Năm 1998, Owen đã từng bùng nổ trong màu áo của ĐTQG với một bàn thắng tuyệt vời vào lưới của Argentina. Đó là một pha đi bóng từ giữa sân vượt qua 3 hậu vệ Argentina để làm bàn.
“Tôi muốn nói rằng, đây có lẽ là bàn thắng đẹp thứ hai mà tôi ghi được cho ĐT Anh,” Owen phát biểu. “Tôi không ghi được nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng lần này tôi đã làm được. Đó là một góc sút rất khó, nhưng tôi đã ghi bàn.”
Kim Dung