Đội tuyển của HLV Slaven Bilic vừa được Liên đoàn bóng đá nước này thưởng "nóng" cho thành tích tại giải vô địch châu Âu 2008, bất chấp họ mới phải dừng bước trước Thổ Nhĩ Kỳ ở tứ kết.
 |
| Lối chơi cá tính của thày trò HLV Bilic đã đem đến không ít sự thích thú tại Euro 2008. |
Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Croatia cho biết, tổ chức này đã quyết định thưởng 6,25 triệu euro (9,7 triệu USD) cho các thành viên của đội tuyển mới trở về từ Áo - Thụy Sĩ. Tùy vào số trận tham dự và số phút có mặt trên sân, mỗi cầu thủ sẽ được nhận đến tối đa là 300.000 euro (465.000 USD). Một khoản tương tự cũng sẽ được chuyển vào tài khoản của HLV trưởng Slaven Bilic.
Liên đoàn bóng đá nuớc này cũng thông báo, một nửa còn lại trong số 12,5 triệu euro, khoản tiền mà UEFA chia phần cho thành tích thắng 3 trận ở vòng bảng và chỉ chịu dừng bước sau loạt đá luân lưu tại tứ kết, sẽ được họ giữ lại để đầu tư cho bóng đá trẻ. Tại vòng chung kết giải vô địch châu Âu đang sôi động với những trận đấu cuối cùng, lẽ ra Croatia phải có mặt ở bán kết, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không may mắn ghi được bàn gỡ hòa ở phút 121 và sau đó chiến thắng trong loạt đá luân lưu.
"Bơi trong bể tiền", song chắc chắn một số ngôi sao của Croatia sẽ còn thành công hơn nữa, nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Euro lần này. Ngoài Luka Modric đã được Tottenham mau mắn mang về sân White Hart Lane, các cầu thủ khác đang được đặt trong tầm ngắm của nhiều đại gia là Vedran Corluka, Ivan Rakitic, Dario Srna và Niko Kranjcar.
Thùy Dương