Trở về Tây Ban Nha trên chiếc chuyên cơ đặc biệt tối 30/6, tất cả những nhà VĐ châu Âu đã lên xe bus diễu hành qua các tuyến phố ở thủ đô Madrid để tiến vào quảng trường trung tâm Colon để tham dự vào buổi lễ mừng công.
Đón chào những người anh hùng dân tộc là hàng trăm nghìn CĐV cuồng nhiệt. Tại quảng trường Colon, đội trưởng Casillas mở đầu với tiếng hô vang qua micro: "Chúng ta là những nhà vô địch!". Dưới sân khấu các CĐV cũng tiếp lửa cho cuộc vui với màn ăn mừng huyên náo.
Tiếp đó là những màn ăn mừng đặc sắc của thầy trò Aragones mà cao trào nhất chính là thời điểm tất cả cùng cất lên tiếng ca "We are the Champions" vang vọng khắp thành Madrid.
 |
|
Chiếc chuyên cơ chở nhà tân vô địch trở về
|
 |
|
Nhà hiền triết và đội trưởng Casilas nâng chiếc cúp vô địch bước xuống
|
 |
|
Toàn đội chụp hình lưu niệm tại sân bay
|
 |
 |
 |
|
Diễu hành qua các con phố tại thủ đô Madrid
|
 |
|
Máy bay chiến đấu đón chào những nhà VĐ
|
 |
|
Rất đông người dân TBN đã đổ ra đường chào đón những con người đã làm lên lịch sử cho đất nước của những chú bò tót
|
 |
|
Casilas phát biểu trước đám đông
|
|

|
|
Giây phút ăn mừng của lão làng Aragones
|
 |
|
Và các học trò đã tung hô ông thầy với những chiến tích đáng nhớ
|
 |
|
Giây phút đầy vinh quang của những chú bò tót TBN
|