Lần thứ hai tại EURO 2008, "đàn bò tót" Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội với chiến thắng cách biệt 3-0 trước ĐT Nga, qua đó giành tấm vé thứ hai lọt vào trận chung kết gặp Đức. Những hình ảnh trong trận đấu đêm qua cho thấy một hình ảnh Nga đầy thất vọng, và trái ngược với đó là sự thăng hoa của người Tây Ban Nha...
 |
|
Đoàn quân xứ bạch dương ra quân với hi vọng làm lên điều kì diệu tại Euro 2008
|
|
.jpg)
|
|
Nhưng bàn thắng của Xavi đã bắt đầu cho 1 đêm thăng hoa của Tây Ban Nha
|
.jpg) |
 |
|
Arshavin đã không còn là chính mình trong trận đấu đêm qua
|
.jpg) |
 |
|
Pavlyuchenko củng chỉ là cái bóng trước Puyol
|
 |
|
Dấu chấm hết cho những nổ lực của gấu Nga
|
 |
|
Và rồi khi kết thúc trận đấu cũng là nỗi thất vọng hiện lên
|
 |
|
Khuôn mặt đầy thất vọng của Hiddink, nhưng ông vẫn có thể ngẩng cao đầu trước những gì ông đã làm được tại Euro 2008
|
 |
|
Bàn thắng của Guiza khẳng định sự tinh quái trong các pha tấn công của Tây Ban Nha
|
 |
 |
 |
|
Niềm vui dâng trào trên sân
|
 |
|
Và trên các khán đài
|
 |
|
Hai hình ảnh trái ngược trong đêm qua
|