Thủ môn số một của Azzurri Gianluigi Buffon tin tưởng như đinh đóng cột là anh và đồng đội sẽ lại được ăn mừng chiến thắng như họ đã làm trên đất Đức năm ngoái, chỉ khác là lần này họ sẽ mở Sâm panh tại Áo & Thuỵ Sĩ vào năm sau.
“Chúng tôi chỉ còn vài tháng để chuẩn bị cho vòng CK EURO 2008. Tất nhiên, mục tiêu đầu tiên của đội là vượt qua vòng 1, nhưng hãy xem chúng tôi có thể làm gì sau đó.” Thủ môn số 1 của đội Ý cũng như ở Juve tuyên bố chắc nịch như vậy. “Tôi có thể đặt cược lớn vào ván bài này, vì tôi tin vào thực lực của đội Italy hiện nay. Chúng tôi sẽ làm kinh ngạc cả thế giới”.
 |
|
Buffon sẽ là bức tường không thể công phá trước khung thành đội Ý!
|
Đội tuyển Italy đang đứng trước dư luận ngược chiều về bàn thắng của Panucci ở những phút bù giờ đã đem lại chiến thắng cho họ trước đội tuyển Scotland hồi cuối tuần trước. Những người Scot không ngừng than vãn “Chiến thắng đã bị cướp khỏi tay chúng tôi”, và ai cũng cảm thấy bị ảnh hưởng bởi những lời nói như vậy. Nói như Buffon, những lời nói kiểu đó là trò chơi khăm đối với Italy “Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng đó, rõ ràng là như vậy. Thật là ngu ngốc nếu cố chứng minh điều ngược lại”. Chàng thủ môn nói tiếp “Trong hiệp 2, chúng tôi phải chịu áp lực rất lớn, vì đội tuyển Scotland có vẻ sẵn sàng trả mọi gía để có được chiến thắng. Bạn có thể thấy là áp lực lớn như thế nào. Thật sự, chúng tôi đáng lẽ đã có chiến thắng ngay trong hiệp 1 nếu bàn thắng của Antonio Di Natale không bị từ chối, và hơn nữa cầu thủ ghi bàn gỡ hoà cho Scotland cũng đã ở vào thế việt vị”
“Không đáng quan tâm” Buffon kết luận “Chúng tôi đã quen với áp lực và những tình huống khó khăn không làm chúng tôi sờn lòng. Nhờ phẩm chất ấy mà chúng tôi vô địch TG”
Vũ Cường