Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - ĐUA XE
GP Bỉ: Hamilton về nhất, nhưng Massa chiến thắng16:38 8/9/2008
Quả bom hẹn giờ cuối cùng đã phát nổ. Những mâu thuẫn chưa có hồi kết giữa hai đối thủ không đội trời chung của làng F1, McLaren và Ferrari, lại có dịp bùng phát.

Biến cố ở những vòng cuối cùng Grand Prix nước Bỉ của cặp Hamilton – Raikkonen tiếp tục kéo dài chuỗi rắc rối liên quan đến hai đội đua hàng đầu, cũng như những tranh cãi dai dẳng về đề tài thể thao giữa người Anh và “những tay mafia đáng ghét” Italia.

Chúng ta hãy trở lại với một vài diễn biến chính của cuộc đua Spa Francorchamps.

Chặng đua khởi đầu bằng cú xuất phát ngoạn mục của tay đua ĐKVĐTG Kimi Raikkonen giúp anh từ vị trí thứ tư tiến sát tay đua dẫn đầu Lewis Hamilton.

Hamilton đã phải nhường chiến thắng lại cho Massa. Ảnh: AFP

Thậm chí, sau 2 vòng đua Kimi đã vươn lên dẫn đầu khi Hamilton bị phạt và buộc phải giảm tốc độ. Với ba lần vô địch liên tiếp tại chặng đua quen thuộc, Raikkonen đã hoàn toàn làm chủ tình hình cho đến khi trời bắt đầu mưa ở phần cuối đầy kịch tính...

Ở vòng đua thứ 42, Kimi đánh mất quá nhiều thời gian quý báu và để Hamilton bám theo sát nút. Đến khúc cua La Source, hai tay đua bám theo nhau sát nút trên những chiếc bánh xe bốc khói.

Hamilton liều lĩnh chạy tắt để qua mặt Raikkonen nhưng phải phanh lại (theo luật) để Raikkonen vượt trở lại trước khi “tấn công” tay đua Phần Lan lần thứ hai.

Raikkonen, với khả năng đua dưới trời mưa rất kém và đã thất bại trong hầu hết các chặng đua diễn ra dưới trời mưa, không thể duy trì được lợi thế trước áp lực của Hamilton và bị tay lái người Anh qua mặt.

Trong khi cả hai tay đua đang phải vật lộn với những chiếc bánh khô trên đường đua ẩm ướt, Hamilton tiếp tục vượt lên, Raikkonen nóng bám theo, lại vượt lên và... lao thẳng vào tường (bánh sau bên trái bị nổ). Một mùa giải thảm hoạ với Kimi khi anh luôn phải kết thúc các Grand Prix đúng vào những thời điểm quan trọng.

Tờ Times bình luận rằng “người tuyết” là tay đua ngoại hạng trong những chặng đua gian khổ nhưng lúc này anh giống một tay đấm hạng nặng cố ra những đòn yếu ớt về phía Hamilton. Quyết định “cố sống cố chết” cùng Hamilton đã mang lại thảm hoạ vì cho dù Hamilton có bị trừ điểm hay không thì Raikkonen vẫn rời Spa với hai bàn tay trắng.

Thua Hamilton 19 điểm trong khi giải chỉ còn 5 chặng, Raikkonen trên thực tế đã tự loại mình khỏi cuộc đua giành chức vô địch ngay tại chặng đua yêu thích của mình.

Theo FIA, Hamilton đã dùng tiểu xảo khi qua mặt Raikkonen.
Ảnh: AFP

Hamilton bước lên bục cao nhất của Spa. Nhưng chỉ hai giờ sau, tên nhà vô địch lại thuộc về người của Ferrari, tay đua người Brazil Felippe Massa. Hamilton bị phạt 25 giây do đã dùng tiểu xảo để gây khó khăn cho Raikkonen.

Như vậy, trên bảng xếp hạng cá nhân, Massa chỉ còn kém Hamilton đúng 2 điểm.

Một cuộc tranh cãi dữ dội đã nổ ra sau đó khi phe McLaren lên án FIA (Liên đoàn Ôtô thể thao quốc tế) đã ra một quyết định “mang màu sắc chính trị” có lợi cho Ferrari. Trong khi đó, với vị thế thượng phong, Ferrari tiếp tục chọn giải pháp tránh đưa ra các bình luận nhạy cảm.

Kết thúc một chặng đua với những pha rượt đuổi, bứt phá kinh điển, cuối cùng tên người chiến thắng lại không được nhắc đến theo cách thông thường. Chỉ có những quyết định, những sự cạnh tranh vượt quá tinh thần thể thao để lại “dấu ấn”. Xem ra F1 ngày càng đánh mất vẻ đẹp cũng như tính hấp dẫn vốn có.

Cuối tuần này, khi các tay đua đến Italia cho chặng đường tiếp theo, cuộc chiến giữa Ferrari với McLaren hứa hẹn sẽ lại đầy căng thẳng và ngột ngạt.

Kết quả chặng đua GP Bỉ:

Vị trí Tay đua Đội Vòng Thời gian Điểm
1 Felipe Massa Ferrari 44 1:22:59.394 10
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 44 +9.3 giây 8
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 44 +10.5 giây 6
4 Fernando Alonso Renault 44 +14.4 giây 5
5 Sebastian Vettel STR-Ferrari 44 +14.5 giây 4
6 Robert Kubica BMW Sauber 44 +15.0 giây 3
7 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 44 +16.7 giây 2
8 Mark Webber Red Bull-Renault 44 +42.7 giây 1
9 Timo Glock Toyota 44 +67.0 giây 0
10 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 43 +1 vòng 0
11 David Coulthard Red Bull-Renault 43 +1 vòng 0
12 Nico Rosberg Williams-Toyota 43 +1 vòng 0
13 Adrian Sutil Force India-Ferrari 43 +1 vòng 0
14 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 43 +1 vòng 0
15 Jenson Button Honda 43 +1 vòng 0
16 Jarno Trulli Toyota 43 +1 vòng 0
17 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 43 +1 vòng 0
Out Kimi Räikkönen Ferrari 42 Tai nạn 0
Out Rubens Barrichello Honda 19 Hỏng hộp số 0
Out Nelsinho Piquet Renault 13 Tai nạn 0

Xếp hạng cá nhân:

Vị trí Tay đua Đội Điểm
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 76
2 Felipe Massa Ferrari 74
3 Robert Kubica BMW Sauber 58
4 Kimi Räikkönen Ferrari 57
5 Nick Heidfeld BMW Sauber 49
6 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 43
7 Jarno Trulli Toyota 26
8 Fernando Alonso Renault 23
9 Mark Webber Red Bull-Renault 19
10 Timo Glock Toyota 15

Xếp hạng đồng đội:

Vị trí Đội Điểm
1 Ferrari 131
2 McLaren-Mercedes 119
3 BMW Sauber 107
4 Toyota 41
5 Renault 36
6 Red Bull-Renault 25
7 Williams-Toyota 17
8 STR-Ferrari 17
9 Honda 14
10 Force India-Ferrari 0
11 Super Aguri-Honda 0
Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
HLV Calisto: ‘Tuyển Việt Nam không cần sống chết với đội Thái’6:44 4 /12/2008
Lazio tiễn Milan rời Coppa Italia6:15 4 /12/2008
Cúp UEFA đêm 3/12: Bóng đá Đức trắng tay6:10 4 /12/2008
Tevez bốn lần "nổ súng" đưa M.U vào bán kết6:4 4 /12/2008
Inter muốn chiêu mộ "Quả bóng vàng châu Âu"5:51 4 /12/2008
Nedved bất ngờ gặp chấn thương22:47 3 /12/2008
Torres hài lòng với "Quả bóng đồng"22:45 3 /12/2008
Huntelaar ra mắt CLB mới vào thứ Năm22:42 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam có thể được thưởng tới 10 tỷ đồng ở AFF Cup22:12 3 /12/2008
Casillas nói "không" với Man City22:10 3 /12/2008
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên đất Thái Lan22:6 3 /12/2008
Ngày đầu của đội Việt Nam ở thiên đường du lịch16:53 3 /12/2008
HLV của Wolfsburg quyết không nộp phạt16:21 3 /12/2008
Hughes: "Vấn đề của Robinho chỉ là chuyện vặt thôi"15:6 3 /12/2008
ĐT Việt Nam bị “tước quyền” tập sân Surakul15:4 3 /12/2008
Voronin không muốn quay về Liverpool14:40 3 /12/2008
13 siêu sao luôn gặp vận đen với Quả bóng vàng14:39 3 /12/2008
David Bentley: "Fabregas, 1 người đội trưởng vĩ đại"14:20 3 /12/2008
Paul Scholes trở lại, Quỷ đỏ thêm niềm vui13:59 3 /12/2008
Tevez – "Con mồi" thứ 213:50 3 /12/2008