Phải rất vất vả mới cán đích thứ 5 chặng Malaysia cuối tuần qua, nhưng tay lái trẻ tài năng người Anh vẫn dẫn đầu bảng thành tích cá nhân sau hai Grand Prix đầu mùa F1 2008. Và điều đó giúp Hamilton cảm thấy thoải mái.
Hamilton là hiện tượng của mùa giải trước khi bất ngờ giành ngôi á quân thế giới ngay lần đầu tham gia F1. Và anh đã bắt đầu chiến dịch năm nay không thể tốt hơn, với chiến thắng chặng mở màn ở Australia, trong khi nhà ĐKVĐ thế giới Kimi Raikkonen chỉ có một điểm.
 |
| Lewis Hamilton. |
Tuy nhiên, chặng thứ hai ở Sepang đã không mang lại niềm vui thắng lợi cho đội McLaren. Ở cuộc đua phân hạng chiều thứ bảy, Hamilton và Kovalainen nhanh thứ 4 và 3, nhưng bị trừ 5 vị trí xuất phát vì tội chèn đối phương. Cộng với việc đội ngũ kỹ thuật của McLaren mắc lỗi khi thay lốp trước ở lần vào pit đầu tiên (lãng phí hơn 10 giây so với dự kiến), Lewis Hamilton đã không thể thực hiện cuộc ngược dòng ngoạn mục, hay giành chỗ trên podium. Song, 4 điểm có thêm đủ giúp anh vẫn tạo được cách biệt 3 điểm với Kimi Raikkonen sau hai chặng (14-11).
Nhờ đó, Hamilton có lý do để tuyên bố vẫn cảm thấy hạnh phúc trên ngôi đầu cuộc đua tới danh hiệu vô địch cả mùa. "Đương nhiên là tôi muốn giành kết quả tốt hơn ở chặng vừa xong, nhưng dù sao tôi vẫn đang dẫn đầu mà. Nếu không bị phạt sau cuộc đua phân hạng chặng vừa rồi (xuất phát tận vị trí thứ 9), tôi hoàn toàn có thể về thứ nhì tại Malaysia. Tôi cũng đã rất nỗ lực để kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 3, nhưng lần pit-stop tồi tệ đã phá hỏng tất cả. Sau đó tôi dồn hết tâm sức cho vị trí thứ 4, nhưng Jarno Trulli của Toyota đã có một ngày đua tuyệt vời phía trước tôi".
Như muốn quên nhanh chặng đua không thành công, Hamilton hướng tới GP Bahrain vào đầu tháng 4. "Chúng tôi sẽ cải thiện tình hình ở chặng tới. Vì tại Bahrain năm trước, tôi đã về thứ nhì, dù khi đó mới lần đầu trải nghiệm đường đua Sakhir nóng bỏng".