Tuy nhiên, điều trớ trêu là nạn nhân (?) lần này lại chính là đội đua nước Anh. Renault bị nghi ngờ đã ăn cắp tài liệu kỹ thuật của McLaren.
Ngày 6/12 tới, đội đua nước Pháp sẽ phải điều trần tại Monaco trước Liên đoàn ô tô đua quốc tế (FIA) để trả lời các cáo buộc họ sở hữu trái phép tài liệu kỹ thuật của đội đua đối thủ McLaren.
Cụ thể là Renault sẽ phải trả lời câu hỏi liên quan đến các thông tin về hệ thống nhiên liệu, hệ thống thủy lực, hộp tốc độ và cấu trúc chỗ ngồi của các tay đua.
Phản ứng về vấn đề này, đại diện của Renault nói: "Từ khi sự việc phát sinh, chúng tôi đã hành động và phản ứng một cách cực kỳ minh bạch với McLaren cũng như FIA".
Cách đấy không lâu, McLaren đã phải nộp phạt 100 triệu euro do bị cáo buộc ăn cắp tài liệu kỹ thuật và cả chiến thuật của đội đua Ferrari.

Giám đốc kỹ thuật Flavio Briatore
GĐKT của Renault, ông Flavio Briatore, còn bình luận rằng chắc chắn không có sự liên hệ giữa 2 vụ gián điệp kể trên, có nghĩa là: không có chuyện McLaren "thuổng" của Ferrari còn Renault "thuổng" lại của McLaren.
Liên Nhi