Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - ĐUA XE
Chiến thắng ở Brazil, Raikkonen bất ngờ lên ngôi vô địch8:20 22/10/2007

Kịch bản bất ngờ nhất đã diễn ra ở chặng cuối cùng có tính quyết định. Phong độ chói sáng của Ferrari cùng bản lĩnh non kém của Hamilton đã đưa chức vô địch cá nhân mùa giải F1 2007 về với chủ nhân xứng đáng của nó - Kimi Raikkonen.

Với việc chức vô địch đội đua đã sớm được Ferrari bỏ túi, tất cả con mắt đổ dồn vào chặng đua Brazil nơi 3 tay lái Hamilton - Alonso - Raikkonen cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu giành cho tay lái xuất sắc nhất.

Trước chặng, Hamilton là người nhiều khả năng chiến thắng nhất khi dẫn Alonso và Raikkonen lần lượt 4 và 7 điểm và có vị trí xuất phát phía trên. Tuy nhiên, người ít cơ may nhất là Raikkonen đã biến được điều không thể thành có thể.

Chiến thắng 1-2 của Ferrari càng ngọt ngào hơn với danh hiệu vô địch mùa giải của Raikkonen

Với việc Massa giành Pole và Raikkonen xuất phát thứ ba, kẹp Hamilton và giữa, Ferrari đã có một cú xuất phát xuất sắc đúng như dự đoán của giới chuyên môn. Có thể coi đây là bước đi quyết định cho chức vô địch của Raikkonen.

Massa đúng theo chỉ đạo, nhanh chóng đưa chiếc Ferrari ra giữa đường, chặn Hamilton để Raikkonen ở ngay sau có khoảng trống vượt lên. Tất nhiên là "người băng" không bỏ lỡ cơ hội nhanh chóng giành vị trí thứ hai của đối thủ cạnh tranh chính.

Nhưng Hamilton còn phải chịu điều tồi tệ hơn. Sau khi mất vị trí thứ hai ở khúc cua đầu, đến khúc cua tiếp theo, tay lái trẻ tiếp tục bị Raikkonen đè đầu và Alonso với kinh nghiệm hai lần vô địch thế giới đã vượt lên chạy song song trước khi giành lấy vị trí thứ 3 từ đối thủ đàn em.

Hamilton mắc lỗi và xe của anh bắn khỏi đường đua

Mất bình tĩnh, Hamilton trong nỗ lực rượt đuổi Alonso đã bị mất lái, bắn ra khỏi đường và tụt xuống thứ 8. Không lâu sau đó, niềm hi vọng của cả nước Anh gặp vấn đề với hộp số và tụt xuống cuối đoàn đua.

Ở phía trên, hai chiếc Ferrari nhanh chóng bứt xa khỏi các đối thủ. Alonso không thể theo kịp tốc độ của chiếc F2007, thậm chí anh còn bị bộ đôi BMW tấn công quyết liệt cho vị trí thứ ba.

Không tạo được ấn tượng đáng kể nào, nhà vô địch mùa giải 2006 và 2005 chỉ có thể cán đích thứ 3, chấp nhận đánh mất chức vô địch.

Hamilton hiểu rằng chỉ có giành vị trí thứ 5, tay lái này mới có thể lên ngôi vô địch ở mùa giải đầu tiên bước chân vào làng F1. McLaren đã làm tất cả, với việc mạo hiểm sử dụng chiến thuật 3 lần vào pit.

Tuy nhiên Hamilton đã không làm được điều mà chính xác Micheal Schumacher đã làm được cũng ở Interlagos năm ngoái, trong chặng đua cuối cùng của huyền thoại người Đức.

Khi đó, Schumi gặp vận đen ở đầu chặng và cũng đã rơi xuống cuối đoàn đua, nhưng bằng nỗ lực phi thường đã cán đích thứ 5. Lần này, Hamilton bằng mọi nỗ lực của mình cũng chỉ có thể về thứ 7.

Raikkonen hạnh phúc trong vòng vây của cả đội Ferrari

Ngược lại, Ferrari đã kết thúc chặng một cánh hoàn hảo. Massa vẫn giữ được ngôi số một sau lần vào pit đầu tiên. Nhưng sau đó, không hiểu là "theo kịch bản" hay do lỗi xử lý, tay lái Brazil vào cua quá sớm ở một khúc cua đơn giản và mất khá nhiều thời gian tại đây, tạo cơ hội cho Raikkonen bám sát.

Khi Massa vào pit, Raikkonen có đường đua thoáng để bứt phá trong liên tiếp 3 vòng sau, trước khi vào và ra pit ngay trước người đồng đội. Từ đó, tay đua Phần Lan giữ vững ngôi đầu cho đến vạch đích. Massa giữ khoảng cách "an toàn" với người đồng đội ở cuối chặng và cán đích ngay sau.

Chiến thắng 1-2 của Ferrari chính thức đưa Raikkonen lên ngôi vô địch mùa giải, với chỉ 1 điểm nhiều hơn Hamilton và Alonso.

Như vậy là trong năm đầu của thời kỳ "hậu Schumacher" đội đua với biểu tượng chú ngựa tung vó đã đại thắng với cả chức vô địch cá nhân và đồng đội.

Nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời của thầy trò Dennis - Hamilton

Còn với McLaren, đây là một năm không thể tồi tệ hơn. Họ dính vào scandal ăn cắp thông tin của Ferrari, bị kết tội và loại khỏi cuộc đua đồng đội (cùng tiền phạt 100 triệu USD) nhưng vẫn được mở đường cho cuộc đua cá nhân.

Thế nhưng, khi tất cả tưởng chừng đã nằm trong tay Hamilton thì những sai lầm và bản lĩnh non kém đã khiến danh hiệu cao quý nhất trở lại với Raikkonen và Ferrari.

Một mùa giải F1 hấp dẫn, đầy biến động cả trong và ngoài đường đua đã kết thúc. Hamilton không thể làm nên lịch sử với tư cách tân binh đầu tiên lên ngôi vô địch, còn Raikkonen đã được nhận cái kết có hậu.

Sau những lần đã đến rất gần vinh quang, chàng trai với biệt hiệu "người băng" đã trở thành ông vua mới của làng F1, danh hiệu nhà vô địch thế giới đầu tiên của anh trong năm đầu khoác áo Ferrari.

Kết quả Grand Prix Brazil
Ví trí Tay Đua - Đội đua Thành tích
1

Raikkonen - Ferrari

1h28'15,270''
2 Massa - Ferrari + 1,493''
3

Alonso - McLaren

+ 57,019''
4

Rosberg - Williams

+ 1'02,848''
5 Kubica - BMW + 1'10,957''
6 Heidfeld - BMW + 1'11,317''
7 Hamilton - McLaren + 1 vòng
8 Trulli - Toyota + 1 vòng
9 Coulthard - Red Bull + 1 vòng
10 Nakajima - Williams + 1 vòng
11 R.Schumacher - Toyota + 1 vòng
12 Sato - Super Aguri + 2 vòng
13 Liuzzi - Toro Rosso + 2 vòng
14 Davidson - Super Aguri + 3 vòng
15 Sutil - Spyker bỏ cuộc
16 Barrichello - Honda bỏ cuộc
17 Kovalainen - Renault bỏ cuộc
18 Vettel - Toro Rosso bỏ cuộc
19 Button - Honda bỏ cuộc
20 Webber - Red Bull bỏ cuộc
21 Yamamoto - Spyker bỏ cuộc
22 Fisichella - Renault bỏ cuộc
 

 

Bảng xếp hạng cá nhân mùa giải 2007
Ví trí Tay Đua Điểm
1

Raikkonen  

110
2 Hamilton   109
3 Alonso 109
4 Massa 94
5 Heidfeld 61
6 Kubica 39
7 Kovalainen 30
8 Fisichella 21
9 Rosberg  20
10 Coulthard  14
11 Wurz  13
12 Webber  10
13 Trulli 8
14 Vettel 6
15 Button 6
16 R.Schumacher 5
17 Sato 4
18 Liuzzi 3
19 Sutil 1
 

 

Bảng xếp hạng đội đua mùa giải 2007
Ví trí Đội đua Điểm
1

Ferrari

204
2 BMW 101
3 Renault 51
4 Williams 33
5 Red Bull 24
6 Toyota 13
7 Toro Rosso 8
8 Honda 6
9 Super Aguri 4
10 Spyker 1
Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Usmanov từ bỏ ý định với Arsenal20:58 13 /10/2008
Juve vẫn đầy sức hút!20:57 13 /10/2008
Bộ đôi của Chelsea sẽ vắng mặt18:18 13 /10/2008
Rooney thích đối tác Berbatov16:40 13 /10/2008
Kuranyi xin lỗi HLV Joachim Löw16:17 13 /10/2008
Hleb bỏ lỡ trận gặp tuyển Anh16:8 13 /10/2008
Roma lên tinh thần trước trận đại chiến16:2 13 /10/2008
De Rossi không kịp bình phục?15:59 13 /10/2008
Ibrahimovic: “Tôi thích Jose Mourinho”15:47 13 /10/2008
Barcelona gia hạn hợp đồng với bộ ba trụ cột15:9 13 /10/2008
Riise: “Tôi cần thêm thời gian”14:54 13 /10/2008
Capello vẫn muốn dùng bộ đôi Gerrard & Lampard14:44 13 /10/2008
Giovinco sẽ ký hợp đồng trong tuần mới14:30 13 /10/2008
Vô kỷ luật, Kuranyi bị "xóa tên" khỏi tuyển Đức14:20 13 /10/2008
Ferdinand phản đối việc triệu tập Almunia14:6 13 /10/2008
Bạn gái của Abramovich không dựa dẫm13:47 13 /10/2008
Tottenham tăng cường nhân sự13:20 13 /10/2008
Manchester United chờ đón Asenjo?11:51 13 /10/2008
Bàn thắng đến với Villa nhờ nỗ lực11:51 13 /10/2008
10 sát thủ ngoại đỉnh nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh11:33 13 /10/2008