Nhân lúc nội bộ Mclaren đang rối ren, ông chủ nổi tiếng của Renault quyết định lên kế hoạch đưa ĐKVĐ thế giới về lại đội đua mà anh đã có hai năm gắn bó và thành công.
Bản hợp đồng của Alonso với McLaren-Mercedes có thời hạn đến năm 2008. Vì vậy, nếu muốn có sự phục vụ của tay lái người Tây Ban Nha, Renault sẽ phải chi ra một khoản tiền không nhỏ để giải phóng hợp đồng.
 |
|
Briatore (phải) lại muốn được ôm mừng Alonso sau mỗi chặng đua thành công. Hiện tại, Renault chỉ đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng McLaren đến 105 điểm.
|
Theo ước đoán của huyền thoại Niki Lauda - giờ là chuyên gia về F1 - khoản tiền bồi thường có thể sẽ là 10 triệu euro. Một số ý kiến khác lại cho rằng, con số ít nhất phải gấp đôi thế. Tuy nhiên, dù bao nhiêu đi nữa thì tiền bạc cũng không phải là vấn đề quá lớn với Renault, khi mà Telefonica mới đây đã chấp thuận đứng ra hậu thuẫn cho họ về tài chính. Hãng truyền thông nổi tiếng của Tây Ban Nha vốn là nhà tài trợ chính của Renault khi tay lái đồng hương của họ còn thi đấu ở đây. Tuy nhiên, từ khi Alonso ra đi, Telefonica đã ngưng rót tiền vào đội đua nước Pháp.
Alonso sau khi rời Renault vào cuối mùa giải năm ngoái vẫn duy trì được phong độ tốt tại McLaren. Tuy nhiên, tương lai của tay đua 26 tuổi đang trở nên bất ổn khi gần đây anh liên tiếp gây hấn với người đồng đội đang nổi Lewis Hamilton. Tuy cùng một nhà, nhưng giữa hai ngôi sao trẻ luôn có sự kèm cựa. Mới đây nhất, trong cuộc đua phân hạng tại Hungary Grand Prix, Alonso đã có hành động không đẹp khi cố tình cản trở đồng đội.
Chính vì vậy, theo tờ Times của Anh, Giám đốc Ron Dennis đã phải trực tiếp gặp ĐKVĐ thế giới để nói chuyện phải quấy. "Theo những gì tôi được biết, họ đã nói với Alonso rằng, anh có thể ra đi vào cuối mùa giải năm nay nếu muốn. Họ phải chịu quá nhiều điều không hay vì anh trong thời gian qua rồi", nguồn tin thân cận của Times cho biết. Trước đó, theo một số tờ báo Tây Ban Nha, Alonso đã ra yêu sách với ban lãnh đạo đội nhà là phải chọn: "Hoặc Hamilton hoặc là tôi".