 |
|
GĐTLA với chiếc cúp vô địch
|
Hôm nay 31.12 và ngày mai 1.1.2006 trên các sân cỏ cả nước sẽ diễn ra 11 trận đấu vòng 1 Cúp Quốc gia. 9 đội V-League sẽ tranh tài cùng 13 đội hạng nhất để chọn ra những đội tốt nhất vào vòng 2 gặp GĐTLA, HAGL, Hải Phòng và Khánh Hòa (Sơn Đồng Tâm Long An thay Đông Á Thép Pomina không được tham dự).
Nhiều đội không mặn mà với giải Cúp
Nếu đối với nhiều quốc gia khác trên thế giới, giải Cúp bao giờ cũng hấp dẫn như Cúp FA của Anh, Cúp Nhà vua của Tây Ban Nha... thì ở VN giải Cúp lại không được sự đón nhận hào hứng của người hâm mộ cũng như các đội bóng. Một phần là do cách thức tổ chức giải đấu này của LĐBĐVN không khoa học, không tạo được sự chú ý và kích thích các đội bóng tham gia, chẳng hạn như tiền thưởng không cao, lịch thi đấu sắp xếp không hợp lý, thời gian diễn ra giải chưa phù hợp... Phần khác, do đặc thù của nhiều CLB VN vốn còn suy nghĩ khá nghiệp dư và luôn chỉ "máu" trong việc lên xuống hạng, chỉ biết tập trung vào các giải vô địch hoặc hạng nhất quốc gia, bởi ở đó gắn liền với quyền lợi thiết thân và chiếc ghế của lãnh đạo, HLV nên đa phần họ xem nhẹ tính chất giải Cúp, nên tham dự cốt chỉ để khởi động cho giải chính diễn ra sau đó, chứ không đặt nặng quyết tâm. Trên thực tế, Cúp Quốc gia luôn bị coi là sân sau của
V-League và không có sự đầu tư nào từ các đội. Chính sự hờ hững đó mà không khí giải Cúp luôn buồn tẻ, bản thân các cầu thủ cũng uể oải, chất lượng không cao và không có tính cạnh tranh đủ tạo đột biến và bất ngờ. Ngay cả các nhà tài trợ, chỉ sau một năm "đâm đầu" vào giải Cúp cũng đều ngán ngẩm rút lui vì ném tiền vào đây chỉ thu hoạch rất ít, hiệu quả không cao, có lúc còn bị coi là dại dột.
|
 Tranh chấp không mấy quyết liệt giữa Hải Phòng - Pjico SLNA ở tứ kết Cúp QG 2005 - ảnh: Duy Bùi - H.Anh
|
Chính sự thiếu mặn mà đó mà giải Cúp năm rồi diễn ra không mấy hứng khởi, chỉ đến vòng bán kết mới xem được khi 2 đại gia GĐTLA và Hoàng Anh Gia Lai gặp nhau và khi đó giải vô địch đã an bài. Vì thế với việc bố trí lịch đấu của năm nay như BTC mới công bố chắc chắn rồi sẽ "bổn cũ soạn lại" là mờ nhạt ở những vòng đầu và nếu có thì chỉ sôi động ở một vài trận cuối cùng. Cũng có vài ý kiến hy vọng với vụ phanh phui tiêu cực trong năm nay cùng với vụ án bán độ của tuyển thủ U.23 QG đang được cơ quan điều tra làm ráo riết sẽ tạo đà cho các đội chấn chỉnh đội ngũ của mình và sẽ nhập cuộc với một động lực tốt hơn. Nhưng hy vọng chỉ là... hy vọng vì điều này nếu có chăng chỉ là ở V-League còn giải Cúp với thực trạng bóng đá VN như đã nói khó mà hấp dẫn từ vòng ngoài.
Các đội V-League sẽ thắng thế
Trong nhiều mùa giải đã diễn ra, các đội hạng nhất ít bao giờ vào sâu và cũng chưa một lần đăng quang ngôi vô địch giải Cúp. Năm rồi Khatoco Khánh Hòa đã chơi với nhiều cố gắng vào đến bán kết và những tưởng sau khi đoạt chức vô địch và thăng hạng V-League sẽ tiếp tục vào đến trận chung kết thì bất ngờ ngã ngựa trên sân nhà trước Hải Phòng nên bị loại. Đó là một trường hợp "xưa nay hiếm", còn lại những đội hạng nhất khác cao lắm chỉ vào đến vòng 2, thậm chí ngay vòng đầu đã bị rơi đài hoặc chủ động rơi đài! Vì lẽ đó, trật tự giải Cúp gần như chẳng bao giờ có một kỳ tích nào đủ sức lay chuyển được sự chú ý của dư luận. Chắc chắn rằng các đội
V-League sẽ lại làm mưa làm gió như mùa rồi. Một phần do trình độ cao hơn, phần khác như đã phân tích, các đội hạng nhất góp mặt thường để cho đủ tụ, bởi không dự sẽ bị LĐBĐVN phạt.
Trong 11 cặp đấu theo bốc thăm có 5 đội V-League đá sân nhà là Hòa Phát, LG Hà Nội ACB, Nam Định, TMN CSG và Bình Dương. Đối thủ của họ là các đội Quân khu 5, Quân khu 4, Lâm Đồng, Tây Ninh và Đá Mỹ Nghệ Sài Gòn cũng khá yếu nên một trận thắng trong 90 phút là điều gần như chắc chắn. Do quy định giải Cúp không có trận lượt về (chỉ đá một lượt, nếu hòa sau 90 phút sẽ đá luân lưu 11m để phân thắng bại) nên lợi thế sân nhà sẽ là yếu tố quan trọng để 5 đội V-League này thẳng tiến, trừ phi họ không muốn đá (điều này khó xảy ra ở vòng đầu vì còn danh dự và sự ra mắt khán giả nhà của các đội V-League). 4 đội V-League còn lại đá sân khách là Pjico SLNA sẽ gặp Quảng Nam, Đà Nẵng gặp Huế, Thép Pomina Tiền Giang gặp An Giang và Bình Định gặp CLB bóng đá TP.HCM thì thực sự chỉ có SLNA là thuận lợi. Cho dù lực lượng của SLNA đang khủng hoảng nhưng đẳng cấp của họ vẫn hơn hẳn đội bóng xứ Quảng nên không khó để giành quyền đi tiếp. 3 đội V-League còn lại tuy được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ nhưng có thể gặp chút khó khăn, nhất là những đội đang "hăng máu" như An Giang và CLB TP.HCM thì họ sẽ không bỏ qua cơ hội tạo lòng tin lớn cho khán giả nhà và gây thanh thế bằng việc lật đổ một đội V-League để chứng tỏ mình không yếu. Tuy vậy, An Giang từng không thắng được Tiền Giang trên sân nhà mùa rồi, CLB TP.HCM nội lẫn ngoại binh còn rất mờ nhạt không thể sánh với dàn cầu thủ hùng hậu của Bình Định và Huế đang trong giai đoạn làm lại lực lượng, nên khó gây được một điều gì đó trước Đà Nẵng (dù thiếu Quốc Anh, Hải Lâm) vẫn được coi là mạnh hơn nhiều.
Chính vì thế, theo dự báo của Thanh Niên, ít nhất 8/9 đội V-League sẽ vượt qua vòng 1 để đi tiếp. 2 cặp còn lại giữa 4 đội hạng nhất khác là Thanh Hóa - Thể Công và Đồng Nai - Đồng Tháp tương đối cân bằng. 2 đội đứng trước có lợi thế sân nhà và sẽ quyết tâm không để một đối thủ cùng hạng vượt qua, nhưng 2 đội sau lại có bề dày và truyền thống cùng với kinh nghiệm dày dạn từng chơi ở đẳng cấp cao nên hoàn toàn có thể thắng thế.