Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - CUP QUỐC GIA
Cúp QG: HN.ACB & Bình Dương vào chung kết6:47 26/6/2008

Đội bóng thủ đô HN.ACB bất ngờ vượt qua chủ nhà ĐPM.NĐ để lọt vào trận chung kết cúp QG 2008 gặp đối thủ Bình Dương khi đoàn quân của HLV Lê Thuỵ Hải dễ dàng đánh bại K.KH ở trận bán kết còn lại, diễn ra chiều 25/6.

Với ưu thế chủ nhà, và rất khát chức vô địch cúp QG, đoàn quân của HLV Lê Thuỵ Hải đã nhập cuộc đầy hưng phấn. Ngược lại, K.KH có vẻ như chỉ lấy trận bán kết làm 1 trận đấu thử lửa sau thời gian dài nghỉ giữa giai đoạn.

Chính vì thế, suốt hiệp đấu thứ nhất trận đấu đã diễn ra với ưu thế thuộc về Bình Dương khi đội chủ nhà đã tạo ra được rất nhiều cơ hội trước khung thành của đối thủ. Tuy nhiên, trong một chiều với phong độ không thật sự tốt, các chân sút như Philani, Fabio đều bỏ lỡ những cơ hội đó.

Với quyết tâm hơn BD (áo đỏ) đã vượt qua K.KH (áo vàng) để lọt vào trận chung kết.Ảnh: Gia Khánh

Cũng ở hiệp đấu đầu tiên, dù khá cố gắng, nhưng việc chỉ tung vào sân với nhiều cầu thủ dự bị đã không cho K.KH có nhiều cơ hội trước khung thành của thủ môn Thế Anh.

Sang hiệp 2, Bình Dương tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, nhưng chỉ ít phút sau khi cơ hội khá tốt bị Philani bỏ lỡ, lưới của đội chủ nhà đã phải rung lên đầy bất ngờ.

Từ pha tạt bóng của Hữu Chương bên phía cánh trái, bóng đi qua tầm kiểm soát của 2 trung vệ đội chủ nhà, tận dụng điều đó tiền đạo mới được tung vào sân Quang Hải đã có pha đánh đầu cận thành mở tỉ số cho K.KH ở phút 50.

Bị dẫn bàn, Bình Dương buộc phải đẩy cao đội hình để kiếm bàn thắng, với sức tấn công có phần dũng mãnh hơn đội chủ nhà cũng đã nhanh chóng có được bàn thắng quân bình được tỉ số ngay ở phút 57.

Từ 1 pha tấn công trung lộ, Lima tỉnh táo chuyền ngang cho Fabio đứng trống trải trong vòng 16m50, pha cứa lòng đẳng cấp của tiền đạo này đã hạ gục Văn Thạch đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.

Sau bàn thắng này, trận đấu trở lên sôi nổi hơn rất nhiều khi các cầu thủ trẻ của K.KH cũng đá "nhiệt" dần lên, và dù có rất ít cơ hội nhưng hầu hết những pha tấn công của đội bóng phố biển đều tỏ ra khá nguy hiểm.

Điển hình nhất là ở phút 77 K.KH đã có thể có thêm bàn thắng khi pha đánh đầu cận thành của Jonathan sau đường tạt bóng của Quang Hải không bị Thế Anh xuất sắc cản phá.

Không ghi bàn được trong những cơ hội như thế, K.KH đã phải trả giá ngay sau cơ hội mười mươi đó đúng 1 phút. Cũng từ pha tấn công trung lộ, Philani chuyền ngang cho Lima, pha bỏ bóng của tiền vệ này đã tạo điều kiện cho Trường Giang nâng tỉ số lên 2-1 cũng bằng 1 pha dứt điểm tương tự bàn thắng thứ nhất.

Thời gian còn lại là không đủ để K.KH có thể quân bình tỉ số khi mà Bình Dương vẫn đẩy cao đội hình tìm kiếm chiến thắng, thậm chí nếu không may mắn khung thành K.KH đã phải nhận thêm vài bàn thua nữa sau những pha tấn công đẹp mắt của đội chủ nhà.

Ở trận bán kết còn lại, bất ngờ lớn đã xảy ra tại sân Thiên Trường khi đội chủ nhà ĐPM.NĐ đã để thua HN.ACB với tỉ số tương tự. Sớm có bàn thắng mở tỉ số ngay trong hiệp 1, và cũng được chơi hơn người khi Sesay bên phía đội khách nhận thẻ đỏ ở phút 40.

Tuy nhiên, đội bóng thành Nam đã không tận dụng được ưu thế đó và để cho HN.ACB có được 2 bàn thắng chia đều trong 2 hiệp và chỉ với 1 người lập công duy nhất Mbabazi.

Với chiến thắng đó, HN.ACB đã lọt vào trận chung kết gặp Bình Dương, 2 đội bóng thua ở bán kết đành vui vẻ nhận đồng hạng ba.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Nedved bất ngờ gặp chấn thương22:47 3 /12/2008
Torres hài lòng với "Quả bóng đồng"22:45 3 /12/2008
Huntelaar ra mắt CLB mới vào thứ Năm22:42 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam có thể được thưởng tới 10 tỷ đồng ở AFF Cup22:12 3 /12/2008
Casillas nói "không" với Man City22:10 3 /12/2008
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển trên đất Thái Lan22:6 3 /12/2008
Ngày đầu của đội Việt Nam ở thiên đường du lịch16:53 3 /12/2008
HLV của Wolfsburg quyết không nộp phạt16:21 3 /12/2008
Hughes: "Vấn đề của Robinho chỉ là chuyện vặt thôi"15:6 3 /12/2008
ĐT Việt Nam bị “tước quyền” tập sân Surakul15:4 3 /12/2008
Voronin không muốn quay về Liverpool14:40 3 /12/2008
13 siêu sao luôn gặp vận đen với Quả bóng vàng14:39 3 /12/2008
David Bentley: "Fabregas, 1 người đội trưởng vĩ đại"14:20 3 /12/2008
Paul Scholes trở lại, Quỷ đỏ thêm niềm vui13:59 3 /12/2008
Tevez – "Con mồi" thứ 213:50 3 /12/2008
MU sẽ không tuyển thêm quân13:44 3 /12/2008
Tuyển Việt Nam qua 6 kỳ AFF Cup13:13 3 /12/2008
Iaquinta muốn được giáp mặt Chelsea tại Champions League12:59 3 /12/2008
Chuyện tình của Nesta11:35 3 /12/2008
David Seaman: "Wenger nên mua trong tháng 1 này"11:1 3 /12/2008