Cúp QG chưa bao giờ là được coi là ưu tiên của các đội bóng, nên cụm từ "buông Cúp" đã trở thành điều quá bình thường từ bấy lâu nay. Và vòng tứ kết Cúp QG mùa bóng năm nay diễn ra chiều 19/4 có lẽ cũng khó tránh khỏi cảnh "chán" Cúp của các đội bóng.
Có lẽ máu lửa nhất trong số 4 cặp đấu chính là cuộc đối đầu tại sân Gò Đậu giữa Bình Dương và SHS.Đà Nẵng. Nói máu lửa nhất đơn giản bởi Bình Dương vẫn còn thiếu chiếc Cúp QG trong phòng trưng bày.
Trong khi đó, với SHB.Đà Nẵng, giấc mộng vô địch V-League đã chấm dứt từ trước khi kết thúc lượt đi. Và mục tiêu, hay nói cách khác là danh hiệu duy nhất mà đội bóng sông Hàn có thể hướng tới chỉ là Cúp QG.
 |
|
Chỉ còn Bình Dương (áo đỏ) và SHB.ĐN (áo đen) còn máu mê với Cúp QG. Ảnh: Gia Khánh
|
Và bởi thế trận đấu này sẽ đáng xem nhất vòng tứ kết, không chỉ bởi có sự tham dự của 2 đội bóng hàng đầu V-League mà còn vì cả đôi bên đều rất quyết tâm có mặt ở bán kết.
Vài ngày sau khi thua Bình Dương trong thế trận kém cỏi tại V-League, liệu SHB.Đà Nẵng có thể làm được điều gì mới mẻ để hoàn thành mục tiêu đã đề ra ở Cúp QG hay không?
Có lẽ là không, bởi đơn giản xét ở thời điểm hiện tại, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang thua chủ nhà một bậc, chưa kể với ưu thế sân nhà, Bình Dương luôn đá máu me, dù đó chỉ là trận giao hữu không mấy quan trọng.
Đã thế, kinh nghiệm cùng bản lĩnh trận mạc của ông thày Hải "lơ" còn cao hơn cựu tiền đạo ĐTVN gấp mấy lần.Thế nên, bất chấp việc trận đấu tới đội bóng sông Hàn vẫn có bộ đôi ngoại binh trụ cột là Almeida và Rogerio, khả năng họ phải chia tay Cúp QG là cực lớn.
Ở các trận đấu còn lại, sẽ không khó nhận ra rằng những đội bóng nào đang nguy khó ở V-League sẽ sớm phải "buông" Cúp QG để tập trung cho giải đấu chính, chưa kể càng vào sâu càng tốn tiền trong khi giải thưởng thì chẳng đáng là bao.
Thể Công dù đến làm khách trên sân Thiên Trường của ĐPM.NĐ, nhưng đội chủ nhà sau lần đăng quang mùa bóng 2007 và đang khốn khổ ở cả V-League lẫn Champion League châu Á có lẽ họ cũng đã "tởn" tới già để nhường vé đi tiếp cho đội bóng quân đội đang máu mê hơn.
Cũng đang vật vã với con đường trụ hạng, chính vì thế B.BĐ, đội bóng được mệnh danh là vua đá Cúp QG, có lẽ cũng chẳng mặn mà gì khi tới sân Nha Trang đối đầu với K.KH.
Tuy nhiên, chỉ có một điều đội bóng phố Biển cũng có vẻ như không hào hứng mấy với chiếc Cúp bị mang tiếng là "con ghẻ" này, bởi nhìn lại mấy mùa bóng qua K.KH luôn dừng chân sớm ở Cúp QG.
Mặc dù thế, K.KH cũng sẽ phải vào bán kết khi mà người hàng xóm đang cố gắng dồn sức cho mặt trận chính là V-League. Cũng tương tự như thế, ở cặp đấu còn lạ,i HN.ACB cũng sẽ lấy trận đấu với TCDK.SLNA để rèn quân hơn là tìm một chiến thắng để sau này phải hối hận.
Lịch thi đấu vòng tứ kết Cúp QG:
Sân Thiên Trường (16h00): ĐPM.NĐ - Thể Công
Sân Nha Trang (16h00): K.KH - Boss.BĐ
Sân Vinh (16h00): TCDK.SLNA - HN.ACB
Sân Gò Đậu (15h30): Bình Dương - SHB.ĐN