Không hẹn mà gặp, một nửa số trận đấu của vòng 1/8 cúp QG là cuộc tái ngộ giữa các đội V-League, trong đó Hải Phòng - SLNA và Thể Công - HP.HN thậm chí mới vừa diễn ra ngay trước ngày nghỉ Tết.
Với nhiều đội bóng, cúp QG vẫn luôn chỉ là sân chơi thứ yếu. Đầu mùa giải, nó là cơ hội để "khởi động" cho chặng đường dài V-League, còn bây giờ, nó cũng lại chỉ đóng vai trò "hâm nóng" lại ngọn lửa thi đấu bị chùng xuống sau gần 1 tuần xả trại.
 |
|
Hải Phòng - SLNA tái đấu ở vòng 1/8 cúp QG. Ảnh: Hải Anh
|
Mặc dù vậy, không hẳn là đại biểu nào cũng đến dự cúp QG với tâm trạng được chăng hay chớ. Như Bình Dương, bước khởi đầu khó nhọc ở V-League khiến họ phải tận dụng mọi thời cơ để tìm lại cả đẳng cấp lẫn vận may của mình.
Đối thủ của Bình Dương chỉ là đội hạng Nhất Cần Thơ, dù đang chơi khá đều chân nhưng không có nhiều tham vọng tiến sâu vào cúp QG. Mục tiêu của đội bóng Tây Đô, nếu có, thì cũng chỉ là giành tấm vé thăng hạng cho mùa sau chứ "mèo nhỏ bắt chuột nhỏ", họ chẳng dại gì mà ôm đồm cho thêm nặng gánh.
Như Hải Phòng, họ vừa bị SLNA cắt đứt mạch chiến thắng đáng kinh ngạc kéo dài suốt từ đầu mùa giải. Không thể coi đây là một cú vấp của thầy trò HLV Vương Tiến Dũng, nhưng trong thâm tâm, vị tướng già rất khao khát đánh bại Sông Lam ở trận đấu đầu tiên của năm Mậu Tý này.
Một chiến thắng vừa lấy may theo nghĩa tâm linh, vừa giúp Hải Phòng đi tiếp trên đường ray phụ, nhưng quan trọng hơn là nó "kích hoạt" lại cảm giác chiến thắng đang ngân nga trong lòng người đất Cảng. Nhưng Hải Phòng cần, không có nghĩa là Sông Lam sẵn sàng cho.
Những ngày Tết vừa qua, xứ Nghệ vui niềm vui được "giải oan". Nhưng xứ Nghệ lại vẫn buồn nỗi buồn bị "rớt toa" ở V-League.
Người ta đã bắt đầu bóng gió về chuyện HLV Thịnh "đen" lại một lần nữa sẽ phải ra đi để nhường chỗ cho "hào kiệt" Hữu Thắng vừa sạch án. Dù đó mới chỉ là lời đồn đại, nhưng chắc chắn là nội tình SLNA không thể không dao động ít nhiều.
Như HP.HN, họ đang hăm hở bước vào chiến dịch đòi lại những gì đã mất. Gần như HP.HN không có Tết, bởi HLV Trần Bình Sự và các học trò đã rút ngắn những ngày nghỉ ít ỏi để dành sức cho trận gặp lại Thể Công.
Suy cho cùng thì Thể Công mới là đội duy nhất bắt HP.HN nếm mùi thất bại kể từ đầu mùa bóng. Thất bại ấy lại cũng có phần oan nghiệt, bởi chính HP.HN mới là những người đá hay hơn, nhưng cuối cùng gục ngã bởi một quả phạt đền gây tranh cãi.
Với ông Sự, phân trần hay kiện cáo không còn ý nghĩa gì nữa. Câu trả lời hay nhất, thuyết phục nhất sẽ nằm ở chính trận tái đấu, dù nó chỉ diễn ra ở đấu trường... loại hai.
Có lẽ cặp đấu ít duyên nợ và cũng ít "máu mê" nhất là của HN.ACB và Thanh Hoá. Cả hai đội đều xác định rõ ràng "chỉ một con đường" V-League nên ai đi tiếp, ai ở lại cũng không phải là vấn đề quan trọng.
Ở vòng 2 V-League, HN.ACB đã thủ hoà Thanh Hoá trong một trận đấu ít có dư âm về chuyên môn mà chỉ để lại dấu vết của nạn "hooligan". Nhưng đừng quên đó là lúc Thanh Hoá đang lúng túng ở bước chạy đà, còn bây giờ, họ đã trở lại phong độ của một ngựa ô đích thực.
Trong các cặp đấu còn lại, hạng Nhất hiện diện thêm Đồng Tháp, QK7 và Quảng Ninh, trong đó Đồng Tháp từng có chiến thắng oanh liệt 2-0 trước HA.GL. Tuy nhiên, sẽ không ai quá ngạc nhiên nếu các đại diện này tiếp tục rơi rụng khỏi cúp QG.
Lịch thi đấu vòng 1/8 cúp QG 2008:
Ngày 15/2: Nam Định - Quảng Ninh
Hải Phòng - SLNA
HN.ACB - Thanh Hoá
Bình Dương - Cần Thơ
Đà Nẵng - Đồng Tháp
QK7 - Khánh Hoà
ĐT.LA - Bình Định
Ngày 16/2: Thể Công - HP.HN