Vượt qua Bình Định trong trận chung kết chiều nay, nhờ bàn thắng duy nhất của Trọng Lộc, Nam Định đã giành Cup cùng 250 triệu đồng tiền thưởng. Ngay từ bây giờ, đội bóng thành Nam đã chuẩn bị cho AFC Cup mùa tới.
Không thiếu những pha bóng hay và có các tình huống đẹp mắt, nhưng trận đấu cuối cùng ở Cup Quốc gia 2007 giữa Nam Định và Bình Định chiều nay trên sân Ninh Bình chỉ có duy nhất một bàn thắng. Từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền vào để Trọng Lộc tung cú sút chính xác, hạ thủ thành Tô Vĩnh Lợi, mang chiến thắng 1-0 về cho đội bóng thành Nam. Một màn ăn mừng hoành tráng đã diễn ra, với rượu champagne và pháo bông.
 |
| Nam Định đón Cup quốc gia. Ảnh: Trường Huy. |
Không giống như các mùa bóng trước khi mà tình trạng “không dám đoạt Cup” vẫn thường xảy ra, chiều nay, cả Nam Định và Bình Định đều xung trận với quyết tâm cao. Sự hạn hẹp về tài chính cũng như tâm lý sợ những thất bại “vỡ mặt” sau khi giành được quyền đi dự đấu trường Cup châu Á không còn hiện hữu trong trận đấu ngày hôm nay. Trên sân, các cầu thủ chơi với tất cả sức mạnh và khả năng. Lãnh đạo cũng như ban huấn luyện hai đội cũng thúc giục các học trò. Khi Nam Định có bàn mở tỷ số, các cầu thủ Bình Định dồn lên với quyết tâm san bằng. Hàng loạt những pha dứt điểm nguy hiểm của Sarayoot cùng đồng đội đã khẳng định tham vọng. Sự thiếu chính xác ở những pha kết thúc và thiếu một chút may mắn đã không cho đội bóng đến từ đất võ toại nguyện. Đó là điều khiến họ rất tiếc nuối.
Trong trận đấu này, tiền vệ Ejike đã gạt sang một bên nỗi đau mất cha để cống hiến hết mình cho Nam Định ở trận đấu cuối cùng. Chính sự quyết tâm đầy trách nhiệm của cầu thủ người Nigeria là một nguồn động viên rất lớn cho các đồng đội và đội bóng thành Nam đã chơi một trận hết mình để chinh phục đỉnh cao, dù thể lực và sự tập trung không còn tốt như hồi đầu mùa. Sau trận đấu cuối cùng này, Ejike sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về nước để chịu tang cha trước khi trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Anh cũng chính là ngoại binh duy nhất của Nam Định mùa này được giữ lại cho mùa bóng tới.
Sau chiến thắng, HLV trưởng Nguyễn Ngọc Hảo tâm sự: “Vậy là một mùa bóng vất vả và căng thẳng cũng đã kết thúc. Nam Định đã thành công trên một số phương diện. Đây là nguồn động viên tuyệt vời, là bàn đạp cho các cầu thủ cố gắng hơn vào mùa bóng tới”.
 |
|
HLV Ngọc Hảo cùng các cầu thủ ăn mừng. Ảnh: Trường Huy.
|
Còn ông Đỗ Thanh Xuân, Giám đốc Sở TDTT Nam Định, khẳng định: “Chúng tôi không sợ đoạt Cup Quốc gia bởi các cầu thủ và người hâm mộ Nam Định luôn cố gắng hết sức để giành thành tích cao nhất. Mùa bóng này, ở giải vô địch quốc gia, chúng tôi không thể lọt vào nhóm 3 đội dẫn đầu thì các cầu thủ đã bù đắp cho người hâm mộ nhiệt thành bằng chiếc Cup quốc gia. Đó là thành công của chúng tôi. Ngay từ bây giờ, chúng tôi đã tuyển được thêm 4 ngoại binh để sẵn sàng cho cuộc thử thách vào năm tới, ở AFC Cup cũng như ở giải vô địch quốc gia. Nam Định đã học được nhiều kinh nghiệm từ thất bại của các đội bóng đi trước ở đấu trường châu lục và không sợ những thất bại. Một điều rất quan trọng là các cầu thủ của tôi sẽ lớn thêm nhiều sau mỗi thất bại”.