Có nghịch lý không khi trước một trận chung kết hẳn hoi lại tồn tại một câu hỏi thừa như vậy? Nhưng đấy là sự thật, một sự thật đã trở thành nỗi ám ảnh với những ai trót ẵm Cúp. Chiều nay (30/9), sân Ninh Bình sẽ được chứng kiến trận đấu chốt hạ của mùa giải 2007, liệu có còn ai "máu" thắng nữa không hay rồi lại rơi vào vào tình trạng "bỏ của chạy lấy người"?
Cũng khó mà đòi hỏi một trận chung kết diễn ra theo đúng nghĩa của nó. Nhìn lại chặng đường đi đến trận chung kết của ĐPM.NĐ và P.BĐ hẳn nhiều người đều nhận ra rằng đó là do "số phận" đưa đẩy?
|
| P.BĐ (áo đỏ) sẽ VĐ vì máu mê với Cúp QG hơn? |
Rất trùng hợp, cả hai trận bán kết đều kết thúc với tỷ số rất "đẹp": 1-1. Người thắng cũng chẳng lấy gì là "mát mặt" còn kẻ thua, như vừa "thoát" được một gánh nặng. Hành quân đến Ninh Bình, 90 phút sắp tới sẽ "diễn" ra sao đây?
Bài toán đó đang khiến những nhân vật chóp bu của hai đội đang phải nát óc suy nghĩ. Đá "tồi" thì bị dư luận chê, bôi nhọ đến thương hiệu. Còn đá "nhiệt"? Vì cái gì, chiếc Cúp cùng 250 triệu đồng tiền thưởng từ BTC hay vì niềm tự hào của cả một địa phương? E rằng là khó!
Cái cột mốc vô địch rồi trở thành đại diện của VN tham dự AFC Champions League đang là nỗi ám ảnh ghê gớm với những ai đoạt ngôi quán quân Cúp QG. Mới đó, năm trước, bài học mang tên HP.HN vẫn còn nguyên tính thời sự.
Sân Ninh Bình hơn một năm về trước, khỏi phải nói "binh đoàn" Hòa Phát "bốc đồng" như thế nào. Đùng một cái vô địch, lập tức họ được "vẽ" ra một tương lai rất "sáng". Nào là bảo vệ thành công Cúp QG, có huy chương V-League và choáng nhất: lọt vào vòng 2 AFC Champions League. Hay là vậy, nhưng "hậu quả" thế nào thì đều đã rõ. May mà "thoát chết" ở trận chung kết ngược, còn không cả quân cả tướng chỉ có nước tìm chỗ mà trốn cho đỡ xấu hổ.
Hơn ai hết, ĐPM.NĐ hiểu rõ điều đó. "Chẳng có gì phải "trốn" Cúp cả. Trận này, chúng tôi sẽ cho một số gương mặt trẻ vào thử sức. Phải thắng chứ, đã lọt vào rồi thì phải đá tưng bừng", HLV Nguyễn Ngọc Hảo chia sẻ với giọng rất hào hứng.
 |
| ĐPM.NĐ khó mà hào hứng như thế này khi đá ở Cúp QG - Ảnh: Hải Anh |
Có thể đoán được "đòn" của ĐPM.NĐ, nhưng liệu rằng, chiều nay, ĐPM.NĐ có giữ được lời hứa rất "tưng bừng" đó ? Cũng theo ông Hảo, hiện nay một số trụ cột của đội sau một mùa giải vắt kiệt sức đang lâm vào tình trạng quá tải, thi đấu trọn vẹn cả 90 phút trong trận chung kết sắp tới là điều rất khó khăn.
Trong khi đó, vừa ra Ninh Bình trưa hôm qua (29/9), nhưng thày trò HLV Dương Ngọc Hùng không giấu giếm quyết tâm sẽ chơi hết mình. Vừa đoạt giải phong cách trong mùa giải vừa rồi, hẳn đội bóng đất võ không quên khái niệm fair-play.
Ông Hùng tâm sự: "Ai vào chung kết cũng mong đoạt Cúp, và chúng tôi không phải là ngoại lệ. Hơn nữa ở V-League, chúng tôi đã thua ĐPM.NĐ đến 4 bàn, lần này sẽ là cơ hội để chúng tôi trả món nợ đó".
Có thể hiểu được tâm lý "trả cả gốc lẫn lãi" của thày trò ông Hùng. Nhưng khi đề cập đến chuyện "lấy đâu ra tiền đi đá AFC Chmapions League", ông Hùng nói thẳng: "Cứ đá đi cái đã, đến đó hãy hay. Tài chính thì chúng tôi có thể lo được".
Có lẽ trước ngày ra Ninh Bình, các sếp ngành thể thao Bình Định đã bật đèn xanh cho đội "cứ vô tư mà đá". Ở Bình Định ai cũng biết cái tài xoay tiền của sếp Bảy Minh (ông Lê Văn Minh, GĐ Sở TDTT Bình Định). Nhưng ông Hùng cũng "thòng" một câu rất "ngựa ô": "Nếu phải đá cả mặt trận C2 chỉ lo chúng tôi không đủ sức mà đá".
Đã hé lộ ra cái gọi là đội nào "máu" vô địch và cũng chẳng có gì là bất ngờ khi chiều nay, Cúp lại về đất Võ?
Dự đoán: P.BĐ thắng trong 90 phút