Cùng giành phần thắng sau loạt sút penalty đầy may rủi ở trận bán kết chiều 9/9, đội bóng đất Võ Bình Định và Nam Định đã giành quyền vào chung kết (CK) Cúp Quốc gia 2007...
Một sự trùng lặp thú vị khi cả 2 cặp đấu bán kết Bình Định - K.Khánh Hòa và Nam Định - SLNA đều kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức để sau đó phải phân định thắng - thua trên chấm phạt đền.
Và cũng một sự... giống nhau khác, phần thắng cuối cùng đều đã thuộc về 2 đội chủ sân: Quy Nhơn và Thiên Trường.
 |
| Bình Định rất có "duyên" với Cúp QG. Ảnh: Phương Tuyên |
Có thể nói, trong cuộc tranh đua giành vé thì dù được đánh giá mạnh hơn, nhưng ĐPM.NĐ và P.BĐ phải rất vất vả mới vượt qua các đối thủ từ chấm 11m để vào chung kết.
Ở trận bán kết thứ nhất trên sân Quy Nhơn, cả 2 đội đều vào trận với một thế trận mở, và chơi tấn công ngay từ đầu. Thế nhưng chất lượng chuyên môn là không cao, khi cả đôi bên đều tung khá nhiều cầu thủ dự bị vào sân.
Ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, đội chủ nhà suýt nữa đã có thể mở được tỉ số khi được hưởng quả phạt 11m, thế nhưng Nirut đã không thể biến cơ hội này thành bàn thắng cho P.BĐ.
Mặc dù thế, đến giữa hiệp đấu thứ nhất, đội chủ nhà đã có được bàn thắng phá vỡ thế quân bình của trận đấu khi Minh Mính lao vào đệm bóng cận thành đưa P.BĐ vượt lên dẫn trước.
Đến phút 40 đội khách K.KH cũng quân bình được tỉ số và bàn thắng cũng từ chấm 11m do công của Văn Phong.
Sang hiệp 2, dù khá cố gắng, nhưng cuối cùng cả 2 đều không thể biến những cơ hội thành bàn thắng đành chấp nhận bước vào phân định thắng thua ở loạt luân lưu 11.
Và ở cuộc đấu súng này, trong khi P.BĐ thực hiện thành công cả 7 cú sút, thì K.KH chỉ thành công có 6 với pha sút hỏng của thủ thành Đức Hùng ở lượt sút thứ 7.
Giành chiến thắng 7-6 từ loạt đấu súng đã đưa đội bóng đất Võ vào chung kết gặp ĐPM.NĐ khi đội bóng thành Nam cũng khá vất vả mới vượt qua được TCDK.SLNA.
 |
| Nam Định sẽ tranh chức vô địch cùng Bình Định |
Dù phải đá trên sân Thiên Trường, nhưng các cầu thủ xứ Nghệ đã có được thế trận tương đối tốt, thậm chí còn chơi lấn lướt hơn ở trong hiệp đấu thứ nhất với những cơ hội ngon ăn.
Trong khi đó, đội chủ nhà chơi không mấy ấn tượng ở hiệp đấu đầu tiên này, phải đến hiệp đấu thứ 2 đội bóng thành Nam mới chơi khởi sắc hơn.
Nhưng khi các cơ hội mười mươi chưa kịp biến thành bàn, thì ĐPM.NĐ lại phải nhận bàn thua khi Trọng Hoàng khôn khéo phá bẫy việt vị sau pha chuyền bóng thông minh của Như Thuật để hạ gục Quang Huy ở phút 73.
Không còn gì để mất, ĐPM.NĐ tràn lên tấn công hòng quân bình tỉ số, thế nhưng các pha dứt điểm đều khá hiền, và trong một chiều thi đấu xuất sắc thủ thành Đức Anh bên phía TCDK.SLNA đã hoá giải tất cả.
Đã không quân bình được tỉ số, thậm chí ĐPM.NĐ còn suýt bị thua thêm nếu như các pha phản công của TCDK.SLNA sắc bén hơn.
Tuy vậy, đến phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, cầu thủ mới vào sân Quốc Tuấn đã quân bình tỉ số cho đội chủ sân bằng pha đánh đầu sau quả đá phạt góc của Trọng Lộc.
Bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua, lại 1 lần nữa TCDK.SLNA lại có cơ hội chiến thắng khi lượt sút thứ 2 của cầu thủ quân bình tỉ số Quốc Tuấn lại đi trúng cột dọc.
Thế nhưng, thần may mắn đã không thuộc về TCDK.SLNA khi ở những lượt sút thứ 4 và 6 lần lượt Valdiney và Văn Hoàn đều không thành công.
Chiến thắng 5-4 ở loạt đấu cân não đã giúp cho đội bóng thành Nam đi tiếp vào trận chung kết gặp đối thủ miền Trung P.BĐ.