ĐKVĐ HP.HN đã tự rời bỏ cuộc chơi một cách đáng thất vọng sau khi để thua ĐPM. Nam Định 0-2 ngay trên sân nhà, trong thế hơn người quá nửa trận đấu.
Có vẻ như bài học phải dự AFC Cup đã ám ảnh các cầu thủ HP.HN đến nỗi họ chủ động thua cuộc ngay khi trái bóng bắt đầu lăn. Phút đầu tiên, từ quả tạt chẳng mấy nguy hại của Harrison bên cánh phải, thủ môn Mạnh Dũng (đang có phong độ rất tốt ở V-League) lóng ngóng để bóng trôi qua 2 chân, may mà không lăn vào lưới.
Chưa đầy 1 phút sau, đến lượt cặp trung vệ Như Thuần - Ngọc Tú bỏ lỏng Ngọc Linh, để tiền đạo nhỏ con này đánh đầu sượt bóng đập trúng cột dọc góc xa. 2 tình huống hớ hênh liên tiếp đủ cho thấy sự chuẩn bị của nhà ĐKVĐ tồi đến mức nào.
Phút thứ 9, Mạnh Dũng xuất sắc bay người đẩy quả sút xa như kẻ chỉ của Trọng Lộc. Vận may có vẻ lại nghiêng về phía HP.HN, nhưng rồi thì sự uể oải của đội chủ nhà cũng đã phải trả giá tương xứng.
 |
| Thi đấu kém cỏi, Công Mạnh và HP.HN sớm từ bỏ Cúp QG |
Phút 32, không hậu vệ HP.HN nào đủ nhiệt tình cản phá cú đột phá của Mạnh Tú, để cầu thủ này chuyền ra cho Ngọc Linh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho ĐPM Nam Định.
Đến phút 32, cơ hội đến rất rõ ràng với HP.HN khi đối thủ chỉ còn lại 10 người (Ngọc Lung bị thẻ đỏ trực tiếp do "vật ngã" Ánh Cường ngay trước vòng cấm). Tuy nhiên, cũng giống như việc Williams Santos đá phạt hàng rào quá hiền lành, HP.HN không tài nào áp đặt được thế trận, chứ đừng nói biến lợi thế về quân số thành kết quả.
Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Công Mạnh có dịp may đối mặt với Quang Huy, nhưng cú tâng bóng qua đầu của anh lại bị bắt bài.
Sang hiệp 2, trong khi các học trò của HLV Vương Tiến Dũng cùn mòn thực hiện chán chê bài tạt bóng bổng vô vị thì ĐPM Nam Định lặng lẽ tận dụng những tình huống phản công.
Phút 71, Ngọc Linh căng ngang hỏng, bóng đi thẳng vào vị trí của Mạnh Dũng nhưng thủ môn này lại để bóng bật ngược trở lại, đập cột dọc rồi lăn vào trong lưới. 0-2, HP.HN bị đánh quỵ bằng một sai lầm không thể ngớ ngẩn hơn.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại, HP.HN thể hiện ra mặt sự chán chường, mệt mỏi. Phút 90, Công Mạnh đối mặt với Quang Huy lại kiệt sức sút trúng người thủ môn Nam Định, bỏ qua luôn thời cơ gỡ bàn danh dự.
Nhà vô địch đã sớm rời ngai trong tủi hổ!
Kết quả 2 trận còn lại:
Sân Tự Do: Huda Huế - TCDK SLNA: 0-3
Sân Quy Nhơn: Bình Định - Đồng Tháp: 4-2